Đàm Vĩnh Hưng tuyên bố cạch mặt Quang Lê

Chiều 30.6, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng khiến dư luận xôn xao khi bất ngờ "đăng đàn" tố ca sĩ Quang Lê "chơi bẩn" trên trang cá nhân của mình. Liên quan đến vấn đề này, PV đã có cuộc trao đổi nhanh với Mr Đàm. Anh tỏ ra vô cùng bức xúc và cho rằng sẽ “cạch mặt” giọng ca "Về đâu mái tóc người thương". 
Mối quan hệ giữa Quang Lê và Đàm Vĩnh Hưng đang đứng bên bờ vực rạn nứt vì cậu bé bán kẹo kéo có giọng hát giống ca sĩ Đan Nguyên
Mối quan hệ giữa Quang Lê và Đàm Vĩnh Hưng đang đứng bên bờ vực rạn nứt vì cậu bé bán kẹo kéo có giọng hát giống ca sĩ Đan Nguyên
Theo chia sẻ của Đàm Vĩnh Hưng, anh và chồng ca sĩ Hồng Ngọc (tên Tâm) vô tình phát hiện và từng giới thiệu với công chúng một gương mặt trẻ tên Trọng Nghĩa (quê Long Khánh, Đồng Nai). Nghĩa làm nghề bán kẹo kéo hằng đêm, nhưng có giọng hát giống ca sĩ hải ngoại Đan Nguyên, nên được gọi là “Đan Nguyên đường phố".
"Sau khi gặp Nghĩa, nghe cậu ấy hát, tôi lao tâm khổ tứ, dồn hết tâm sức chuẩn bị bài vở, lên kế hoạch để đưa Nghĩa vào showbiz… Ngày tôi phát hiện, tôi đã cho em ấy cả bộ đồ đang mặc, cho tiền cắt tóc, cắt móng tay, móng chân. Đấy là chưa kể tôi đã từng đưa Nghĩa lên sân khấu diễn cùng trong live show "Chuyến tàu quê hương" vào ngày 6.6 vừa qua. Và tôi có sẵn một kế hoạch hoành tráng để đưa em ấy bước vào showbiz một cách đàng hoàng cơ mà", ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng cho biết.
Anh tiếp lời: "Tôi không ngờ, Quang Lê lại "chen ngang" vào công việc của tôi, nhờ người xuống Long Khánh dụ dỗ Nghĩa, cho tiền Nghĩa sửa mũi, cà thẹo trên mặt, đưa lời ngon ngọt như “sẽ đưa Nghĩa vào Trung tâm Thúy Nga”, hứa cho lương 3,5 triệu hàng tháng… Thế là Nghĩa đã bội ước với tôi và đưa tay ký hợp đồng với công ty của Quang Lê. Điều này khiến tôi rất rất bức xúc, Quang Lê đã đạp đổ hết mọi thứ của tôi".
Mr Đàm cũng cho biết khi phát hiện việc Quang Lê "chen ngang" vào công việc của mình, anh đã chủ động nhắn tin cho giọng ca "Đập vỡ cây đàn" (cả số điện thoại của Quang Lê sử dụng ở cả Việt Nam lẫn Mỹ, cũng như nhắn tin tới quản lý của Quang Lê) với nội dung: "Nghĩa là phát hiện của anh, anh đang trên đường đưa nó nổi tiếng, đừng đụng chạm đến công việc của anh”. Tuy nhiên, anh không nhận được hồi đáp từ phía Quang Lê.
Về phía Trọng Nghĩa, Đàm Vĩnh Hưng cho biết anh hiểu nỗi lòng của chàng trai bán kẹo kéo. "Vì cậu ấy đang nghèo khổ, làm cả ngày chỉ kiếm được 100.000 đồng, nghe Quang Lê nói thấy hấp dẫn quá nên nghe lời dụ dỗ thôi. Nhưng cậu ấy không phải là cậu bé 12, 13 tuổi, đã 22 tuổi rồi, đã biết suy nghĩ và trưởng thành rồi. Mới đây tôi còn đưa cậu ấy lên sân khấu lớn, mà giờ lại vậy... Lúc đầu, Nghĩa có nhắn tin báo tôi việc Quang Lê mời cậu ta. Tôi liền dặn Nghĩa là “hãy trả lời với Quang Lê là đã làm việc với Đàm Vĩnh Hưng và anh Tâm rồi”. Nhưng sau thì mới tá hỏa khi có người báo Nghĩa đã ký hợp đồng với công ty Quang Lê", Đàm Vĩnh Hưng khẳng định. 
Mr Đàm cũng cho biết sở dĩ anh muốn đưa Trọng Nghĩa vào showbiz, chống lưng cho cậu ấy vì muốn giúp đỡ Nghĩa mà thôi. "Việc làm này không khiến tôi giàu có hơn. Nhưng vì tôi đã giới thiệu với công chúng về Nghĩa, hứa hẹn với khán giả những tiết mục của Nghĩa… nhưng giờ Quang Lê đạp đổ mọi thứ, khiến tôi phải thất hứa với mọi người", Mr Đàm chia sẻ.
Nam ca sĩ cũng tuyên bố trong những show diễn sau này, nếu có sự xuất hiện của ca sĩ Quang Lê, anh sẽ tự rút lui. "Tôi nói thẳng, từ nay tôi cạch mặt mãi mãi với Quang Lê", Mr Đàm cho biết.

Đọc thêm