Nếu có tiền, Thái Duy sẽ phẫu thuật thẩm mỹ

(PLO) -Thái Duy là một trong những môn sinh được đánh giá là mạnh nhất của đội Thánh hài tạp kỹ nhưng ít ai ngờ, nam diễn 9x từng bị chính "sư phụ" Đức Hải loại thẳng tay khỏi trường Sân khấu Điện ảnh TP.HCM.
 
Nếu có tiền, Thái Duy sẽ phẫu thuật thẩm mỹ

Trước khi đến với Tiếu lâm tứ trụ, Thái Duy không phải là gương mặt quá xa lạ với khán giả khi ghi được rất nhiều dấu ấn cùng với nhóm kịch Chuồn Chuồn Giấy. Không chỉ là thành viên chính, anh còn được biết đến là người chịu trách nhiệm nội dung cho các tác phẩm của nhóm.

Từng trải qua nhiều thất bại 

Có "máu" nghệ thuật, lớp 6 đã tham gia câu lạc bộ kịch Dế mèn của sân khấu Idecaf. Lên cấp 3, không tự tin vào sắc vóc của mình, Thái Duy quyết định bỏ ý định làm diễn viên để thi vào khoa đạo diễn trường Đại học Sân khấu Điện ảnh TP.HCM nhưng không thành công. Và người đánh rớt phần thi của Thái Duy năm đó chính là NSƯT Đức Hải. 

Thái Duy kể: “Chắc thầy Đức Hải sẽ không nhớ chuyện này đâu. Năm đó bị thầy đánh rớt tôi buồn lắm nhưng cũng thấy… đáng. Mình mới 18 tuổi nên còn rất non trẻ, làm đạo diễn đòi hỏi phải có chiều sâu nhưng khả năng của mình thì chưa đạt được”.

Thi trượt, Thái Duy chuyển hướng theo đuổi ngành quản trị nhà hàng khách sạn của trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH). Trong thời gian học trái ngành, Thái Duy vẫn nuôi dưỡng đam mê bằng cách tham gia các cuộc thi cosplay.

Mặt khác, anh chàng phải lăn xả đủ mọi ngành nghề từ nhân viên phục vụ nhà hàng, giáo viên dạy vẽ mầm non, nhân viên môi giới bất động sản để có tiền tự trang trải các chi phí phục vụ cho lòng yêu nghệ thuật.

“Lúc tốt nghiệp ra trường, trong khi bạn bè đã an phận với công việc thì tôi vẫn mải miết theo đuổi nghệ thuật một cách bất chấp. Duy từng bị đuổi việc vì trong giờ làm việc mà cứ mơ mộng đến kịch bản, trốn làm đi sắm trang phục biểu diễn…

Thái Duy
Thái Duy

Thấy con trai tốt nghiệp nhưng mải mê chạy theo những ước mơ xa vời trong khi cuộc sống quá bấp bênh, ba mẹ tôi phản đối, tìm mọi cách để khuyên con tìm một công việc khác để làm. "Lúc đó, tôi khá buồn vì gia đình nghi ngờ hoài bão của mình nhưng nhờ vậy mà có thêm quyết tâm bám trụ theo nghề đến cùng”, Thái Duy nhớ lại.

 Nhờ giỏi giả gái, con đường nghệ thuật “dễ thở” hơn

Nam diễn viên 9X cũng chia sẻ thêm, hiện cái tên Thái Duy đã được nhiều khán giả biết đến nên con đường nghệ thuật của anh "dễ thở" hơn. Ba mẹ không còn phản đối mà rất tự hào với những gì con trai đạt được. Mẹ anh rất thường đi xem con trai biểu diễn.  

Được nhiều khán giả khen ngợi khi giả gái, tuy nhiên, điều này đem đến cho Thái Duy nhiều sự khổ tâm. Anh chàng tâm sự: “Là người rất yêu cái đẹp nhưng bản thân tôi lại không đẹp. Tôi chỉ đẹp khi đứng trên sân khấu thôi và cái đẹp đó khiến mình áp lực rất nhiều. Mọi người hay hỏi “Nếu cứ diễn vai con gái thì khi già, xấu rồi Thái Duy sẽ làm cái gì?” khiến tôi rất mệt mỏi.

Áp lực trước tương lai mù mịt, nhiều khi tôi suy nghĩ bế tắc đến mức muốn bỏ nghề. Tôi rất lo sợ đến một ngày nào đó mình không còn đẹp thì phải làm gì bây giờ. Chưa kể làm diễn viên gương mặt rất quan trọng nhưng tôi lại trang điểm quá nhiều mà không có thời gian dưỡng da, dẫn đến mặt mộc có nhiều khuyết điểm. Nếu ngưng các hoạt động để chăm sóc bản thân thì lại không kiếm tiền được, lúc đó làm gì có cơm để ăn!”.

Lên sân khấu với hình ảnh bóng bẩy, xinh đẹp nhưng ngoài đời thực lại sở hữu sắc vóc có phần hạn chế, dù Thái Duy đã nhiều lần lên tiếng giải thích về ngoại hình của mình nhưng vẫn bị nhiều người hiểu lầm.

Không ít tin đồn chảnh chọe hay bôi xấu vô căn cứ nổi lên khiến anh phải trải qua khoảng thời gian dài khổ sở, Thái Duy giải thích: “Da mặt Duy rất xấu, mặt sẹo và đầy mụn nên rất tự ti khi tiếp xúc với người khác. Nhiều người gặp mặt mộc của tôi rất bất ngờ, thốt lên “Sao ở ngoài không giống trong hình gì hết vậy?”.

Có đạo diễn từng nói thẳng vào mặt tôi: “Da mặt em xấu quá, phim ảnh cần trang điểm nhạt thôi nên em không đáp ứng được đâu” nên tôi thật sự rất ngại tiếp xúc với người lạ, luôn cảm thấy lo sợ người khác sẽ chê bai mình. Vậy nên, có nhiều người lợi dụng điều đó để nói rằng Thái Duy chảnh lắm”. 

Làm nghệ sỹ, ai cũng muốn đẹp

Nam diễn viên 9X cũng thẳng thắn thừa nhận, nếu có thời gian và tiền bạc, anh chắc chắn sẽ phẫu thuật thẩm mỹ: “Làm nghệ sĩ ai chả muốn đẹp, 90% đã từng đụng chạm dao kéo rồi, không sửa cũng phải tiêm, chích để giữ gìn nhan sắc. Đâu ai sống đời ở lâu để thức đêm quay phim, tập kịch, tiếp xúc với khói bụi mà giữ gìn được nhan sắc mãi”.

Là một trong những thành viên đầu tiên sáng lập nên nhóm kịch Chuồn Chuồn Giấy, trung thành đi theo phong cách cổ trang, những năm gần đây, bên cạnh hoạt động diễn xuất tại hội quán Chuồn Chuồn Giấy, Thái Duy và các thành viên rất đều đặn xuất hiện trên các chương trình truyền hình.

Lý giải về điều này, Thái Duy chia sẻ: “Hiện tại tình hình sân khấu rất khó khăn, ế ẩm, cơ hội được lên truyền hình rất quý quá, nếu không cố gắng trong các cuộc thi thì nhóm sẽ mất khán giả. Hy vọng sau Tiếu lâm tứ trụ các fan càng ủng hộ chúng tôi hơn tại sân khấu”.