Mạnh Quỳnh bị lôi cuốn bởi “nàng tiên cá” Phương Trinh Jolie

(PLO) -Dàn dựng ca khúc "Biển tình" hấp dẫn như một bộ phim, Phương Trinh Jolie đã lôi cuốn giám khảo Mạnh Quỳnh ngay từ phút đầu tiên.
 

Trong tập 8 “Hãy nghe tôi hát” chủ đề “Mạnh Quỳnh - Tình nghèo có nhau” phát sóng tối 13/4, Phương Trinh Jolie hóa thân thành nàng tiên cá hát “Biển tình” - một bài hit gắn liền với tên tuổi ca sĩ Mạnh Quỳnh. Tiết mục được dàn dựng công phu, đẹp mắt với bối cảnh đại dương xanh, có nàng tiên cá yêu đời nghêu ngao hát lời yêu với chàng hoàng tử.

Phương Trinh Jolie hóa trang thành nàng tiên cá đẹp lộng lẫy khiến cho giám khảo - ca sĩ Ngọc Ánh phải thốt lên: “Em đẹp quá, Phương Trinh ơi! Chị xem tiết mục này mà giống như đang xem một bộ phim, rất thích thú!”.

Phương Trinh Jolie
Phương Trinh Jolie

Giám khảo Mạnh Quỳnh cho biết anh bị lôi cuốn ngay từ khi Phương Trinh Jolie bước ra sân khấu, anh nói: “Phương Trinh Jolie có cách hát lạ, diễn xuất nhẹ nhàng, thoải mái”. Còn 2 danh ca Phương Dung và Thái Châu thì khen Phương Trinh có màn dàn dựng công phu, mới mẻ, “ăn tiền ở chỗ có cái nhìn đắm đuối bạn diễn”. Với tiết mục dự thi xuất sắc, Phương Trinh Jolie nhận được 49,6 điểm, đoạt giải nhất tuần

Giám khảo Mạnh Quỳnh
Giám khảo Mạnh Quỳnh

Với đêm thi chủ đề Mạnh Quỳnh - được xem như là đêm thi sở trường của ca sĩ Duy Trường. Anh chọn “Nhẫn cỏ cho em” để dự thi. Duy Trường cũng nghiên cứu phần hòa âm mới cho ca khúc với điệu Rumba Bolero, mời nghệ sĩ đàn tranh Huyền Thanh Thanh, Nghinh Lộc cùng biểu diễn. Ngoài ra, anh còn đầu tư chu đáo cho phần dàn dựng. Duy Trường vào vai một chàng trai nghèo yêu một cô gái nhưng bị gia đình cô gái từ chối.

Duy Trường
 Duy Trường

Giám khảo Mạnh Quỳnh nhận xét: “Tiết mục có sự dàn dựng chu đáo, Duy Trường hát và diễn xuất tốt. Thấy những giọt nước mắt của em, anh cảm động lắm”. Tuy nhiên, các giám khảo cũng nhắc nhở anh một số chỗ còn hát chưa đúng nhịp, hơi lớn và chưa “mùi”. Duy Trường nhận được 49 điểm, xếp thứ 2 đêm thi.

Hồ Việt Trung chọn “Vợ tôi” - một sáng tác của ca sĩ Mạnh Quỳnh để dự thi. Anh cho biết lý do chọn bài hát này: “Mấy tập trước, Trung toàn chọn bài hát thất tình, bị người yêu bỏ, nên tập này Trung sẽ hát một bài hát mà Trung được hạnh phúc trong tình yêu với vợ giỏi, con ngoan”. Anh vào vai một anh chồng đi bán kẹo kéo, còn vợ đi bán hàng rong, tuy cuộc sống vất vả nhưng vợ chồng yêu thương nhau, sống hạnh phúc.

Hồ Việt Trung
 Hồ Việt Trung

Danh ca Phương Dung nhận xét phần dàn dựng tuy đơn sơ nhưng lại gây xúc động mạnh cho người xem. Danh ca Thái Châu và ca sĩ Mạnh Quỳnh khen Hồ Việt Trung có giọng hát ngọt ngào, sáng, rõ lời, cách hát giản dị, không cường điệu, màu mè.

Giám khảo Ngọc Ánh cho rằng một số chỗ Hồ Việt Trung cần hát có chiều sâu, ray rứt hơn nhưng ca sĩ Mạnh Quỳnh lại cho rằng đây là bài hát mộc mạc nói về người vợ thương yêu, chứ không có đau khổ nên cách thể hiện của Hồ Việt Trung là hợp lý. Tiết mục nhận được 48 điểm, xếp thứ 3 đêm thi.

Lâm Vũ
Lâm Vũ

Lâm Vũ chọn ca khúc “Nhớ nhau hoài” để dự thi. Lần này, anh không dàn dựng câu chuyện cho tiết mục mà chỉ đứng hát dưới trời tuyết nhớ về người yêu. Giám khảo Phương Dung, Ngọc Ánh có lời khen Lâm Vũ diện trang phục đẹp, đơn giản nhưng sang trọng, chất giọng đầy nội lực. Giám khảo Mạnh Quỳnh tặng cho Lâm Vũ những mỹ từ như ngọt ngào, truyền cảm, đẹp trai, phong độ.

Riêng giám khảo Thái Châu cho rằng Lâm Vũ hát chưa thoải mái ở đoạn đầu, sau giang tấu anh mới chạm vào trái tim người nghe. Danh ca Thái Châu cũng căn dặn Lâm Vũ nên tập chiếm cảm tình khán giả ngay từ câu hát đầu tiên sẽ thành công hơn. Tiết mục nhận được 47,6 điểm, xếp thứ 4 đêm thi.

Bên cạnh các tiết mục dự thi, 4 ca sĩ - thí sinh còn hòa giọng trong ca khúc “Nối lại tình xưa” - một ca khúc nổi tiếng gắn liền với tên tuổi của ca sĩ Mạnh Quỳnh. Ngoài ra, ca sĩ Mạnh Quỳnh còn gởi tặng đến khán giả ca khúc "Lá thư đô thị" với chất giọng ngọt ngào của mình.

Tập 9 “Hãy nghe tôi hát” với chủ đề “Phương Dung - Đường tình ngày xưa” sẽ được phát sóng tối 20/4 trên kênh THVL1.