Lãng mạn như lính biên phòng

(PLO) - Cứ nghĩ lính là khô khan, nhưng khi đến thăm đồn biên phòng Vĩnh Hải, thị xã Vĩnh Châu, Sóc Trăng thì mới ngỡ ngàng nhận ra lính ở đây vô cùng...lãng mạn. 

Trong khu vườn tăng gia, ngoài rau xanh là những sắc màu tinh khôi của nhiều loại lan rừng. Lan nở rộ, đẹp mê hồn, chứng tỏ những người lính chơi lan rất hiểu lan, vốn là một loại cây đỏng đảnh, khó trồng. Một chiến sỹ ở đây chia sẻ: " Sau công việc, ngắm lan thấy tâm hồn thư thái hơn. Lan ở đây trồng không chỉ dành cho lính mà khi có người nhà ai đến để còn có chút không gian lãng mạn riêng...".

Vậy đấy, vững vàng như lính mà cũng tinh tế lãng mạn như lính, nhất là lính biên phòng.

Mời các bạn ngắm những nhành lan khoe sắc trong vườn hoa của Đồn Biên phòng Vĩnh Hải (Vĩnh Chậu - Sóc Trăng):

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nhà báo Trần Ngọc Hà chụp ảnh cùng chiến sỹ Đồn biên phòng Vĩnh Hải tại vườn Lan của đơn vị
Nhà báo Trần Ngọc Hà chụp ảnh cùng chiến sỹ Đồn biên phòng Vĩnh Hải tại vườn Lan của đơn vị