Dính “đạn lạc” khi đi bắt ong trong rừng?

(PLO) - Đang ngồi nghỉ dưới gốc cây trong lúc đi bắt ong, bất ngờ anh Hải bị một viên đạn lạc xuyên thấu tim.
Ngày 17/8, anh Vi Văn Hải (34 tuổi, trú huyện Con Cuông, Nghệ An) nạn nhân bị một viên đạn bắn xuyên từ phía sau lưng tới tim sau khi được phẫu thuật cấp cứu tại bệnh viện đã qua cơn nguy kịch. 
Trước đó, tối 14/8 anh cùng hai người bạn vào rừng để bắt ong lấy mật, khoảng 20h, nhóm của anh đang ngồi nghỉ thì bỗng nhiên một tiếng nổ vang lên, “Tôi chưa biết chuyện gì xảy ra nhưng nghe sau lưng đau nhói, sờ tay thì thấy máu chảy, lúc đó mới biết mình bị trúng đạn. Thấy tôi bị thương, hai người bạn đưa đến bệnh viện cấp cứu”, anh Hải kể.
Anh Vi Văn Hải đang được điều trị tại bệnh viện qua cơn nguy kịch
 Anh Vi Văn Hải đang được điều trị tại bệnh viện qua cơn nguy kịch
Ngay trong đêm, anh Hải được đưa đến Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An cấp cứu, trong tình trạng khó thở, đau ngực do bị một viên đạn súng kíp bắn xuyên từ sau lưng trái ra trước. 
Qua kết quả chụp phim, bác sĩ xác định một đầu đạn kích thước khoảng 0,6x0,5 cm trong buồng tim, đụng dập nhu mô phổi trái, tràn dịch màng phổi trái số lượng nhiều. Ca phẫu thuật được tiến hành liên tục trong 5 giờ đồng hồ để gắp đầu đạn ra khỏi cơ thể. 
Bệnh nhân được truyền liên tục hơn 1.000 ml máu, sau 15 giờ phẫu thuật, bệnh nhân rơi vào trạng thái hôn mê và suy tim cấp. Sau đó, nạn nhân đã ổn định trở lại và qua cơn nguy kịch. 
Anh Hải cho rằng, có thể anh đã trúng “đạn lạc” của thợ săn trong rừng. Bởi theo anh cả ba người đều không có mâu thuẫn với ai dẫn đến việc dùng súng giải quyết. Sau khi bị thương vì lo cấp cứu tại bệnh viện nên nạn nhân cũng chưa trình báo với chính quyền về vụ việc./.

Đọc thêm