Bị “ma ám”, chú rể tự thiêu trước ngày cưới

(PLO) - Chỉ còn chưa đầy tuần lễ nữa, Phạm Văn Liếp (SN 1985, ngụ khối phố An Hà Nam, phường An Phú, TP.Tam Kỳ, Quảng Nam) cưới vợ. Thế nhưng ngay trong ngày nhà gái đến thăm nhà để bàn bạc chuyện cưới xin, chú rể lại mua xăng về tự biến mình thành đuốc sống
Vợ chồng ông Chương cho biết sẽ rao bán nhà để chữa trị cho con
Vợ chồng ông Chương cho biết sẽ rao bán nhà để chữa trị cho con
Đang ngủ ngon, bỗng dưng bị bố đánh thức bất ngờ nên Liếp đâm ra cáu bẳn, nhổm dậy cự cãi. Nói qua lại một lúc, đứa con say rượu càng xổ những lời khó nghe, còn dọa: “Tui đang ngủ thì cấm ông không được gọi. Bằng không tui đốt trụi nhà, cho ra bụi ở hết đó”. 
Chỉ còn sáu ngày nữa là đám cưới, chú rể bất ngờ gặp nạnCô
 Chỉ còn sáu ngày nữa là đám cưới, chú rể bất ngờ gặp nạnCô 
Bản thân cũng có hơi men trong người, thấy con nói năng hỗn hào, người cha thách đố: “Mi ngon đi mua xăng về đốt nhà tau coi …” rồi bỏ ra quán bán đồ lặt vặt của vợ phía trước nhà chờ nguôi giận.
Một lúc sau, đứa con hỗn hào đã tự biến thành ngọn đuốt sống. Nạn nhân nhanh chóng được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam. Vì vết bỏng độ 3, chiếm 70% diện tích cơ thể, nạn nhân buộc chuyển tiếp ra Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng. 
Sau tai nạn của chú rể tương lai gắn mình với giường bệnh và những khoản tiền khổng lồ để chữa trị, đám cưới bị hoãn lại vô thời hạn. 
Một điều khố tâm khác với người cha, đó là trong khi ông gánh không ít những đau buồn, phiền muộn vì nghĩ do mình lỡ miệng để con bực tức gánh hậu quả, bên ngoài xóm làng lại đồn thổi ầm ĩ chuyện gia đình họ bị “quả báo” vì tội “xấc xược” với người đã chết. Người thì cho rằng việc mộ bà nội nạn nhân bị đào huyệt ngay bên cạnh nên đã bị động, khiến họ gặp tai ương. 
Thực hư câu chuyện ra sao, mời độc giả tìm đọc trên Xa lộ pháp luật số 86.
Xa lộ pháp luật - ấn phẩm của báo Pháp luật Việt Nam phát hành thws4, thứ 7 hàng tuần với nhiều tin bài hấp dẫn!

Đọc thêm