'Nàng công chúa ngủ quên' níu chân du khách

(PLO) - Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, rất nhiều du khách đã chọn bãi biển Hà My (nằm trên địa phận xã Điện Dương, huyện Điện Bàn, Quảng Nam) để tận hưởng cuộc sống. Vẻ đẹp hoang sơ, tuyệt mỹ của bãi biển Hà My vừa được Báo Telegraph (Vương quốc Anh) bình chọn là một trong những bãi biển đẹp nhất châu Á. 
'Nàng công chúa ngủ quên' níu chân du khách

So với nhiều bãi biển của miền Trung đất Việt, xét về độ nổi tiếng thì có lẽ Hà My chưa được xếp vào hàng “hoa hậu” bởi còn nhiều nét hoang sơ, mộc mạc chưa thu hút lượng khách “khủng” ghé thăm nhưng với những ai đã một lần đặt chân đến Hà My thì ấn tượng thật khó quên về vẻ đẹp và sức hút nơi đây. 

Nằm bên tuyến đường ven biển nối Đà Nẵng với đô thị cổ Hội An (Quảng Nam), bãi biển Hà My là một địa chỉ khá thân thuộc với giới trẻ Quảng Nam và các tỉnh lân cận vào những dịp hè. Không nhiều sóng ầm ào nhưng biển Hà My vẫn có sức hút riêng với không gian thoáng rộng và bãi tắm thoải dài.

Hiện nay, dù một số khu resort, khu du lịch mọc lên ven bờ biển nhưng bãi biển Hà My vẫn được ví như một “nàng công chúa ngủ quên” khi còn lưu giữ nhiều nét đẹp hoang sơ hiếm có. Những hàng dương, rặng dừa được trồng ven bờ biển tạo nên một cảm giác yên bình, thoáng đãng cho du khách ghé thăm. Điểm tô thêm là vô vàn hoa muống biển tím ngắt loang dài trên triền cát trắng phau.

Đến với Hà My, bạn sẽ được nằm dài dưới những tán ô được lợp bằng lá dừa, lắng nghe tiếng gió rì rào trong rừng dừa, hít từng làn gió biển trong lành và thưởng thức những món hải sản tươi sống, hấp dẫn để tan biến đi bao mệt mỏi của cuộc sống thường ngày. Không chỉ ngắm cảnh và tắm biển, đến Hà My bạn có thể tham gia những trải nghiệm thú vị như thử làm ngư phủ trên thuyền thúng giăng lưới bắt cá, câu cá cùng ngư dân tại các làng chài ven biển.

Bạn cũng có thể thong dong mua bán trong phiên chợ cá sớm mai cùng những người mẹ, người chị tảo tần, hiền hậu đem bán những “chiến lợi phẩm” mà chồng con họ vừa kiếm được sau mẻ giăng lưới đêm trên biển … 

Sở hữu một bờ cát dài trắng phau thoai thoải, sạch đẹp và màu nước biển xanh ngọc, trong vắt chẳng hề thua kém những Mỹ Khê (Đà Nẵng) hay An Bàng (Hội An), bãi biển Hà My hút hồn du khách ngay khi vừa mới đặt chân đến. Người dân ở đây nói rằng Hà My đẹp nhất vào buổi sáng sớm, khi mặt trời vừa ló dạng tỏa ánh bình minh hoặc buổi trời chiều khi những ánh nắng cuối cùng hắt lên từ mặt biển.

Hai thời điểm trên cũng là lúc ngư dân bắt đầu ra khơi và cập bến khiến không khí bãi biển rất vui nhộn. Vào những đêm bầu trời quang đãng, mặt biển Hà My đẹp kỳ lạ bởi ánh đèn nê - ông từ hàng nghìn chiếc thuyền câu lung linh, rực rỡ trông như những thành phố hoa đăng trên biển. Để tạo cho du khách cảm giác bình yên, nhẹ nhàng, những hàng cây được trồng thêm bên bãi biển, hy vọng làm tôn thêm vẻ đẹp của Hà My. 

Thiên nhiên tuyệt mỹ, người dân thân thiện chính là điểm cộng của Hà My và đó cũng chính là lý do Hà My được bình chọn là một trong những bãi biển đẹp nhất châu Á.