Nét ma mị đầy ám ảnh trong công viên bỏ hoang ở Huế

(PLO) - Dẫu bị bỏ hoang nhưng nơi đây vẫn đầy sức hút bởi sự ma mị. Nhiều du khách vì tò mò muốn khám phá đã tìm đến đây rồi không khỏi bất ngờ trước mị lực của một công viên dù đã xuống cấp trầm trọng. Nhưng đôi khi có những nét đẹp đến từ những nơi bị lãng quên.
Nét đẹp ma mị của công viên bỏ hoang - Ảnh: Claudio Sieber
Nét đẹp ma mị của công viên bỏ hoang - Ảnh: Claudio Sieber

Tọa lạc ở đồi Thiên An, cách trung tâm thành phố Huế 10km về hướng Tây Nam, công viên nước Thủy Tiên không nằm trong bản đồ du lịch Việt Nam cũng như không được nhiều người dân địa phương biết đến. Trước đây, nhằm thu hút du lịch công viên được xây dựng với quy mô 4,49 ha với nhiều hạng mục như: thủy cung, công viên nước, nhà hàng, du thuyền trên hồ,…

Với quy mô khá hoành tráng như vậy, nhưng không biết vì lý do khách quan nào mà nơi đây bị bỏ hoang sau hơn 1 thập kỉ khánh thành, tạo nên khung cảnh mà nhiều du khách ví von rằng ma quái hệt như ở địa ngục.

Nằm trong một khu rừng, công viên nước Hồ Thủy Tiên mở cửa đón khách khi chưa hoàn thiện vào năm 2004. Sau đó không lâu, công viên này bị đóng cửa, bỏ hoang..Ảnh: Bull_88

Nằm trong một khu rừng, công viên nước Hồ Thủy Tiên mở cửa đón khách khi chưa hoàn thiện vào năm 2004. Sau đó không lâu, công viên này bị đóng cửa, bỏ hoang..Ảnh: Bull_88

Cái tên công viên nước Hồ Thủy Tiên không hề xuất hiện trong bất cứ chỉ dẫn du lịch nào ở Việt Nam. Thậm chí, nhiều người dân địa phương cũng không thực sự biết đến sự tồn tại của công viên giải trí này. Ảnh: Chris Staring
Cái tên công viên nước Hồ Thủy Tiên không hề xuất hiện trong bất cứ chỉ dẫn du lịch nào ở Việt Nam. Thậm chí, nhiều người dân địa phương cũng không thực sự biết đến sự tồn tại của công viên giải trí này. Ảnh: Chris Staring
Dường như đã lâu không có ai còn quan tâm đến nơi này – Ảnh: psychocartogr4phy
Dường như đã lâu không có ai còn quan tâm đến nơi này – Ảnh: psychocartogr4phy
Bể nước tù đọng với tượng nàng tiên cá. Ảnh: Claudio Sieber
Bể nước tù đọng với tượng nàng tiên cá. Ảnh: Claudio Sieber
Khung cảnh công viên nhìn từ miệng rồng. Ảnh: Claudio Sieber
Khung cảnh công viên nhìn từ miệng rồng. Ảnh: Claudio Sieber
Bức tượng rồng trên tòa nhà là điểm nhấn ấn tượng của công viên. Ảnh: Claudio Sieber
Bức tượng rồng trên tòa nhà là điểm nhấn ấn tượng của công viên. Ảnh: Claudio Sieber
Máng trượt dẫn ra hồ nước trước đây được cho là có cá sấu sinh sống. Ảnh: Claudio Sieber
Máng trượt dẫn ra hồ nước trước đây được cho là có cá sấu sinh sống.  Ảnh: Claudio Sieber
Cầu thang dẫn lên miệng rồng.
Cầu thang dẫn lên miệng rồng.
Các công trình nằm trên diện tích khá rộng. Du khách mất 10 phút để đi từ khu vực khán đài tới khu máng trượt. Ảnh: Claudio Sieber
Các công trình nằm trên diện tích khá rộng. Du khách mất 10 phút để đi từ khu vực khán đài tới khu máng trượt.  Ảnh: Claudio Sieber
Bên trong công viên hoang tàn. (ảnh: Ait-Kaci)
Bên trong công viên hoang tàn. (ảnh: Ait-Kaci)
Hồ Thủy Tiên với hình ảnh đầy ma quái – Ảnh: minhnhat601
Hồ Thủy Tiên với hình ảnh đầy ma quái – Ảnh: minhnhat601
Khung cảnh rùng rợn – Ảnh: biu_.2.5.0.4_
Khung cảnh rùng rợn – Ảnh: biu_.2.5.0.4_

Đọc thêm