Kỳ bí những hang động “bồng lai tiên cảnh” nơi biên cương

(PLO) -Xưa nay, miền sơn cước tỉnh Cao Bằng vốn đã nổi tiếng bởi vẻ đẹp hoang sơ, kỳ vĩ của những cánh rừng, núi non trùng điệp, xen kẽ với những dãy ruộng bậc thang vàng ruộm gắn với con suối, ngọn thác hùng vĩ và những bản làng thanh bình. Đặc biệt hơn, nơi đây có nhiều hang động kì bí, đẹp lung linh như động Ngườm Ngao, Cô Tiên, Động Dơi… đã khiến không ít du khách ngỡ ngàng, mê hồn bởi vẻ đẹp riêng của từng hang động.
Những thạch đá vôi lâu năm tạo thành những hình thù rất đẹp mắt ở động Ngườm Ngao.
Những thạch đá vôi lâu năm tạo thành những hình thù rất đẹp mắt ở động Ngườm Ngao.

Động Ngườm Ngao – kiệt tác của tạo hóa

Động Ngườm Ngao nằm ở bản Gun, xã Đàm Thủy, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng được xem là kiệt tác của thiên nhiên với vẻ đẹp hoang sơ, kỳ vĩ của những “lâu đài” thạch nhũ mà khó có động nào sánh được về vẻ đẹp đến sự hoàn mỹ của tạo hóa. Động có tổng chiều dài 2.144 mét, có 3 cửa chính: Ngườm Ngao, Ngườm Lồm và Bản Thuôn.

Theo tiếng Tày, “Ngườm Ngao” có nghĩa là động hổ, tên gọi này bắt nguồn từ truyền thuyết về những con hổ sống trong hang. Thuở xa xưa, trong động có rất nhiều hổ dữ sinh sống, chúng thường vào các bản xung quanh để bắt gia súc của dân địa phương khiến bà con trong vùng hoang mang, cuộc sống bị đảo lộn.

Dân bản bàn nhau tìm cách bẫy hổ, bắt nhốt hết vào trong hang. Cuộc sống yên bình trở lại với người dân nhưng ngày đêm họ vẫn phải nghe tiếng gầm gào từ trong hang phát ra. Một truyền thuyết khác lại cho rằng, động này xưa kia là nơi cất giữ kho báu của triều đình. Để của cải không bị mất, Ngọc hoàng đã giao cho những con hổ hung dữ canh gác ngày đêm.

Động có 3 khu chính: Khu tứ trụ thiên đình, khu trung tâm và khu kho báu. Sau khi len người qua cửa hang rộng chỉ khoảng một mét vuông, du khách sẽ có cảm tưởng như mình đang lạc vào một thế giới khác. Làn gió mát lạnh từ trong hang thoát ra sẽ là địa điểm lý tưởng để vừa tham quan vừa xua đi cái nóng gay gắt của mùa hè, tận hưởng sự thoải mái và khiến mọi mệt nhọc đều tan biến.

Ngườm Ngao có một vẻ đẹp vô cùng kỳ thú được tạo nên bởi những lớp thạch nhũ lộng lẫy, vàng óng ánh. Những dải nhũ đá muôn màu sắc mọc ngược từ trên xuống và các vòm đá nhiều hình khối mọc từ dưới lên, tất cả kết hợp lại tạo nên một không gian lung linh huyền ảo giữa những ánh đèn điện.

Hang Động Dơi – vẻ đẹp hoang sơ, kỳ bí

Hang Động Dơi nằm ở xóm Lũng Rúm, xã Đồng Loan, huyện Hạ Lang, có chiều dài khoảng 930 mét với độ cao trung bình từ 60 – 80 mét. Sau khi vượt qua những tán lá rừng, những mỏm núi đá cheo leo là hình ảnh cửa động với chiều cao khoảng 4m, chiều rộng khoảng 7m. Cửa động có hình dáng tựa như hình vòng cung uốn lượn, có hai nhũ đá rủ xuống như một lời mời gọi vào thưởng ngoạn cảnh đẹp thiên nhiên.

