Danh ca Khánh Hà “hát”về mãnh lực tình yêu

(PLO) - Hôn nhân, hạnh phúc đối với cặp đôi làm nghệ thuật vốn bấp bênh, lại chênh nhau 20 tuổi càng dễ đứt. Vậy nên, tình yêu ngày càng bền chặt của vợ chồng Tô Chấn Phong và Khánh Hà khiến nhiều người ngưỡng mộ và muốn biết đâu là “mãnh lực tình yêu”.
Dáng người quyến rũ, cách ăn mặc gợi cảm, ít ai ngờ, danh ca Khánh Hà U70
Dáng người quyến rũ, cách ăn mặc gợi cảm, ít ai ngờ, danh ca Khánh Hà U70

Lặng lẽ với niềm đau chôn dấu

Dù đã U70 nhưng danh ca Khánh Hà vẫn giữ được giọng hát tinh tế qua từng giai điệu, mê hoặc lòng người và vẻ đẹp đầy sức sống. Khánh Hà tên thật là Lã Khánh Hà sinh ngày 28/3/1952 tại Đà Lạt nhưng gia đình cô chủ yếu sống ở Sài Gòn. Sinh ra trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật, cha là nhạc sỹ đa tài Lữ Liên (Lã Văn Liên).

Khởi nghiệp của Khánh Hà ít nhiều thừa hưởng gen nghệ thuật của đại gia đình họ Lã. Từ nhỏ, Khánh Hà đã học hát và thông thạo ngoại ngữ. Ngoài bố, 6 anh chị em của Khánh Hà gồm: Tuấn Ngọc, Bích Chiêu, Anh Tú, Thúy Anh, Lan Anh và Lưu Bích đều theo nghiệp hát và trở thành những ngôi sao ở hải ngoại.

16 tuổi, bắt đầu sự nghiệp ca hát, năm 1972, Khánh Hà và một số anh em thành lập ban nhạc "The Uptight" đình đám. Khánh Hà lúc đó nổi trội ở khả năng hát rõ lời, nhả chữ điêu luyện, không bao giờ hát chênh, hát phô. Sự nghiệp khởi sắc, Khánh Hà tạm biệt Sài Gòn qua Mỹ định cư. 

Thời gian đầu ở hải ngoại, Khánh Hà chủ yếu biểu diễn bằng tiếng Pháp, Anh… Đến năm 1980, nữ ca sĩ trở lại với nhạc Việt và cho ra đời băng nhạc “Gọi giấc mơ xưa” được nhiều khán thính giả hải ngoại yêu thích. Khánh Hà nhanh chóng nổi đình đám khi tham gia vào các chương trình ca nhạc của Trung tâm Thúy Nga.

Nữ ca sĩ “Bay đi cánh chim biển” gây ấn tượng bởi giọng hát ngọt ngào và phong cách thời trang gợi cảm, quyến rũ cùng khả năng vũ đạo bốc lửa. Khánh Hà có tiếng hát sang trọng và văn minh. Sự chín tới, điêu luyện đầy cá tính - dấu hiệu nhận diện của Khánh Hà trên con đường tiến lên hàng “sao”. 

Vào thập niên 1980-1990 là thời kỳ đỉnh cao của giọng hát Khánh Hà. Khánh Hà trở thành một chuẩn mực về xử lý ca khúc điêu luyện, chuyên nghiệp nhưng vẫn giữ được cảm xúc của mình trong mỗi lần hát. Thời ấy, một loạt ca sĩ ở TP HCM đã ăn theo giọng hát Khánh Hà, tạo nên một “hiện tượng Khánh Hà”.

Nếu như sự nghiệp ca hát của Khánh Hà khá suôn sẻ thì con đường tình duyên lại bị mất thăng bằng từ khi còn trẻ. Lập gia đình năm 18 tuổi và nhanh chóng chia tay vài năm sau đó, Khánh Hà bồng bế con trai bé bỏng sang định cư tại Mỹ như để trốn chạy, tìm quên cuộc hôn nhân buồn này. Ở nơi đất khách quê người, giọng ca “Niềm đau chôn dấu” chỉ chú tâm vào việc hát, kiếm tiền nuôi con nhỏ.

