Nam diễn viên Đặng Trần Thụ của phim “Chủ tịch tỉnh” qua đời, hưởng thọ 82 tuổi

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Cáo phó của nghệ sĩ Đặng Trần Thụ vừa được người thân thông báo.


Ngày 1/4, gia đình vô cùng thương tiếc báo tin nam nghệ sĩ Đặng Trần Thụ đã qua đời vào lúc 12h45p cùng ngày. Lễ viếng sẽ được diễn ra từ 7h15 đến 8h45 ngày 6/4 tại nhà tang lễ số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội.

Hiện tại, đồng nghiệp và người hâm mộ đã gửi lời vĩnh biệt người nghệ sĩ tài hoa và chia buồn sâu sắc với gia đình nghệ sĩ Đặng Trần Thụ.


Nghệ sĩ Đặng Trần Thụ là diễn viên gạo cội của làng điện ảnh Việt. Ông sinh năm 1939, là nam diễn viên quen mặt với khán giả qua hàng loạt bộ phim truyền hình. Khi ở độ tuổi đôi mươi, ông bộc lộ năng khiếu nghệ thuật khi thi đỗ Đoàn kịch Trung ương (Nhà hát Kịch Việt Nam) nhưng bị gia đình phản đối. Mãi đến năm 60 tuổi, ông lại một lần nữa bén duyên với nghiệp diễn.

NS Đặng Trần Thụ là diễn viên khá quen thuộc với những khán giả thường xuyên theo dõi các bộ phim truyền hình.
 NS Đặng Trần Thụ là diễn viên khá quen thuộc với những khán giả thường xuyên theo dõi các bộ phim truyền hình.

Bộ phim đầu tiên của ông là “Họ mãi là đồng đội”. Sau đó, ông góp mặt trong hàng loạt bộ phim như: “Nấc thang mới”, “Âm sắc của màn đêm”, “Chủ tịch tỉnh”, “Blog nàng dâu”, “Bản di chúc bí ẩn”… 

Được biết, nghệ sĩ Đặng Trần Thụ là người bạn khá thân thiết của NS Trần Hạnh lúc sinh thời. Cố nghệ sĩ từng chia sẻ câu chuyện một lần đang đi với NSƯT Trần Hạnh ở ngoài đường, chợt có người chỉ vào ông nói: “Ông này chuyên đóng vai sướng”, rồi chỉ vào bác Trần Hạnh bảo: “Còn ông này chuyên đóng vai khổ!”. Nghe xong câu ấy, cả hai nam diễn viên kỳ cựu đều bật cười.

Đọc thêm