Truy bắt kẻ nổ súng cướp ngân hàng, lại bị 'anh hùng bàn phím' nhục mạ

(PLO) -Anh Hiển tâm sự: “Sau sự việc, người khen có, người chê tôi cũng nhiều. Có những bình luận trên Facebook, thậm chí tôi còn nhận được những tin nhắn qua điện thoại, họ cho rằng tôi là “khùng”, “ngu”…. Buồn lắm, thế nhưng tôi không hề cảm thấy hối hận. Sau này có gặp trường hợp tương tự thì tôi cũng sẽ hành động như vậy”.
Người đàn ông dũng cảm truy đuổi tên cướp
Người đàn ông dũng cảm truy đuổi tên cướp

Vụ cướp 17 giây

Khoảng 5h chiều 6/12/2016, tại Phòng giao dịch Chi nhánh Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) số 29 đường Mai Thúc Loan (TP. Huế) xảy ra một vụ cướp nghiêm trọng.  

Một tên cướp xông vào ngân hàng gí súng đe dọa nhân viên thủ quỹ, buộc nhân viên này bỏ toàn bộ số tiền trên mặt bàn. Đối tượng bình tĩnh dùng tay trái để gom tiền cho vào túi, tay phải vẫn cầm súng, sau đó tẩu thoát. Toàn bộ sự việc chỉ diễn ra trong 17 giây. 

Sau khi tên cướp thoát ra ngoài, nhân viên ngân hàng đứng lên hô “cướp! bắt cướp!”. Anh Nguyễn Phúc Bảo Hiển (42 tuổi, ngụ đường Xuân Diệu, phường Phước Vĩnh, TP Huế) đang đi đường đã phát hiện, đuổi theo. Đối tượng lên xe Attila đã nổ máy sẵn, chạy về phía hướng đường Mai Thúc Loan, rẽ qua đường Ngô Đức Kế, Hàn Thuyên, Xuân 68 rồi trốn thoát.

Theo lãnh đạo Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế, số tiền chi nhánh ngân hàng này bị cướp là hơn 725 triệu đồng, gồm toàn tiền mệnh giá 500 nghìn. Còn khẩu súng đối tượng dùng là loại súng bắn đạn bi nén khí gas, được bán nhiều trên mạng internet. Súng này khi bắn chỉ gây tiếng nổ nhỏ và có độ sát thương không cao. Được biết, loại súng bắn bi được rao bán nhiều trên các trang mạng xã hội với giá giao động từ 750 -  2 triệu đồng.

Theo 5 camera của ngân hàng ghi lại, đối tượng liều lĩnh dùng súng xông vào cướp ngân hàng BIDV là nam thanh niên khoảng 25 – 35 tuổi, cao chừng 1m70, mang túi xách đen, đội mũ bảo hiểm màu đen phía sau có chữ màu trắng, có gương chắn gió màu đen phía trước, mặc áo da màu đen, bên trong có áo màu nâu, quần Jean tối màu, mang giày bata hiệu Thượng Đình màu trắng có sọc xanh phía sau, khẩu trang màu xanh y tế. Ngoài nhận diện hình ảnh từ camera an ninh, cơ quan điều tra cũng đang xác định giọng nói của đối tượng.

Một người xe ôm ở cạnh ngân hàng xảy ra sự việc cho biết: “Tôi chạy xe ôm, lúc đó chỉ cách nơi xảy ra sự việc chừng 20m. Đầu tiên, tôi có nghe tiếng nổ nhưng âm thanh nhỏ nên không để ý, sau này mới biết đó là tiếng súng. Rồi nghe hô cướp nên tới xem nhưng chỉ kịp thấy một thanh niên chạy xe máy với tốc độ cao tẩu thoát. Sự việc diễn ra quá nhanh không ai kịp phản ứng”.

Hai ngày sau vụ cướp, nam nhân viên bảo vệ ngân hàng 30 tuổi vẫn chưa hết bàng hoàng sợ hãi. Anh nhớ lại giây phút đối mặt với nguy hiểm, đe dọa đến tính mạng:

“Thông thường lúc 5h chiều, nhân viên ngân hàng kiểm kê lại tiền, không còn khách giao dịch. Lợi dụng điều này, đối tượng tới để cướp. Lúc đó, tôi cùng với 8 nhân viên sợ hãi chỉ biết làm theo mệnh lệnh, không kháng cự. Thấy anh ta cầm súng, tôi không thể chống trả. Đến khi tên này chạy ra ngoài, tôi mới dám la lên”.

Hình ảnh đối tượng dùng súng cướp ngân hàng (Ảnh do công an cung cấp)
Hình ảnh đối tượng dùng súng cướp ngân hàng (Ảnh do công an cung cấp)

Người đàn ông dũng cảm

Không mang tâm lý sợ hãi như nam nhân viên bảo vệ nói trên, anh Nguyễn Phúc Bảo Hiển (42 tuổi, ngụ đường Xuân Diệu, phường Phước Vĩnh, TP Huế), người dũng cảm đã truy đuổi tên cướp qua nhiều đoạn đường và bị rút súng bắn 2 phát lại có tâm lý và sự ứng phó khác.

Anh Hiển vốn làm nghề kinh doanh xe du lịch, đã có vợ và 2 con. Thời điểm xảy ra vụ cướp Ngân hàng BIDV, anh đang sang đường Mai Thúc Loan lấy áo quần cho con. Khi đến gần cửa Đông Ba, anh nghe tiếng tri hô của người dân và thấy một kẻ mặc áo đen bịt mặt lao từ ngân hàng nhảy lên xe tẩu thoát. Anh Hiền chạy cùng chiều với tên cướp, liền nhấn ga đuổi theo.

