Xao xuyến hoa tháng năm

(PLVN) - Thiên nhiên thật hào phóng khi ban tặng cho tháng Năm thời tiết tuyệt vời: vẫn còn chút tươi mát của xuân dù đã kịp nồng nàn mùa hạ. Và tháng Năm cũng ưu ái tăng cho con người bao nhiêu là hoa đẹp: hoa trên bàn, hoa trên mái phố, hoa của lòng người…
Tháng Năm về trên phố
Tháng Năm về trên phố

Tháng Năm, hoa loa kèn năm nay nở muộn nên hết tháng Tư mà loa kèn vẫn còn theo chị hàng hoa đạp xe rong ruổi khắp phố phường Hà Nội. Cùng với những hồng, những cúc, loa kèn lại hồn nhiên và giản dị có mặt trong lọ hoa mỗi nhà…

“Hết giãn cách xã hội rồi, sao lại không xuống làng hoa “sống ảo” và tự tặng thưởng cho mình những đóa hoa tươi thắm”- tần ngần nghĩ tới lời nhắn của cô bạn khi đứng trước gánh hàng  hoa, không biết chọn sao vì hoa nào cũng đẹp. Ước chi mình có thể mua tất cả hoa này cho mình, cho bạn. Ước chi mình là con đường nhỏ chạy giữa cánh đồng hoa cho thỏa khát khao…

Vẫn thấy hoa loa kèn trên phố tháng năm
Vẫn thấy hoa loa kèn trên phố tháng năm  

Tháng Năm, cái nắng đầu hè bừng lên đã chớm màu oi ả, tự bao giờ đường phố tím ngát một màu tím bằng lăng. Dù bạn là ai, đang tuổi học trò, tuổi sinh viên lãng mạn hay đã biết chút thời gian cũng không tránh được thoáng chút bồi hồi xao xuyến vẩn vơ khi bắt gặp màu tím bằng lăng gợi nhớ gợi thương nhường ấy…

Những mảng màu kỳ diệu trên phố nắng
Những mảng màu kỳ diệu trên phố nắng  

Cả một bầu trời thanh xuân mơ mộng ùa về cùng sắc tím bằng lăng. Nhớ tuổi học trò, nhớ thời bút mực trắng trong hồn nhiên. Không hiểu sao cứ nhìn sắc bằng lăng là lại nhớ tới hình ảnh cô bạn gái áo dài trắng tinh khôi, mái tóc xõa bờ vai thơ thẩn dưới sân trường hoa tím… Không ai biết cô bạn đó nghĩ gì, chỉ thấy có chút mênh mang là buồn, là nhớ. Chẳng biết trong dòng nhớ đó có chút nào bạn nhớ đến ta? 

Tháng năm học trò, nhớ thời áo trắng sân trường
Tháng năm học trò, nhớ thời áo trắng sân trường  

Năm nay “mùa Covid-19” khiến kỳ nghỉ quá dài, khi học sinh đi học trở lại thấy lòng bồi hồi khó tả khi bắt gặp màu hoa đã bừng lên khắp ngả. Không chỉ có bằng lăng hoa tím, màu hoa phượng cũng đã cồn cào bừng lên gọi sắc hè. Và rồi phượng vàng, hoàng điệp cùng rực rỡ cả góc sân, góc phố… Lòng cậu học trò chợt bồi hồi lo sợ chia tay. Cũng may, năm nay năm học kéo dài hơn để được bên bạn, bên thầy, bên trường lâu hơn nữa…

 

Tháng Năm, gắn với Ngày sinh của Bác nên không thể nhắc tới một loài hoa gắn với Làng Sen quê hương Người, với đóa hoa sen biểu tượng cho cốt cách cao quý của con người Việt Nam nói chung. 

Mùa này nhiều đầm sen cũng đã có hoa nở sớm, mỗi làn gió nhẹ làm sen hồng, sen trắng lao xao trên màu lá xanh. Một sớm đầu hạ đã có hoa sen cắm lọ, thưởng thức chén trà mạn ướp hương sen thì còn hạnh phúc nào bằng? 

Đọc thêm