Dù có rất nhiều người đàn ông hâm mộ tài sắc của Khánh Hà ngỏ lời yêu nhưng Khánh Hà đều lắc đầu từ chối suốt những năm dài sau đó. “Tôi lo cho việc hát và chăm sóc con, thậm chí đôi lúc không còn thời gian chăm con, cũng phần nữa là chim sợ cành cong nên không nghĩ nhiều về chuyện yêu, hôn nhân gì nữa”- Giọng ca “Sa mạc tình yêu” bùi ngùi nhớ chuyện xưa.

Nhân duyên đẹp với “phi công” trẻ kém 20 tuổi

Thế rồi, con tim đã vui trở lại khi số phận đưa Tô Chấn Phong đến với Khánh Hà. Lúc ấy, Khánh Hà không bao giờ nghĩ chàng trai tân kém mình tới 20 tuổi lại là chồng mình. Đó là vào năm 1990, ca sĩ Tô Chấn Phong mời “bà mẹ một con” thu một video ca nhạc.

Với vẻ ngoài lãng tử và cách suy nghĩ chín chắn, già hơn tuổi của Tô Chấn Phong đã tạo cảm giác thân quen, gần gũi với Khánh Hà. Về phần Tô Chấn Phong, lần đầu tiên gặp Khánh Hà, Tô Chấn Phong khen “bà chị” trẻ hơn tuổi của mình nhiều.

Họ thường trao đổi công việc, tâm sự về cuộc sống. Quý mến Phong, Khánh Hà giới thiệu cho em gái là Lưu Bích. Chẳng ngờ, cô em gái “nguây nguẩy” không đồng ý: “Chị thích thì chị yêu, chứ em không thích”. Khánh Hà đành bỏ vai bà mối.

Dù chênh lệch tuổi tác, Tô Chấn Phong và Khánh Hà rất đẹp đôi..
Dù chênh lệch tuổi tác, Tô Chấn Phong và Khánh Hà rất đẹp đôi..

Sau một thời gian quen biết, Khánh Hà và Tô Chấn Phong càng nói chuyện, càng hợp như thể họ đã thuộc về nhau từ khi sinh ra. Mũi tên tình yêu bắn trúng tim cặp tình nhân “chị- em” Khánh Hà -Tô Chấn Phong lúc nào chẳng hay.

Gia đình Khánh Hà tỏ ý không thích con gái quen biết một chàng trai ít hơn 20 tuổi vì sợ Khánh Hà lại “lỡ bến” lần nữa. Nhưng bằng tình yêu mãnh liệt, cả hai đã vượt qua nhiều khó khăn để đến với nhau. “Chúng tôi chẳng ai chọn ai, mà là số phận chọn”- giọng ca “Lời yêu cuối” lý giải tình duyên của mình. 

Sợ đỗ vỡ hạnh phúc, khi Tô Chấn Phong ngỏ lời cầu hôn, Khánh Hà chưa dũng cảm nhận lời tổ chức hôn lễ. Phải tới sau 5 năm, khi con gái chung là Lan Tô đã bi bô nói cười thì cặp đôi mới chính thức là vợ chồng. Cuộc sống gia đình của họ khá êm đềm. “Phong ít tuổi hơn tôi nhưng tính tình sâu sắc, thâm trầm, còn tôi thì hồn nhiên như con nít. Tôi thích đùa giỡn và chọc người khác cười. Sự đối nghịch ấy đã bổ sung, gỡ gạc cho nhau ngay cả giai đoạn đỉnh điểm mâu thuẫn”- Khánh Hà lý giải.

Thất bại làm bà mối trong tình duyên, Khánh Hà lại rất mát tay khi làm “bà mối” trong sự nghiệp âm nhạc giữa Tô Chấn Phong và Lưu Bích. Một ngày đẹp trời, Khánh Hà khuyến khích Tô Chấn Phong hát song ca với Lưu Bích thực hiện một băng cassette để cho vui.

Không ngờ, giọng ca của hai anh em được đông đảo khán giả khắp nơi mến mộ. Băng đĩa thành công ngoài sức tưởng tưởng. Và hai giọng ca “Một thủa yêu người” đã làm mưa làm gió trên thị trường âm nhạc hải ngoại và Việt Nam những năm thập niên 1990.

