Nhiều rạp Hà Nội 'cháy vé', Fafilm sao vắng khách?

(PLVN) - Giờ tan tầm, đèn đường bắt đầu bật sáng là Trung tâm chiếu phim Quốc gia bên đường Láng Hạ đã nhộn nhịp người đến xem phim. Thế nhưng cách đó hơn 2km, một rạp chiếu phim nhỏ xinh mang tên Fafilm Cinema, cũng nằm cạnh một ngã tư đông đúc lại vắng khách, quầy bán vé thậm chí vắng cả bóng nhân viên... 
Nhiều rạp Hà Nội 'cháy vé', Fafilm sao vắng khách?

Rạp Fafilm Cinema (19 Nguyễn Trãi, phường Ngã Tư Sở, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội) tọa lạc bên đường Nguyễn Trãi, là nơi giao nhau giữa các tuyến phố lớn của Hà Nội Trường Chinh - Láng và Tây Sơn - Nguyễn Trãi. Khu vực này gần nhiều trường Đại học, bệnh viện, chợ, trung tâm thương mại và các khu đô thị náo nhiệt. 

Rạp gồm 3 phòng chiếu phim, trong đó có 2 phòng 3D tiêu chuẩn hiện đại với 450 ghế ngồi, chiếu nhiều thể loại phim, đầu tư hình ảnh âm thanh khá tốt, chỗ để xe rộng rãi. So với mặt bằng chung thì giá vé xem phim tại Fafilm rẻ hơn hẳn, khoảng 30 - 50 nghìn đồng/vé, các phim được chọn chiếu cũng là những phim "hút" khách.

Giá cả hợp lý với đa dạng đối tượng nên khi mới khai trương, Fafilm Cinema là điểm đến của khá đông khán giả, đặc biệt là thanh niên, sinh viên, học sinh THPT.

Rạp Fafilm nằm trong khu tổ hợp rạp chiếu phim, bể bơi bốn mùa, gym, spa, khiêu vũ...
Rạp Fafilm nằm trong khu tổ hợp rạp chiếu phim, bể bơi bốn mùa, gym, spa, khiêu vũ...
Rạp chiếu phim có 4 tầng với bãi đỗ xe rộng rãi
Rạp chiếu phim có 4 tầng với bãi đỗ xe rộng rãi

Tuy nhiên, sau gần 4 năm đi vào hoạt động, rạp ngày càng vắng vẻ. 

Theo một số khán giả trẻ, so với các rạp phim khác của Thủ đô, Fafilm Cinema nằm khá khuất, bị các nhà cao tầng cạnh đường che tầm nhìn nên không được nhiều người chú ý. Bên cạnh đó, hạ tầng không được đầu tư thường xuyên và đổi mới cho hợp xu thế cũng là nguyên nhân khiến cho rạp này không thể "chạy đua" với các rạp đông khách hiện nay.

"Đi lại không tiện, bề ngoài cũ kỹ, phòng ốc xuống cấp, ghế sơ sài, trang trí kém hấp dẫn, quảng cáo ít, giờ chiếu ít..., những lý do ấy khiến Fafilm bị khách bỏ rơi", chị Đặng Nguyệt Hà, sống gần Fafilm Cinema nhận định, đồng thời cho biết thêm. "Fafilm Cinema nằm trong tổ hợp dịch vụ gồm bể bơi bốn mùa, tập gym, khiêu vũ và spa... Nhìn ngoài, nhà xe cũng đông phương tiện nhưng thực chất chỉ là xe của khách đến sử dụng các dịch vụ khác".

Quây vé cũ kỹ, kém hiện đại
Quây vé cũ kỹ, kém hiện đại

Ghế nghỉ vắng bóng khách, đằng sau là những poster phim được treo không bắt mắt.

Ghế nghỉ vắng bóng khách, đằng sau là những poster phim được treo không bắt mắt.

Quầy phục vụ ăn uống, bỏng nước sơ sài và vắng vẻ
Quầy phục vụ ăn uống, bỏng nước sơ sài và vắng vẻ
Những chiếc ghế nhựa ở phòng chờ đơn giản, kém sang trọng
Những chiếc ghế nhựa ở phòng chờ đơn giản, kém sang trọng
Phòng chiếu nhỏ cùng với ghế ngồi không được thoải mái
Phòng chiếu nhỏ cùng với ghế ngồi không được thoải mái

Trưởng phòng kinh doanh Fafilm Cinema thừa nhận rạp vắng người xem so với các rạp khác của Hà Nội, trung bình một ngày chỉ đón tiếp 300-500 khán giả, thấp hơn rất nhiều so với công năng...

"Chúng tôi cũng muốn nâng cấp và sửa chữa đổi mới hiện đại hơn, nhiều lần đề xuất với Cục Điện ảnh nhưng ngân sách hạn hẹp, sẽ rất khó để Fafilm Cinema có thể chạy đua với các rạp thịnh hành được các công ty nước ngoài rót vốn đầu tư", vị này nói.

Đọc thêm