Hàng chục 'cần thủ' náo nức dự Giải câu giao lưu tại Bắc Ninh

(PLO) - Bất chấp nắng gay gắt từ sáng sớm, ngày 19/8, các cần thủ đã có mặt tại Hồ câu Đầm Sen (thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh) để chuẩn bị đồ đạc, trang thiết bị phục vụ buổi thi câu.
Hàng chục 'cần thủ' náo nức dự Giải câu giao lưu tại Bắc Ninh

Sáng 19/8, tại Hồ câu Đầm Sen (Từ Sơn, Bắc Ninh) đã diễn ra cuộc đọ sức của hơn 30 cần thủ tham dự Giải thi câu giao lưu anh em lần thứ II, nhằm chào mừng 73 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9. Buổi thi có sự tham dự của hàng trăm khán giả và các cần thủ trong Hội đam mê câu lục 24/7.

Tham dự Giải thi câu giao lưu anh em lần thứ II này có tổng cộng 34 cần thủ đến từ nhiều tỉnh thành; các cần thủ được chia làm 2 đội để thi tài.

Các cần thủ "say sưa" thả câu dưới cái nắng gay gắt trong ngày diễn ra cuộc thi.
Các cần thủ "say sưa" thả câu dưới cái nắng gay gắt trong ngày diễn ra cuộc thi.

Hội đam mê câu lục 24/7 quy tụ hơn 43.000 thành viên cả nước. Hội là một tổ chức hoạt động độc lập, phi lợi nhuận. Hội đã tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện trên cả nước như ủng hộ, quyên góp giúp đỡ người dân bị thiệt hại do thiện tai tại các tỉnh miền núi; giúp đỡ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn...

Giải câu lần này đã trao các giải nhất, nhì, ba cho các cần thủ câu được nhiều cá nhất, với giá trị giải thưởng lần lượt là 4 triệu, 3 triệu và 2 triệu đồng.
Anh Long Trần, Phó Chủ tịch Hội đam mê câu lục, đại diện Ban tổ chức cho biết: “Hội đam mê câu lục 24/7 đã được thành lập từ lâu, quy tụ nhiều cần thủ giỏi, có tiếng, nhưng ít có dịp được giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm lẫn nhau.
Do vậy, chúng tôi quyết định tổ chức giải thi lần này nhân dịp chào mừng các ngày lễ lớn của cả nước, cũng là dịp để các thành viên thể hiện kiến thức, niềm đam mê của mình”.
34 cần thủ chia làm 2 đội để cùng tranh tài.
34 cần thủ chia làm 2 đội để cùng tranh tài.

“Hiện nay, câu cá không chỉ là một thú vui, mà đã trở thành một môn thể thao ngoài trời hấp dẫn, rèn luyện tính kiên nhẫn, khéo léo, bền bỉ. Do đó, sắp tới Hội đam mê câu lục 24/7 cũng mong muốn tổ chức một giải giao hữu lớn dành cho các cần thủ trên mọi miền đất nước”, anh Minh Toàn cho biết thêm.

Cần thủ Mạnh Nguyễn háo hức với thành quả là chú cá chép được câu ở những phút cuối buổi thi.
Cần thủ Mạnh Nguyễn háo hức với thành quả là chú cá chép được câu ở những phút cuối buổi thi.

Kết thúc phần chấm thi, Ban tổ chức đã trao giải nhất cho cần thủ Giang “Sếu” (Gia Lâm, Hà Nội); giải nhì thuộc về cần thủ Dũng “Siêu” (thị xã Từ Sơn) và giải ba cho cần thủ Quang Duy (Ninh Hiệp, Gia Lâm). Giải cá to được trao cho cần thủ Duy Khoa, với cân nặng 3,1 kg.

Giải nhất thuộc về cần thủ Giang "Sếu".
Giải nhất thuộc về cần thủ Giang "Sếu".