Hai người đàn ông bất ngờ xuất hiện đẩy Quỳnh búp bê vào đường cùng

(PLO) - Hai lần liên tiếp Quỳnh bị lâm vào cảnh đường cùng vì gã đàn ông đáng tuổi chú.

Một trong những phân đoạn gay cấn khiến khán giả thót tim nhất tập 23 Quỳnh Búp Bê chính là cảnh Quỳnh (Phương Oanh) suýt tí nữa đã bị lão già dê xồm cưỡng hiếp ngay trong phòng trọ.

Lão chủ nhà trọ biết chuyện Quỳnh từng là gái làng chơi nên cố tình đến ve vãn, đòi "ăn bánh miễn phí" để trừ tiền nhà của cô. Quỳnh nhất quyết cự tuyệt và nhiều lần đuổi hắn ra khỏi nhà. 

 

Lợi dụng lúc Quỳnh không để ý, lão ta lén vào nhà rồi giở trò đồi bại với cô. Cũng may cô nhanh tay vơ lấy con dao rồi chĩa thẳng vào mặt lão già dê xồm.

 

Vậy nhưng ý đồ của lão chủ nhà vẫn chưa nguôi. Trong lần 2, hắn cố tình tấn công Quỳnh từ phía sau khiến cô trở tay không kịp. Lúc này Quỳnh đã nghĩ đến việc sẽ liều chết với gã dê xồm này. Dù có phải đi tù về tội giết người, cô cũng quyết bảo vệ danh dự của mình.

Một lần nữa, may mắn đến với Quỳnh khi Nghĩa đã đến kịp thời, xử lý lão chủ nhà trọ. Chính vì mối hận với Nghĩa nên lão chủ nhà trọ đã nói dối khi thấy gã bố dượng của Quỳnh tìm đến. Hắn nói Quỳnh dắt trai về nhà hú hí nên đã bị phát hiện và đuổi khỏi nhà.

 

Về gã bố dượng năm xưa đã cưỡng bức Quỳnh khiến cô mang thai, giờ đây hắn xuất hiện trở lại với ngoại hình bóng bẩy hơn. Không còn là nông dân quê mùa, thay vào đó, gã diện vest lịch sự, tìm đến cửa hàng nơi Quỳnh làm việc.

Với cách nói dối, gã bố dượng khiến nhân viên cửa hàng tin lời và đưa địa chỉ nhà trọ của Quỳnh. Sự có mặt của người đàn ông mưu mô xấu xa này khiến bộ phim tạo thêm nhiều tò mò hấp dẫn.