Gái mại dâm phục vụ hơn 350.000 khách chuyển nghề

Sau khi giành hơn nửa thế kỷ đem lại sự "sung sướng" cho hơn 355.000 khách, hai chị em nhà Fokkens quyết định chuyển nghề sang làm hướng dẫn viên du lịch.
Những ô cửa mời gọi du khách ở Hà Lan.
Những ô cửa mời gọi du khách ở Hà Lan.

"Các nhà thổ trông giống bên trong bệnh viện khi chúng tôi ngồi sau những cánh cửa sổ đỏ, mặc bộ cánh gợi cảm. Nhưng ngày nay, họ ngồi đó với mớ quần áo bằng nhựa trong suốt", Louise Fokkens, một cựu công nhân tình dục ở phố đèn đỏ phàn nàn với chất giọng đậm bản sắc Hà Lan.

Giống người chị em sinh đôi Martine của mình, Louise là một phụ nữ 74 tuổi và có thâm niên trong nghề mại dâm hơn nửa thế kỷ. Số lượng đàn ông đi qua đời bà lên tới 355.000 người, nhiều hơn cả dân số Iceland (năm 2012).

Dù chuyển nghề, hai người phụ nữ già vẫn nhắc một cách trìu mến về quãng thời gian của họ ở nhà thổ. Ảnh: Aus.

Dù chuyển nghề, hai người phụ nữ già vẫn nhắc một cách trìu mến về quãng thời gian của họ ở nhà thổ. Ảnh: Aus.

Dù lớn tuổi, dường như Martine và Louise vẫn có khả năng thu hút khách làng chơi. Khi cùng dạo bước với họ trên Oudezijds Achterburgwal, một trong những con phố lâu đời nhất Hà Lan, khá nhiều ánh nhìn vẫn chú ý lên trang phục của họ để chiêm ngưỡng quần jean bó sát, ủng và áo khoác đỏ cùng chiếc mũ nồi xanh đội trên mái tóc bạc trắng. Họ cũng là những gái mại dâm có tuổi đời lớn nhất ở Hà Lan.

Ngày nay, dù đã nghỉ hưu và không còn ngồi sau những cánh cửa sổ ở phố đèn đỏ, cả hai vẫn tiếp tục hành nghề, chủ yếu phục vụ các mối quen cũ. Đó là những người đàn ông họ quen biết từ rất lâu, từng là khách rồi trở thành bè bạn.

"Đừng bao giờ làm chỉ vì tiền. Tôi nghĩ rằng 'chuyện ấy' là một điều tốt đẹp. Đó là môn thể thao làm bạn cảm thấy mình trẻ trung", Louise nói về nghề nghiệp của mình.

"Chúng tôi đã có một chiếc xe tốt, quần áo đẹp, đồ ăn ngon", bà đúc kết. Tuy nhiên, Louise cũng cho biết cuộc sống của những cô gái hành nghề này hiện nay lại không được thoải mái, nhất là khi chuyện đóng cửa nhiều nhà chứa đã đẩy họ ra đường. "Ngày nay, nhiều phụ nữ Hà Lan phải đứng đường bắt khách hoặc tìm trong các quán bar, khách sạn", bà chia sẻ.

Được xem là "nữ công nhân tình dục", Louise cũng cho rằng mại dâm không phải chỉ là sex đơn thuần: "Đôi khi chúng ta muốn có một thứ đồ uống, là trà, cà phê hoặc rượu, việc này cũng như vậy. Đôi khi họ muốn có một khoảnh khắc thăng hoa và chúng tôi mang đến điều này".

Tuy yêu nghề, chị em nhà Fokkens vẫn nhận ra sớm muộn họ cũng phải về hưu. Và trong nỗ lực để kiếm tiền cho những ngày an nhàn cuối đời, hai chị em tìm ra công việc mới là làm hướng dẫn viên du lịch cho tour có tên Red Light District Tours -  giúp du khách vén bức màn huyền bí về khu đèn đỏ và cung cấp những cái nhìn chính xác về cuộc sống của giới mại dâm lớn tuổi nhất Amsterdam. Họ cũng đang thu âm một đĩa CD và hát ca khúc có tên Khi những chiếc rèm đang buông xuống.

Lúc chia tay du khách, cả hai thường không quên nhắc nhở họ mua thêm một số đồ bán "ăn theo" tour du lịch trước khi biến mất vào khu phố đèn đỏ.