Huyền bí núi Tà Pạ

(PLO) - Núi Tà Pạ nằm ở địa phận xã Núi Tô, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang. Đây là một trong bảy ngọn núi tạo nên địa danh “Thất Sơn” huyền bí. Ngọn núi Tà Pạ cao khoảng 200m, là sự kết hợp giữa thiên tạo và nhân tạo. 
Huyền bí núi Tà Pạ

Tuy nằm cách trung tâm thị trấn Tri Tôn chưa đầy một cây số, nhưng núi Tà Pạ lại mang vẻ đẹp hoang sơ và kỳ bí. Trên đỉnh núi cao chưa tới 200m này có ngôi chùa Khmer lớn và một hồ nước được bao quanh bởi những vách đá.

Những vách cao của núi Tà Pạ giống như tường thành có nhiều vạch ngang, dọc, các cột đá nham nhở. Nhiều bức tường đá góc cạnh như ai đẽo gọt thành hình thù kỳ quái.

Trên đỉnh núi có một hố sâu với làn nước xanh màu ngọc bích, gọi là hồ Tà Pạ. Đây là hồ nước nhân tạo - hệ quả của quá trình khai thác đá, có biển cảnh báo độ sâu lên tới 17m. Hồ Tà Pạ trở thành một cảnh quan hấp dẫn, thu hút rất nhiều du khách. Hồ Tà Pạ được bao bọc bởi các vách đá sừng sững, từ trên nhìn xuống nước trong vắt đến tận đáy. Khi trời trong xanh nước hồ hiện lên một màu ngọc bích, phẳng lì như gương. Nhờ vậy mà phong cảnh hồ Tà Pạ xinh đẹp cuốn hút.

Núi Tà Pạ giống như một bức tranh sơn thủy hữu tình. Nơi đây vừa có không khí trong lành, cảnh quan tuyệt đẹp, vừa hấp dẫn bởi sự cổ kính và uy nghiêm của ngôi chùa trên núi của Phật giáo dòng Nam tông Khmer. Không chỉ say đắm lòng người bởi cảnh trí nên thơ, Tà Pạ còn níu chân du khách bởi sự thân thiện, hiền hòa của người dân bản địa và những sản vật địa phương nếu được thưởng thức một lần là nhớ mãi.

Đứng trên đỉnh núi Tà Pạ, du khách có thể ngắm toàn cảnh thị trấn Tri Tôn, đắm mình trước vẻ đẹp của những ô ruộng lúa nhiều màu sắc chạy dọc theo chân núi Tô phía đối diện. Xen giữa thảm lúa trải dài ngút ngát tận chân trời là những con đường đất duyên dáng uốn lượn quanh các thửa ruộng xinh xắn có màu xanh mướt vào mùa xuân, vàng rực vào mùa hạ và cuối thu, đặc biệt gắn với “đặc sản” khói đốt đồng huyền ảo sau mùa thu hoạch lúa. Xen giữa các cánh đồng mẫu lớn còn có những con kênh, vừa là nguồn cung cấp nước tưới tiêu, vừa là hệ thống đường giao thông tấp nập xuồng ghe chuyển lúa mỗi mùa gặt tới. Lúa ở đây được trồng đan xen nên không chín đều, nhưng điều đó tạo nên những gam màu xanh vàng rất vui mắt.

Ngôi chùa Khmer nằm trên đỉnh núi là một thắng cảnh tâm linh, như một đặc ân dành cho du khách, kết hợp lên đỉnh núi tham quan nhưng đồng thời cũng là hành hương về đất Phật. Giữa khung cảnh núi non hùng vĩ, sơn thủy hữu tình, tiếng chuông chùa ngân nga trong làn khói hương bảng lảng khiến lòng người được thanh lọc, trong trẻo và tĩnh lặng, đã một lần bước chân tới đây lại ao ước hẹn ngày gặp lại…

Đọc thêm