Thầy giáo dâm ô bé gái lớp 2,mang 1 két bia đến mong phục hồi danh dự?

(PLO) - Cô bé học sinh lớp 2 tố cáo thầy giáo đã sờ soạng vào vùng kín của mình ngay tại lớp học. Còn ông thầy bị tố dâm dê một mặt cãi phăng, mặt khác lại vác cả một két bia đến nhà nạn nhân mong được phục hồi danh dự. 
Cháu Phương thuật lại sự việc
Cháu Phương thuật lại sự việc
Không dám đi học vì bị thầy dâm ô?
Bà Nguyễn Thị Dương (SN 1956, ngụ xã Nghi Xá, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An) cho biết: Do hoàn cảnh kinh tế khó khăn, gia đình chỉ có 3 sào ruộng nên vợ chồng người con trai lớn phải vào miền Nam mưu sinh, để lại hai đứa con nhỏ cho ông bà nội chăm sóc, trong đó có cháu Nguyễn Thị Phương (học sinh lớp 2, Trường tiểu học Nghi Xá, Nghi Lộc, Nghệ An).   
“Sáng ngày 17/3, cháu bị ốm nên tôi xin nhà trường cho cháu nghỉ học để đi khám, buổi chiều cháu mới đến trường. Sau khi đi học về tôi thấy cháu khóc, nằng nặc nhờ tôi xin bố cho nghỉ thầy Lê Văn Trọng (SN 1961, ngụ Thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An). 
Tôi hỏi sao lại nghỉ học thì cháu mới vừa khóc vừa kể là do thầy cứ gọi cháu lên bảng rồi sờ vào vùng kín. Cháu sợ lắm, không học môn của thầy Trọng dạy nữa”, bà Dương kể lại.
Bà Dương hoảng hốt vội gặng hỏi, bé Phương kể tiếp thầy Trọng vốn dạy lớp em ba môn là: Thủ công, Tự nhiên & xã hội và môn thể dục. Một tuần thầy lên lớp 2 buổi vào thứ Ba và thứ Sáu. 
“Cháu kể lần thứ nhất là tuần đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết. Thầy gọi cháu lên bảng, bắt cháu đứng sát vào bàn, gần chỗ thầy ngồi rồi sờ soạng. Từ đó trở đi mỗi khi có giờ dạy học ở lớp Phương là thầy lại gọi cháu lên “hỏi bài””, bà nội đứa trẻ nói.
Tiếp xúc với phóng viên, bé Phương vẫn nói: “Thầy Trọng hay gọi con lên bảng nhưng không hỏi bài cũ mà bắt con đứng sát chỗ thầy ngồi rồi sờ vào vùng kín. Có lần, con sợ quá vùng chạy xuống lớp nhưng thầy vẫn kéo con lại. Lần khác, thầy gọi con lên bảng, sờ rồi hỏi đã ai biết chưa, rồi dặn đừng nói với ai”.
Bà Dương cho biết: “Sau đó tôi có hỏi các bạn học cùng lớp với cháu là thầy Trọng có hay gọi Phương lên bảng không, các cháu trả lời: “Mỗi khi có giờ dạy ở lớp thầy đều gọi bạn Phương lên bảng, còn gọi Phương là “người đẹp””.
Ngay sau đó gia đình đã báo cáo sự việc cho giáo viên chủ nhiệm lớp cháu Phương cùng với cô hiệu trưởng. Bà nội bé Phương thuật lại: 
“Ngày 19/3, thầy Trọng tìm đến nhà tôi. Trong lúc nói chuyện ông ta khen cháu Phương ngoan ngoãn, học giỏi, vẽ đẹp. Thầy thường lấy bài của cháu làm mẫu cho các lớp khác học. Thầy bảo thấy cháu Phương thiếu thốn tình cảm của bố mẹ nên thầy rất thương và coi như con cái trong nhà. Sau đó ông ta còn nói: “Cháu có đi sai đường, xin ông bà tha lỗi”.”
Đến ngày 20/3, thầy Trọng lại đến nhà tôi lần thứ 2. Lần này, thầy cúi đầu xuống sát cạnh bàn, nói “Ông bà ạ, con cúi đầu xin ông bà, anh chị cho con một cơ hội vì sự nghiệp, công danh của con, con còn 6 năm nữa là về hưu. Nếu con có mệnh hệ gì thì con sẽ tự liệu đời con để tránh điều tiếng cho vợ con và gia đình”. 
Thầy kể, vợ chồng thầy có ba người con, hiện có một đứa cháu 2 tuổi. Trước đây thầy đi bộ đội 8 năm rưỡi sau đó mới chuyển sang ngành sư phạm. Thấy hoàn cảnh gia đình thầy khó khăn, bản thân thầy đã thật lòng xin lỗi nên vợ chồng tôi cũng tha thứ, chỉ yêu cầu thầy phải kiểm điểm trước nhà trường và không được đứng lớp dạy cháu Phương nữa.”
Bà Dương cho rằng nghi phạm đã đến nhà mình “thú tội” rồi trở mặt
 Bà Dương cho rằng nghi phạm đã đến nhà mình “thú tội” rồi trở mặt
Nghi phạm lật lọng?
Sau đó không lâu, bố cháu Phương từ miền Nam về nhà để làm rõ ngọn ngành. Tuy nhiên, khi anh đến trường làm việc thì thầy Trọng không thừa nhận việc mình đã có hành vi dâm ô và không chịu chuyển sang lớp khác dạy. Điều này khiến gia đình bé hết sức bức xúc nên làm đơn đến cơ quan chức năng tố cáo hành vi. 
Sau đó do bận rộn công việc không thể ở nhà lâu nên bố bé Phương ủy quyền lại cho ông bà nội giải quyết để vào miền Nam làm việc tiếp.
Bà Dương chia sẻ: “Sau đó một thời gian thầy Trọng có mang một két bia xuống nhà em trai tôi nói chuyện và xin cậu ấy nói giúp với bố mẹ cháu Phương tha thứ cho thầy. Em trai tôi không đồng ý, trả lại két bia. Sau đó tại lớp, thầy còn nói với cháu Phương là: “Bảo bố đừng về. Bố về làm thầy thêm rắc rối”. 
Gia đình tôi vốn không muốn làm lớn chuyện, nhưng do thầy Trọng trở mặt và không ăn năn hối hận nên buộc phải nhờ pháp luật can thiệp.”
Các thầy cô trong trường đều đánh giá Phương là một học sinh ngoan ngoãn và học giỏi. Hai năm liền cháu đều đạt danh hiệu học sinh xuất sắc, nhưng thời gian gần đây sức học bị giảm sút hẳn.
Ông Nguyễn Văn Thông, Trưởng phòng Giáo dục huyện Nghi Lộc cho biết, sau khi nhận được đơn tố cáo, đã yêu cầu nhà trường kiểm tra và báo cáo sự việc. Sau đó, phòng mời thầy Trọng lên làm việc nhưng thầy không thừa nhận hành vi như trong đơn tố cáo. 
Hiện Phòng đã thành lập đoàn kiểm tra, xác minh nội dung đơn. Thượng tá Nguyễn Tất Thắng, Trưởng Công an huyện Nghi Lộc cũng cho biết, đã cử cán bộ phối hợp./.