Sao bây giờ con người ác thế?

(PLO) - Tại hội nghị thúc đẩy xuất khẩu hôm qua (23/4), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã yêu cầu tỉnh Đắk Nông khởi tố, điều tra nghiêm túc vụ việc “cà phê trộn pin” gây xôn xao dư luận mới đây.
Các viên Vinaca được quảng cáo là hỗ trợ bệnh ung thư được làm bằng than tre
Các viên Vinaca được quảng cáo là hỗ trợ bệnh ung thư được làm bằng than tre

Phải thừa nhận rằng, những năm gần đây cơ bản hàng Việt Nam đạt chất lượng tốt nên mới có kim ngạch xuất khẩu lớn được như vậy, thậm chí hàng hóa bên kia biên giới phải dán mác Made in Vietnam để lừa chính người tiêu dùng Việt Nam. Tuy nhiên, chúng ta không thể không buồn, không còn là “con sâu làm rầu nồi canh” nữa mà rất nhiều người sản xuất đã và đang làm hại giống nòi Việt Nam.

“Cà phê phin lại thành “cà phê pin”, chỉ là trường hợp gây sốc mới nhất. 

Ngoài vụ này báo chí còn phản ánh vụ “làm thuốc chữa ung thư bằng bột tre” của Vinaca cũng chưa xa. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng: Đây là điều không thể chấp nhận được. “Phải bảo vệ quyền lợi người dân trong nước chứ không phải chỉ có tăng cường chú trọng chất lượng hàng xuất khẩu thôi”, Thủ tướng yêu cầu.

Vẫn biết câu nói “đừng chết vì thiếu hiểu biết” thành ý thức thường trực của mỗi người dân. Tuy nhiên, ai đủ “kiến thức” để “hiểu biết” được tất cả mọi lĩnh vực; ít nhất nhận diện ra mớ rau nào ngoài chợ không nhiễm độc, dư lượng thuốc kích thích và bảo vệ thực vật không vượt quá mức cho phép đã khó, nói gì đến các hàng hóa khác.

Việt Nam đang có tỷ lệ ung thư đáng báo động nếu không muốn nói là đứng top đầu trên thế giới nếu chia theo tỷ lệ dân số. Một trong những “sát thủ” thầm lặng mà ít người ngờ tới lại chính là do thực phẩm bẩn.

Tham lam đến mức mất nhân tính đã khiến những kẻ sản xuất, kinh doanh máu lạnh, đang đầy rẫy trong xã hội bất chấp tất cả. Chúng dám làm những cái ác tột cùng, sẵn sàng cho người khác ăn, uống các chất độc hại để mình rung đùi ngồi đếm tiền. Hậu quả của những hành động vô lương này không phải chỉ ảnh hưởng tới một người mà tới cả cộng đồng, ảnh hưởng tới chất lượng giống nòi dân tộc và uy tín quốc tế của Việt Nam. Vì đâu mà Việt Nam được xếp vào hàng có số người mắc bệnh ung thư nhiều nhất thế giới? 

Giết một mạng người phải đền tội, nhưng những kẻ sản xuất thực phẩm bẩn, thuốc giả khiến bao người mang trọng bệnh, kinh tế kiệt quệ (được xem như giết người hàng loạt, giết người âm thầm) lại chỉ bị xử phạt hành chính là không công bằng. Ở đây có vấn đề của luật pháp, tội danh và khung hình phạt.

Đích thân Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, sau đó chính Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã từng “vi hành” tìm hiểu về thực phẩm ở các nơi sản xuất và buôn bán. Chính ông Cao Đức Phát, nguyên Bộ trưởng Bộ NN&PTNT đã phải thốt lên “Lạnh xương sống khi nhìn thấy chuối ngâm trong hóa chất”. Câu nói của đại biểu Quốc hội Trần Ngọc Vinh: “Có thể nói con đường từ dạ dày đến nghĩa địa của chúng ta chưa bao giờ trở nên ngắn và dễ dàng đến vậy” trở nên “nổi tiếng” bởi nói được thực tế, chạm vào nỗi lo của mỗi người Việt Nam.

Phải kiên quyết xử lý tội ác “giấu mặt”. Phải phát động phong trào nhân dân tố giác những kẻ ác “giấu mặt” sau các cơ sở sản xuất, nơi buôn bán thực phẩm, hàng tiêu dùng vì tương lai của giống nòi Việt Nam.