Hằng Lollybooks Café - khao khát “mở những ô cửa ra thế giới”

Nếu không có gì thay đổi, mùa hè này cô chủ nhỏ Đoàn Minh Hằng của Lollybooks Café - quán cà phê sách sẽ theo chồng định cư sang Pháp. Bên đó, cũng có những quán café sách, nhưng sẽ không có chuyện đọc sách miễn phí, không có những sự kiện được tổ chức trong đó, cũng không có sinh viên đến học bài... nên cô cảm thấy rất buồn. Nhưng cô sẽ lưu giữ mãi những ấn tượng về Lollybooks Café và duy trì những giá trị mà mình đã gây dựng lên bằng nhiệt huyết và cố gắng của mình.

Nếu không có gì thay đổi, mùa hè này cô chủ nhỏ Đoàn Minh Hằng của Lollybooks Café - quán cà phê sách sẽ theo chồng định cư sang Pháp. Bên đó, cũng có những quán café sách, nhưng sẽ không có chuyện đọc sách miễn phí, không có những sự kiện được tổ chức trong đó, cũng không có sinh viên đến học bài... nên cô cảm thấy rất buồn. Nhưng cô sẽ lưu giữ mãi những ấn tượng về Lollybooks Café và duy trì những giá trị mà mình đã gây dựng lên bằng nhiệt huyết và cố gắng của mình.

Đoàn Minh Hằng nuôi tham vọng khi định cư ở nước ngoài sẽ tìm kiếm sách ở nước ngoài mang về Việt Nam để “mở rộng thêm tầm nhìn cho các bạn trẻ”
Đoàn Minh Hằng nuôi tham vọng khi định cư ở nước ngoài sẽ tìm kiếm sách ở nước ngoài mang về Việt Nam để “mở rộng thêm tầm nhìn cho các bạn trẻ”

Ô cửa nhỏ...

Niềm đam mê sách của cô chủ nhỏ bắt đầu từ căn gác xép nhỏ bề bộn và đầy bụi bặm chứa đầy của bố. Đọc hết đống sách văn học mà bố mang về từ xứ sở bạch dương, Minh Hằng lại lang thang đến các hiệu sách của thị xã để tìm kiếm sách. Lên đại học, Hằng vẫn nuôi dưỡng thói quen ưa thích này.

Cứ lúc nào rảnh rỗi là Hằng lại tìm đến các cửa hàng sách cũ. Căn  phòng trọ của cô lúc nào cũng đầy ắp người vì chủ nhà thích chia sẻ sách với bạn bè. Lúc ấy Hằng chỉ mong có “một thư viện sách để các bạn sinh đến đọc miễn phí” vì rất nhiều bạn thích đọc sách nhưng lại không có tiền mua - cô tâm sự. Và, ước mơ có một không gian sách bắt đầu hình thành từ đó.

Sau khi ra trường, Hằng đã thử sức ở rất nhiều lĩnh vực (viết báo, công nghệ thông tin...) và cô đã gặt hái được không ít thành công, nhưng từ trong sâu thẳm lòng mình, Minh Hằng vẫn khao khát làm một cái gì đó “khác biệt” và “có ích” cho cộng đồng, nhất là phải liên quan đến sách. Lollybooks Café đã ra đời (năm 2009) trên phố Tô Hiến Thành từ sự thôi thúc đó.

Để chăm bẵm cho đứa con tinh thần của mình, Hằng đem trọn số sách mà mình đã gom góp từ hồi tiểu học đến giờ. Người đồng hành với Hằng trong việc mở quán café đặc biệt này cũng chính là người bạn đời của cô, anh lại là người ngoại quốc nên tủ sách của quán có thêm rất nhiều sách ngoại văn.

Để thu hút khách, vợ chồng Hằng tổ chức nhiều sự kiện giao lưu ca nhạc với người nước ngoài; chiếu các bộ phim chuyển thể từ các tác phẩm văn học kinh điển; khởi nghiệp cùng giám đốc 8x, đặc biệt là chia sẻ giữa những người yêu sách... Những chương trình hấp dẫn và thực tế ấy đã hút một lượng khách rất lớn. Người nọ giới thiệu người kia và lượng khách đến với Lollybooks Café cứ đông dần lên.