Anh cho biết: “Dù tên cướp chỉ đi chiếc xe Atila cũ, nhưng do thời điểm này trời vừa mới tạnh mưa nên đường khá vắng, thế là tên kia chạy rất nhanh. Tôi chạy xe Airblade cũng rú ga mạnh, vừa rượt vừa tri hô: “Cướp! Cướp”  để mong người dân hỗ trợ nhưng khoảng cách của hai xe vẫn duy trì từ 60 – 80m.

Tôi rượt theo chừng 3km, đến đường Xuân 68, tên cướp biết có người rượt đuổi liền gạ ga, giảm tốc độ rồi dừng xe lại, rút súng trong người ra, chĩa về phía tôi bắn vào sườn bên phải, sát áo ấm. Khoảng cách giữa hai người lúc này chỉ chừng 3m”.

Người bị bắn chưa hoàn hồn thì tên cướp lăm lăm khẩu súng, tiếp tục bắn phát thứ 2. Lúc này anh Hiển cho xe ngã xuống đường, theo phản xạ núp sát xe, nằm sát đất. Mất chừng 30 giây lấy bình tĩnh, anh tiếp tục dựng xe máy rồi truy đuổi. Tuy nhiên, khi đó, tên cướp đã rẽ vào các tuyến đường khác nên mất dấu. 

Theo miêu tả của anh Hiển, tên cướp đi xe máy Atila, bịt mặt, đầu đội mũ bảo hiểm, mặc áo gió màu đen, quần jean xanh, dáng to cao, rất bình tĩnh và có vẻ thông thạo địa bàn. Thế nhưng, giờ gặp lại anh cũng không nhận ra được.

Cũng theo anh Hiển, khi tên cướp bắn thì súng có tiếng kêu “Sẹc! Sẹc” có phát ra khói màu xanh. Súng dài chừng 30 cm. “Tôi chỉ muốn bắt kẻ cướp và cũng không biết hắn có súng. Không ngờ, tên này manh động như thế, dù chỉ là súng đồ chơi nhưng cũng rất nguy hiểm. Mạng tôi vẫn “to”, không hề bị thương tích gì.

Cảnh rượt đuổi cướp tôi thường thấy trong phim nhưng giờ tôi cũng đã thực hành. Tôi đã cung cấp toàn bộ thông tin có cho công an. Rất mong cơ quan chức năng sớm bắt được đối tượng xử lý theo quy định pháp luật, để người dân được an tâm”, anh nói.

Người  này cho biết thêm, anh từng học võ karatedo cũng từng là tài xế nên vừa biết võ vừa biết chạy xe nên dũng cảm rượt đuổi cướp như là bản năng. Sau khi rượt đuổi tên cướp, hai đêm liền anh Hiển không hề chợp mắt vì nhớ lại cảnh tượng đó. Vợ anh lo lắng sợ anh nguy hiểm, cũng như sợ bị trả thù, rượt cướp giữa đường không may bị tai nạn ai nuôi? Thế nhưng điều anh buồn nhất là bị một số người dè bỉu.

Anh Hiển tâm sự: “Sau sự việc, người khen có, người chê tôi cũng nhiều. Có những bình luận trên Facebook, thậm chí tôi còn nhận được những tin nhắn qua điện thoại, họ cho rằng tôi là “khùng”, “ngu”…. Buồn lắm, thế nhưng tôi không hề cảm thấy hối hận. Sau này có gặp trường hợp tương tự thì tôi cũng sẽ hành động như vậy”.

Công an đã tìm thấy một số tang vật nghi của tên cướp đã sử dụng khi gây án. Chiếc xe máy hiệu Atila màu xám mang biển kiểm soát 52Z5 – 3962 (Tìm thấy ở khu vực chợ Đông Ba), đôi giày bata, chiếc mũ bảo hiểm màu đen được tìm thấy ở nhiều địa điểm khác nhau trong TP Huế.

Những ai biết người sử dụng xe máy, mũ bảo hiểm, kèm đặc điểm nêu trên, hoặc biết thông tin khác có liên quan, đề nghị cung cấp thông tin và liên hệ với Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh TT-Huế, số 27 Trần Cao Vân, phường Phú Hội, thành phố Huế (điện thoại liên lạc: 054.3826666; 0913425159; 0914019596; 0914007497); hoặc trực tiếp cung cấp thông tin đến cơ quan công an nơi gần nhất.

Ngay trong sáng 7/12, phòng giao dịch nơi xảy ra vụ cướp vào chiều 6/12 đã hoạt động trở lại. Giám đốc BIDV chi nhánh tại Thừa Thiên - Huế cung cấp thêm thông tin về diễn biến vụ cướp như sau: Trong phòng giao dịch ở tầng 1, lúc đó không còn khách hàng, các nhân viên đang ngồi kiểm đếm tiền cuối ngày thì một người đàn ông đeo khẩu trang bước vào.

Nhân viên  hỏi người này: “Anh muốn làm gì?” thì ngay lập tức đối tượng rút súng ra bắn 4 phát. Tất cả mọi người chết điếng phản xạ nằm rạp xuống. Tên này tự tay lấy nhiều cọc tiền bỏ vào bao màu đen rồi chạy ra cửa và tẩu thoát bằng xe máy. Bảo vệ tri hô “cướp” “cướp”, chạy bộ đuổi theo sau được một đoạn ngắn.

Vị này khẳng định ngân hàng sẽ có trách nhiệm nếu số tiền bị mất không tìm ra được: “Chi nhánh của chúng tôi trước đây có 2 nhân viên bảo vệ, thay nhau trực, 1 ca 1 người. Nhưng sau sự việc, chúng tôi đã tăng cường lên hai nhân viên trực trên 1 ca, đồng thời trang bị thêm roi điện cho bảo vệ để đề phòng cướp”.