Lời cầu cứu của ông lão 60 tuổi có vợ suy thận giai đoạn cuối

(PLVN) - Bệnh suy thận giai đoạn cuối cộng với suy tim của người vợ khiến cả gia đình ông Trần Hờn lâm vào cảnh túng quẫn. Cầm cố, vay mượn, làm thuê làm mướn khắp nơi để chạy chữa nhưng bệnh vợ ông ngày càng nặng, đang nằm chờ chết vì thiếu tiền chữa trị...

 

Bà Nguyễn Thị Móc (52 tuổi, trú khu phố Triều Sơn Đông, phường Sơn Đài, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên) bị bệnh thận, vừa bị bệnh tim.
Bà Nguyễn Thị Móc (52 tuổi, trú khu phố Triều Sơn Đông, phường Sơn Đài, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên) bị bệnh thận, vừa bị bệnh tim.

Bệnh nhân đáng thương là bà Nguyễn Thị Móc (52 tuổi) trú khu phố Triều Sơn Đông, phường Sơn Đài, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên, phải điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Yên suốt 15 năm mắc bệnh, giờ hàng ngày vật vã chịu những cơn đau vì không đủ tiền mua thuốc, chạy thận.

Ông Trần Hờn (chồng của bà Móc) nghẹn ngào kể: “Vợ tôi sống chung với căn bệnh này 15 năm, nay biến chứng giai đoạn cuối. Bà ấy còn bị hở van tim. Tôi có 3 người con, con gái đã lấy chồng xa, còn 2 đứa con trai thì một thằng vừa làm thuê làm mướn vừa vào viện chăm mẹ. Đứa út thì mới đi nghĩa vụ quân sự hồi đầu năm”.

Ông Hờn kể, từ khi vợ bị bệnh, gia đình đã đi vay mượn bà con hàng xóm để chữa trị. Tất cả đồ đạc có gì đáng tiền đều đem bán hết. Tiền bạc đều ra đi, "chỉ có bệnh suy thận là ở lại", khiến cả gia đình lâm vào cảnh khốn khó. Ông Hờn năm nay đã ngoài 60 tuổi, nhưng ngày nào cũng ra đường chạy xe ôm từ 5h sáng tới đêm khuya mới về nhà kiếm tiền thuốc thang cho vợ. Cứ một tuần 3 lần bà Móc phải chạy thận, viện phí, chi phí đi lại, thuốc thang mất 5-6 triệu đồng.

Gia đình ông Hờn chẳng còn có gì quý giá có thể bán để có tiền chữa bệnh cho bà Móc (vợ ông Hờn)
Gia đình ông Hờn chẳng còn có gì quý giá có thể bán để có tiền chữa bệnh cho bà Móc (vợ ông Hờn)

Ông Hờn nói trong tiếng thở nặng nhọc: “Nếu không chạy thận thường xuyên thì vợ tôi sẽ chết, bác sĩ khuyên nhập viện để chữa trị nhưng tiền đâu mà nằm viện tiếp bây giờ”.

Bệnh bà Móc đang ngày càng nặng hơn. Bệnh tiểu đường biến chứng vào thận khiến bà không thể ăn được gì trong 10 ngày nay.

Ông Nguyễn Thành, Chủ tịch UBND phường Sơn Đài, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên xác nhận, hoàn cảnh gia đình ông Hờn, bà Móc rất khó khăn.

"Vì vợ bị bệnh nên gia sản nhà ông Hờn đã bán hết. Hàng chục năm nay, chúng tôi thấy ông Hờn tần tảo sớm hôm, đêm thì ra đồng bắt cá, lươn, ngày chạy xe ôm kiếm tiền chữa bệnh cho vợ. Con cái người lấy chồng xa, người đi nghĩa vụ ở đảo, chủ yếu bố mẹ già chăm sóc nhau, tội nghiệp lắm", ông Thành chia sẻ. "Bà con khu phố hỗ trợ phần nào. Các đoàn thể của phường Sơn Đài cũng tổ chức thăm hỏi và quyên góp được chút ít để động viên. Chúng tôi mong các nhà hảo tâm giang tay giúp đỡ để gia đình ông Hờn bớt khó khăn".

Mọi sự giúp đỡ cho gia đình ông Hờn, bà Móc xin gửi về: Ông Trần Hờn – Khu phố Triều Sơn Đông, phường Xuân Đài, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên, ĐT: 0916118183. Hoặc chuyển qua tài khoản: Trần Văn Khoa: 4603205098060 Ngân hàng Agribank, chi nhánh Sông Cầu, Phú Yên.

Đọc thêm