Hà Tĩnh: Sản phụ tử vong đột ngột, gia đình “quây” bệnh viện

(PLO) - Sau khi nhập viện trong một thời gian ngắn sản phụ đã đột ngột tử vong.Phía gia đình bức xúc “quây” các bác sỹ, yêu cầu bệnh viện phải có câu trả lời rõ ràng.

 

Phía bệnh viện đối thoại với gia đình sản phụ
Phía bệnh viện đối thoại với gia đình sản phụ

Sáng khỏe mạnh vào viện, chiều tử vong

Sản phụ tử vong là chị Phan Thị T. (SN 1984, trú tại khối 6 phường Đại Nài, TP.Hà Tĩnh) đã tử vong tại Bệnh viện đa khoa Hà Tĩnh vào khoảng 16 giờ 30 ngày 3.9.

Ông Phan Thân, bố của sản phụ T. cho biết, 6 giờ ngày 3/9, chị T. nhập viện trong tình trạng sức khỏe bình thường, có hiện tượng chuyển dạ sắp sinh. “Khi đến bệnh viện, T. còn bảo đi bộ cho dễ sinh nên tự đi bằng cầu thang bộ lên tầng 4 mà không đi thang máy”, ông Thân nói.

Sau khi tiến hành thăm khám, các bác sĩ Bệnh viện đa khoa Hà Tĩnh thông báo cho gia đình rằng chị T. sắp sinh. Được biết lúc nhập viện chị T. trong tình trạng khỏe mạnh hồ sơ của bệnh viện cho thấy chị T. “tỉnh táo, tiếp xúc tốt. Da môi hồng . Không phù, không xuất huyết dưới da. Tim nhịp đều, phổi không ran, bụng mềm. Mạch: 90lần/phút, Huyết áp: 120/80mmHg, Nhiệt độ: 37oC..”

Người thân của sản phụ tại bệnh viện
Người thân của sản phụ tại bệnh viện

Chị Đào Thị Hồng Minh (chị dâu của sản phụ T.) cho biết: “Khoảng 6 giờ 30, bác sĩ cho biết tử cung của sản phụ đã mở 2cm, sau khoảng 15 phút thì lại được báo là đã mở được 6cm. Bác sĩ bảo người nhà đưa quần áo và đồ dùng của trẻ sơ sinh vào để chuẩn bị sinh. Do đi viện quá gấp, không kịp chuẩn bị nên người nhà chạy đi mượn cái bỉm về thì được bác sĩ thông báo là T. bị nguy kịch do tắc mạch ối, mẹ đã chết lâm sàng 97%, phải làm thủ tục mổ để cứu con”.

Theo những người nhà của sản phụ T., ca mổ kết thúc vào khoảng 8 giờ cùng ngày. Sau đó, cháu bé sơ sinh được chuyển xuống khoa nhi, còn sản phụ T. được chuyển qua phòng hồi sức cấp cứu. Đến khoảng 16 giờ 15, ngày 3/9 thì chị T. tử vong.

Cho rằng chị T. tử vong không rõ ràng, sau khi thi thể chị T. được đưa về nhà, một số người thân của sản phụ này ở lại bệnh viện để yêu cầu bác sĩ và lãnh đạo bệnh viện giải thích nguyên nhân cái chết.

Đâu là nguyên nhân?

Chiều 3/9, Ban giám đốc bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh đã có buổi tiếp xúc với đại diện gia đình bệnh nhân.Phía bệnh viện gồm có ông Hoàng Quang Trung, Phó Giám đốc bệnh viện; Dược sĩ Tôn Đức Quý, Trực lãnh đạo bệnh viện; bác sĩ Nguyễn Thị Thúy, Trưởng khoa sản; ông Hoàng Song Hào, Trưởng phòng quản lý chất lượng.

Tại buổi tiếp xúc, ông Phan Thân (bố của sản phụ T.) yêu cầu xem toàn bộ bệnh án của chị T.Tại đây, bác sĩ Thúy cho biết, bệnh nhân tử vong do tắc mạch ối, thai đủ tháng sinh con thứ 2, tai biến sản khoa nặng, diễn biến nhanh, không lường trước được. Dù bệnh viện đã hết sức cứu chữa nhưng không thể cứu được.

Bà Thúy nói: “Nguyên nhân chính dẫn đến cái chết đột ngột như thế là do tắc mạch ối, là một bệnh bất đắc kỳ tử, tỷ lệ tử vong gần như 100%, kể cả bên Mỹ hay Anh đều gặp như thế”.

Người thân của sản phụ xót xa đề nghị phía bệnh viện trả lời rõ
Người thân của sản phụ xót xa đề nghị phía bệnh viện trả lời rõ

Phía bệnh viện cho hay: “Bệnh nhân vào viện được tiếp đón khẩn trương, chu đáo, kịp thời. Chẩn đoán lúc vào: Thai đủ tháng chuyển sinh con thứ 2. Sản phụ đã được chẩn đoán, điều trị, cấp cứu kịp thời, nhanh chóng, hội chẩn toàn viện, nhưng bệnh quá nặng nên không qua khỏi. Diễn biến của sản phụ rất đột ngột:

Sau 10 phút vào viện đã xuất hiện tình trạng ngừng tim, ngừng thở. Chẩn đoán sau diễn biến: Ngừng tuần hoàn theo dõi do Tắc mạch ối/ Thai đủ tháng chuyển sinh con thứ 2.  Đây là một tai biến sản khoa rất nặng, bất khả kháng và không lường trước được. Chẩn đoán tử vong là do Ngừng tuần hoàn/ Suy đa phủ tạng/ Rối loạn đông máu nặng theo dõi do Tắc mạch ối/ Hậu phẫu mổ lấy thai ngày thứ 01….”

Sau cuộc đối thoai, lãnh đạo bệnh viện và các bác sĩ đã chia sẻ với mất mát của gia đình sản phụ T., đồng thời cho biết nếu gia đình yêu cầu mổ khám nghiệm tử thi để biết nguyên nhân thực sự cái chết của chị T. thì phía bệnh viện sẽ phối hợp để làm rõ.

Được biết, hiện bé sơ sinh con của sản phụ T. đã được chuyển vào bệnh viện Trung ương Huế để tiếp tục cấp cứu và theo dõi vì sức khỏe của cháu bé rất yếu.

Đọc thêm