Mở ra thế giới

Đúng lúc Lollybooks Café làm ăn phát đạt thì phải tạm thời đóng cửa vì chủ nhà đòi lại mặt bằng. Đã thế bản thân mình cũng con nhỏ, nhân viên xin nghỉ gần hết nên đã có lúc Hằng định buông xuôi. Đúng lúc này, ý tưởng cũ lại trỗi dậy, cộng với sự động viên của các khách hàng - độc giả quen thuộc và thân thiết của Lollybooks Café, nó lại được hồi sinh tại số 18, ngõ 131 phố Thái Hà. Với khao khát “mở những ô cửa ra thế giới”, Hằng treo một tấm bản đồ thế giới cổ ngay lối ra vào. Không gian quán thì được trang trí gọn gàng, khoa học và vô cùng ấm áp.

Cùng với những chương trình cũ, Hằng mở rộng ra nhiều hoạt động thú vị với các chủ đề về du lịch, ngoại ngữ, sống hạnh phúc và cân bằng. Hằng cho hay, sau một quá trình trải nghiệm, cô đã đặt ra cho quán một ý tưởng hoạt động rất rõ ràng: Cụ thể, trong năm đầu tiên hoạt động, Lollybooks Café hướng tới sự trải nghiệm qua các cuốn sách.

Sang năm thứ hai, cô mong muốn tạo cho các bạn trẻ lối tư duy “nhìn ra thế giới” thông qua các chương trình ngoại ngữ, bởi theo cô “khi có tầm nhìn rộng mở, các bạn sẽ có cách giải quyết cuộc sống tốt”. Tóm lại, hướng đi chủ đạo của Lollybooks Café là hướng về những vấn đề nhân văn, gần gũi trong cuộc sống với hy vọng, qua đó các bạn trẻ sẽ tìm ra được các giá trị của bản thân trên con đường lập nghiệp và tìm kiếm hạnh phúc.

Với những ý tưởng đầy thực tiễn và nhân văn và một loạt những chương trình đầy hấp dẫn đó, cộng với những dòng chia sẻ và thông tin sống động trên mạng, không cần đến quán, hàng ngàn bạn trẻ đã tiếp cận được với các dịch vụ của Lollybooks Café qua Febook, với lượng truy cập lên tới 1000 lượt truy cập/ngày.

Theo Hằng, mình nói những gì mà mình đã thích và đã trải nghiệm, bằng sự cảm nhận của bản thân mình, chắc chắn độc giả sẽ rất thích. Sự yêu thích này của độc giả và khách hàng đã mang đến cho cô chủ hiệu sách những niềm vui nho nhỏ và rất đặc biệt.

“Tôi thật sự rất cảm động khi có khách hàng cho biết bạn ấy bắt đầu có thói quen đọc sách và thích sách sau khi đọc những dòng tâm sự của tôi trên mạng, hoặc đến uống café và tham dự các chương trình của quán. Tôi đặc biệt ấn tượng khi có một chị bán gạo rong đến quán của tôi thường xuyên hơn, không chỉ vì bán gạo mà để mượn sách để học. Điều đó đã chứng tỏ những việc làm ý nghĩa của quán đã được mọi người biết đến…” – Hằng chia sẻ.

Những ước mơ ngọt ngào

Không chỉ dừng lại ở đó, Hằng còn đang xúc tiến việc quyên góp sách để tặng cho những người không may mắn, có số phận đáng thương nhưng có niềm khát khao đọc sách. Thậm chí cô còn nuôi tham vọng khi ra định cư nước ngoài sẽ tìm kiếm sách ở nước ngoài mang về Việt Nam để “mở rộng thêm tầm nhìn cho các bạn trẻ”. Mong muốn thứ nhất, cô đã và đang thực hiện, còn ý định thứ hai đã hình thành trong đầu Hằng. Tuy nhiên, để biến điều đó thành sự thật, cần phải tìm được người có chung chí hướng và rất nhiều người ủng hộ - cô chủ nhỏ khẳng định.

Đoan Trang