Giọng hát nhí Thiện Nhân làm rơi nước mắt Lam Trường, Cẩm Ly

Bộ đôi HLV đã không thể cầm được nước mắt trước một phần thể hiện đầy cảm xúc của Nguyễn Thiện Nhân.
Giọng hát nhí Thiện Nhân làm rơi nước mắt Lam Trường, Cẩm Ly
Sau khi trình làng những thí sinh tiềm năng như rocker nhí Cao Hà Đức Anh, cô bé khiếm thị Huỳnh Thị Ngọc Anh hay anh chàng tóc xù Nguyễn Hoàng Anh ở những tập trước, Giọng hát Việt nhí Tập 3 tiếp tục giới thiệu đến khán giả một giọng ca đầy triển vọng. Đó là Nguyễn Thiện Nhân, cô bé 12 tuổi đến từ Bình Định.
Chọn một ca khúc rất khó để thể hiện ở vòng Giấu mặt là Mẹ yêu con, Thiện Nhân đã chinh phục hoàn toàn số đông khán giả với một khả năng xử lý rất tinh tế, làm chủ cao độ tốt và đặc biệt là một giọng hát truyền cảm, lay động lòng người. Phần trình bày giàu cảm xúc của em đã khiến cho cả hai Huấn luyện viên (HLV) Cẩm Ly và Lam Trường đều phải rơi lệ.
Thiện Nhân
Thiện Nhân 
Chia sẻ sau khi kết thúc bài thi, Thiện Nhân tiếp tục khiến mọi người bất ngờ khi tiết lộ rằng em chưa từng đi học hát, cả gia đình cũng không có ai theo nghệ thuật. Chính vì điều này mà tất cả các HLV đều cho rằng cô bé là một tài năng thiên phú. Thậm chí, Lưu Hương Giang còn thừa nhận rằng sẽ là vinh dự cho bất kỳ ai nếu được trở thành HLV của em.
Sau khi tỏ ra khá là bối rối trước sự chèo kéo nhiệt tình của các HLV, cuối cùng Thiện Nhân đã quyết định “đầu quân” cho đội ca sĩ Cẩm Ly. Đây có thể coi là một quyết định khôn ngoan của Thiện Nhân khi dòng nhạc mà em lựa chọn phù hợp với phong cách “chị Tư”.
Ngoài Thiện Nhân, ở tập 3 này, Cẩm Ly còn mang về cho đội của mình thêm 4 thí sinh nữa. Tuy nhiên, khả nẳng của các giọng ca này lại không đồng đều đều cho lắm. Nếu như Phương Nghi, Hải Khang (giọng ca đã từng là thành viên của đội Thanh Bùi mùa giải trước) đã phần nào chứng tỏ được mình thì Phương Uyên, Thu Hằng lại mang đến những tiết mục kém thuyết phục.
Thiên Nhâm
Thiên Nhâm 
Về phía đội Lam Trường, dù không bội thu như hai tập trước khi chỉ có thêm được 3 thí sinh nữa, thế nhưng chất lượng lại cao hơn hẳn. Nổi bất trong số đó là Trần Kayon Thiên Nhâm, cô bé 13 tuổi đến từ TP HCM sở hữu một chất giọng ngọt lịm. Để có được thí sinh này, “anh Hai” đã phải trải qua một cuộc đối đầu căng thẳng với các HLV còn lại.
Hai nhân tố mới của đội Lam Trường là Nguyễn Hữu Hoàng Sơn và Bùi Phan Như Quỳnh cũng ít nhiều để lại những ấn tượng tốt với khán giả. Trong khi Hoàng Sơn ghi điểm bằng một phong thái chững chạc thì Như Quỳnh lại khiến mọi người nhớ đến mình với phong cách nhạc cổ điển khó nhằn.
Kén chọn nhất tập 3 này là cặp đôi Hồ Hoài Anh – Lương Hương Giang. Sau 10 phần thi của các giọng ca nhí, vợ chồng nhà “Giang Hồ” chỉ chịu quay ghế 4 lần. Và chỉ có một lần trong số đó, họ thuyết phục thí sinh thành công.
Nhã Thy
Nhã Thy 
Đó là cô bé Trương Nhã Thy, 11 tuổi đến từ TP HCM. Tương tự Thiện Nhân, Nhã Thy cũng mang đến một ca khúc rất tình cảm về mẹ là Huyền thoại mẹ, sáng tác của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Cô bé chinh phục người nghe với một giọng hát mộc mạc nhưng rất trong sáng, dễ chịu.
Như vậy, sau 3 tập đã phát sóng, đội Lam Trường đã có được 11 thí sinh. Xếp sau là Cẩm Ly với 9 thí sinh và Hồ Hoài Anh – Lưu Hương Giang với 7 thí sinh. Tập tiếp theo của Vòng Giấu mặt sẽ được lên sóng vào lúc 21h15 ngày 12/7 tới./.