Hành xử vô trách nhiệm - chuyện nói mãi vẫn thế

(PLO) - Mới đây, cư dân mạng lan truyền đoạn clip một người dân đã đầu tư hẳn một màn hình led trước cổng nhà với hiệu ứng chạy chữ để... chửi hàng xóm vì đánh bả chết chó mình nuôi. 
Người Hà Nội vẫn thản nhiên dắt chó không rọ mõm vào phố đi bộ.
Người Hà Nội vẫn thản nhiên dắt chó không rọ mõm vào phố đi bộ.

Chuyện là anh này nuôi nhiều con chó, nhưng chó khá dữ, hay sủa, rượt đuổi người trong xóm và phóng uế bừa bãi. Người dân xung quanh nhắc không được nên đã tự động “xử lý” các chú chó này bằng bả chó khiến chủ nhân của nó bức xúc, làm hằn một tấm bảng chửi kiểu công nghệ mới.

Sự việc này đã dẫn đến khá nhiều luồng tranh cãi. Có người cho rằng, chuyện đánh bả chết lũ chó là quá tàn nhẫn, thậm chí vi phạm pháp luật khi “huỷ hoại tài sản” của người khác. Một số khác bày tỏ sự đồng cảm vì hiểu được sự “bất lực” của xóm giềng trước sự vô ý thức của chủ nuôi, để vật nuôi của mình gây hoảng sợ, phiền phức kéo dài cho hàng xóm mà không giải quyết.

Cũng chỉ mới đây thôi, trên mạng xã hội lan truyền một clip từ camera cho thấy cảnh một phụ nữ đứng trong hẻm, chờ chú chó con của hàng xóm chạy qua rồi lấy cây vụt đến chết. Người phụ nữ này sau đó đã bị cộng đồng mạng truy tìm, nhận không ít cuộc gọi, tin nhắn chửi bới.

Nguyên nhân sâu xa của việc “hạ sát” chó này, cũng bắt nguồn từ việc chú chó thường phóng uế trước nhà người phụ nữ khiến chị này bức xúc.

Một tình trạng chung khá thường gặp trong đô thị, đó là việc nhiều gia đình nuôi, cưng chiều vật nuôi của mình, nhưng lại thiếu trách nhiệm đối với xóm giềng. Không ít chủ nuôi chó để mặc cho chó của mình phóng uế bừa bãi khắp nơi trong khu phố và làm lơ khi hàng xóm nhắc nhở.

Nhiều trường hợp thậm chí chủ nuôi còn... dắt chó phóng uế trước nhà hàng xóm và nơi công cộng, miễn là tiện cho mình. Chị Phan Thị Mỹ Như (ngụ Bàu Cát, Tân Bình, TP HCM) bức xúc chia sẻ: “Thực sự thương động vật, vật nuôi thì đáng trân trọng, nhưng nuôi và thương kiểu vô trách nhiệm thì đừng nên nuôi làm gì. Khu phố tôi có gia đình nuôi ba con chó giống béc giê lai, cộng thêm 2 con mèo. Nuôi thú cưng trong nhà nhưng không hề rọ mõm, cho chạy lông nhông, phóng uế khắp nơi, gặp con nít là sủa khiến chúng hoảng vía. Chưa kể đến tiếng ồn phát ra mỗi ngày từ chó, mèo khiến cả khu phố ngán ngẩm. Dù họp khu phố đã nhắc nhiều lần nhưng đâu vẫn vào đấy”.

Hiện, nuôi chó mèo cưng đắt tiền và dắt đi dạo nơi công cộng cũng trở thành “mốt” của nhiều bạn trẻ. Nhưng “mốt” cộng với sự thiếu ý thức cũng trở thành “thảm hoạ” cho người khác. Không ít bạn trẻ thản nhiên dắt chó không rọ mõm đi đến các khu vực đông đúc, cho chó, mèo của mình vệ sinh ngay trên đường phố, công viên.

Hay mới đây nhất một con chó pitt bull ở Hà Nội được chủ thả rông đã cắn, kéo một người đàn ông cao tuổi đang đi bộ buổi sáng xuống hồ. Nhiều trường hợp hàng xóm cãi cọ, các bạn trẻ ẩu đả nhau xảy ra cũng vì những hành xử thiếu ý thức như thế. 

Đành rằng, nuôi thú cưng là nhu cầu chính đáng của mỗi người. Đành rằng chuyện “ra tay” đánh đập, sát hại vật nuôi của người khác là hoàn toàn sai trái, nhưng giá như những chủ nuôi thú cưng luôn có ý thức, có trách nhiệm với cộng đồng, với những người xung quanh như tình thương họ dành cho vật nuôi của mình thì những câu chuyện đáng buồn đã không xảy ra…