Con rơi của Thành Long gọi cảnh sát đến bắt mẹ đẻ

Báo chí Hong Kong đưa tin, con rơi của Thành Long - bé Ngô Trác Lâm hôm 23/4 đã gọi điện tới sở cảnh sát, yêu cầu được giúp đỡ.
Ngô Ỷ Lợi đi mua rượu ở siêu thị. Ảnh: ON
Ngô Ỷ Lợi đi mua rượu ở siêu thị. Ảnh: ON

Khoảng 20h, một nhóm cảnh sát mặc thường phục xuất hiện tại nhà của Ngô Ỷ Lợi - mẹ đẻ Trác Lâm. Đoàn người vào nhà kiểm tra, lục soát một lúc, trong khi Ngô Ỷ Lợi đứng một góc, cô đeo khẩu trang, mắt sưng mọng, tóc tai rối bời, khuôn mặt hốc hác và không nói một lời, thái độ rất hợp tác.

Sau một lúc lục soát, nhóm người rời đi. Một nguồn tin hé lộ rằng Ỷ Lợi bị buộc tội "Bạo hành con bằng lời nói" vì đã đe dọa Trác Lâm. Hiện tại, cô vẫn bị tạm giam giữ để điều tra. 

Đây không phải lần đầu tiên cảnh sát "gõ cửa" nhà Ngô Ỷ Lợi. Năm 2015, con gái cô từng kể với cô giáo chủ nhiệm về việc bị mẹ đánh khi uống rượu say. Khi đó, Ngô Ỷ Lợi đã bị tạm giam vì tội bạo hành con và bị nghi ngờ sử dụng ma túy, tuy nhiên cô phủ nhận việc mình dùng chất cấm. Một năm sau, Ngô Trác Lâm cũng lại một lần nữa gọi điện cầu cứu cơ quan chức năng vì mẹ dùng rượu quá nhiều. 

Cảnh sát đến nhà Ngô Ỷ Lợi theo yêu cầu của con gái cô. Ảnh: ON
Cảnh sát đến nhà Ngô Ỷ Lợi theo yêu cầu của con gái cô. Ảnh: ON

Phóng viên tờ Ettoday liên lạc với quản lý của Thành Long để hỏi thăm về sự việc, tuy nhiên phía này không hồi đáp. Trong khi đó, Trác Lâm viết trên trang cá nhân những dòng úp mở: "Điều tôi làm có thể là thật ngu ngốc, cũng có thể là việc dũng cảm nhất lúc này". 

Ngô Ỷ Lợi từng một thời gian đi lại với Thành Long dù biết diễn viên này đã có gia đình, sau đó, cô âm thầm mang thai và sinh bé Trác Lâm, chấp nhận cuộc sống làm mẹ đơn thân. Kinh tế khó khăn cộng với việc một mình chăm sóc, nuôi dạy con gái khiến cho Ỷ Lợi ngày càng vất vả, sắc vóc, tinh thần "xuống dốc". Nhiều lần paparazzi ghi lại cảnh cô đi mua rượu uống để giải sầu. 

Đọc thêm