Trước thành công rực rỡ ấy, rất nhiều kẻ ghen ghét thêu dệt những câu chuyện tình giữa anh rể và em vợ. Nhưng bằng tình yêu, bằng sự tin tưởng thủy chung, Khánh Hà phớt lờ, cười nhạo vào những lời thêu dệt ấy, động viên chồng và em gái phát triển sự nghiệp. Tình yêu của Khánh Hà đối với chồng như một mãnh lực lớn giúp họ vượt qua những điều thị phi. Cũng chính điều này, Tô Chấn Phong càng yêu, càng trân trọng vợ mình.

Những năm 2000, mặc dù đang là đỉnh cao sự nghiệp, Tô Chấn Phong tự nguyện rút lui sự nghiệp ca hát để làm hậu phương giúp vợ thăng tiến trong âm nhạc. Tô Chấn Phong rẽ sang hướng kinh doanh bằng việc mở công ty chuyên thiết kế và thi công trang trí cho các trung tâm mua sắm. Công việc ngày càng phát đạt. Dù bận rộn, nhưng Tô Chấn Phong vẫn dành thời gian chăm sóc gia đình.

Ngay cả con trai lớn của Khánh Hà với chồng cũ cũng gần gũi bố dượng hơn. Chuyện gì của con, nữ ca sĩ chưa biết thì chồng đã tỏ tường. “Để có hào quang, tôi nhờ phần lớn công sức của Phong. Nếu không có Phong chăm lo gia đình, con cái, làm sao tôi yên tâm lưu diễn xa nhà!- Khánh Hà tâm sự đầy biết ơn.

Bù lại, khi không đi diễn, Khánh Hà đều ở nhà lao vào bếp núc, dọn dẹp nhà cửa, nấu cho chồng con những bữa ăn ngon. “Tuy Phong chiều vợ, nhưng không vì thế tôi ỷ lại công việc gia đình cho chồng. Hơn ai hết, tôi luôn nhớ mình là mẹ của 3 đứa con, nên không thể lơi là thiên chức làm vợ, làm mẹ.”

Ngoài giọng hát mê hoặc, Khánh Hà còn được khán giả yêu mến bởi phong cách ăn mặc trẻ trung, gợi cảm đầy tinh tế. Ít ai biết, người chọn đồ biểu diễn và khuyến khích phong cách ăn mặc ấy là người chồng “phi công trẻ” của giọng ca “Như giấc chiêm bao”-“Không ít bộ đồ sexy của tôi đều do Phong mua. Đó là vẻ đẹp thì phải tôn trọng chứ. Phong bảo, đó là sexy sang trọng, không lố nên khuyến khích tôi”- nữ danh ca tự hào.

Hôn nhân, hạnh phúc đối với cặp đôi làm nghệ thuật tại showbiz vốn bấp bênh, lại chênh nhau 20 tuổi càng dễ đứt. Vậy nên, tình yêu ngày càng bền chặt của vợ chồng Tô Chấn Phong và Khánh Hà khiến nhiều người ngưỡng mộ và muốn biết đâu là “mãnh lực tình yêu”.

“Tôi không có bí quyết gì chỉ là mỗi khi thấy tình hình hơi căng, vợ chồng lâu ngày không có thời gian riêng dành cho nhau thì chúng tôi đi du lịch. Việc tôi đi diễn xa thường xuyên cũng khiến cả hai có dịp nhớ nhung nhau nhiều hơn”- danh ca Khánh Hà chia sẻ. Chăm chút giữ gìn xuân sắc, ăn vận hợp thời trẻ trung, tươi tắn, Khánh Hà đi với chồng, nom hai vợ chồng xiêm xiêm tuổi nhau. Không ai nghĩ rằng Khánh Hà lại hơn Tô Chấn Phong nhiều tuổi đến vậy.

Giờ đây, tuổi đã xế chiều, các con dần lớn khôn, Tô Chấn Phong gác lại công việc làm ăn, dành thời gian “tháp tùng” vợ biểu diễn trong và ngoài nước. Họ cùng nhau tận hưởng hạnh phúc ngọt ngào trên con đường nghệ thuật và đường đời.