Qua cửa Động Dơi chừng 5m, không gian như tối dần bởi ánh sáng mặt trời từ cửa động hắt vào. Bước xuống những bậc đá nhấp nhô, đến một không gian rộng lớn với nhiều hình thù nhũ đá lấp lánh và róc rách tiếng nước chảy trong động như những bản nhạc thiên nhiên. Chúng tôi nhận ra cảnh đẹp lung linh, huyền ảo nằm ở bên trong hang động.

Những nhũ đá đủ các hình khối, màu sắc sáng lấp lánh dưới ánh đèn pin như được thiên nhiên sắp đặt một cách tài tình. Càng đi sâu vào trong hang Động Dơi, du khách càng mê mẩn trước cảnh đẹp lung linh, kỳ ảo mà tạo hóa đã ban tặng cho nơi đây và càng tha hồ thỏa sức cho trí tưởng tượng bay xa với những hình khối mà nhũ thạch và măng đá tạo nên trong động. Với vẻ đẹp kỳ vĩ thiên tạo này, năm 2014 Động Dơi đã được công nhận là danh thắng cấp quốc gia.

Lạc vào tiên cảnh hang Cô Tiên

Hang Cô Tiên thuộc địa phận xóm Bản Khuông, xã Thông Huề, huyện Trùng Khánh (Cao Bằng). Khác với hang Động Dơi và động Ngườm Ngao, hang Cô Tiên lại mang một vẻ đẹp huyền bí với nhiều cảnh vật phong phú, đa dạng hơn. Lối vào cửa hang lại hơi hẹp nên phải bò chậm rãi từng người một và uốn người lách qua những tảng đá tự nhiên chắn ngang lối đi.

Tuy nhiên, vừa bò qua khe hẹp đó, một khoảng không gian rộng lớn lập tức hiện ra. Qua ánh sáng lờ mờ của mấy ngọn đèn soi đường, cảnh sắc huyền ảo trong động dần hiện ra trước mắt chúng tôi. Vô số cột thạch nhũ buông rủ xuống phát ra ánh lân tinh lóng lánh.

Cách đó không xa là một dải đá cao với một khoảng không gian rộng lớn như một sân bóng mini, kế bên nằm ở phía trên là một khu ruộng bậc thang kỳ vĩ với nước tuôn chảy không ngừng. Theo người dân Bản Khuông, nơi đây gọi đó là “ruộng cô tiên”, hầu hết các mùa trong năm đều có nước trong veo ở bên trong.

Năm 1979, thời điểm xảy ra chiến tranh biên giới Việt – Trung, bà con dân làng đã vào hang động này ẩn nấp. Có nhiều lối đi vào mà cho đến nay người dân ở đây vẫn chưa thể khám phá hết bởi hang này rất sâu, đi mãi vẫn không có lối cụt.

Nằm giữa khu trung tâm có khoảng không rộng lớn nhất là “chiếc giường nàng tiên” với một tấm thạch đá phẳng nhẵn, có chiều dài hơn 5 mét hình dánh tựa như một chiếc giường nằm.

Xung quanh đó còn có nhiều cây cột đá lớn đến mức ba, bốn người ôm cũng không xuể. Các cụ cao niên ở Bản Khuông cho rằng, những cột đá này là “cột trụ trời” và hang động này là nơi trú ngụ của những nàng tiên khi trốn xuống trần gian.

Theo ước tính, phía bên trong hang Cô Tiên rộng khoảng 1.000m2. Các cột thạch nhũ đá nghìn năm tuổi, bóng loáng cùng những hang động nhỏ đã tạo cho hang Cô Tiên một vẻ đẹp kỳ bí. Hang sẽ là một điểm tham quan hấp dẫn và cũng là nơi để thử thách lòng dũng cảm cũng như tài leo trèo của những người ưa khám phá những điều mới lạ. Vượt qua những mệt nhọc, du khách sẽ thấy hiện ra trước mắt những cảnh tượng kỳ thú của thiên nhiên./.

Đọc thêm