'Ông già Noel xấu xí' có tái hiên trong Giáng sinh 2017?

(PLO) -Chen lấn xô đẩy, lấy bông tuyết, bẻ cành thông, vặt mũ ông già Noel, xả rác bừa bãi của những người tham gia đón chào Giáng sinh là hình ảnh xấu xí và là nỗi lo của các nhà tổ chức. Do sự cẩu thả, thiếu chuyên nghiệp, một số  “ông già Noel” “mất điểm” trong con mắt trẻ nhỏ.
Dịch vụ ông già tuyết cần sự chuyên nghiệp và chu đáo hơn
Dịch vụ ông già tuyết cần sự chuyên nghiệp và chu đáo hơn

Rộn ràng không khí Giáng sinh

Giáng sinh tới đây một loạt chương trình được tổ chức để cho nhân dân vui chơi như: Công viên Hồ Tây mô phỏng không khí Giáng sinh ở châu Âu cùng các đại cảnh  “Vườn hoa tuyết trắng” “Túp lều Giáng sinh”... Đặc biệt, trong các ngày 23, 24/12/2017 và 31/12/2017; 01/01/2018, Công viên Hồ Tây còn tổ chức chương trình nghệ thuật đặc sắc, hấp dẫn mang đến một không gian âm nhạc sôi động cho mùa lễ “Vui Giáng sinh- Chào năm mới 2018”.

Tối 24/12/2017, tại Cung Văn hóa Hữu nghị Hà Nội sẽ diễn ra chương trình hòa nhạc đặc biệt chào đón Giáng sinh với sự tham gia của  của dàn nhạc In the spotlight với chủ đề “Imagine” lớn nhất từ trước tới nay và các ca sĩ Tấn Minh, Trọng Tấn, Tùng Dương, Uyên Linh, dưới sự chỉ đạo nghệ thuật của nhạc sĩ Hồng Kiên.

Đây là chương trình hòa nhạc giới thiệu những bài hát Giáng sinh bất hủ và những bản hòa tấu kinh điển của âm nhạc thế giới - vừa rộn rã, vui tươi, vừa sâu lắng, da diết, gợi nhắc những hoài niệm cũ. Bên cạnh đó, các ca sĩ cũng sẽ mang đến cho khán giả những bản tình ca làm ấm lòng người nghe trong những ngày đông giá rét, bao gồm các sáng tác nổi tiếng của các nhạc sĩ: Đỗ Nhuận, Phạm Duy, Vũ Thành An...

Những hình ảnh phản cảm

Chen lấn xô đẩy, hái hoa, bẻ cành thông, vặt mũ ông già Noel, xả rác bừa bãi của những người tham gia đón chào Giáng sinh là hình ảnh xấu xí và là nỗi lo của các nhà tổ chức. Nhiều người vì muốn có một tấm ảnh đẹp cho riêng mình đã không ngại dẫm cỏ, hái hoa, bẻ cành. Phản cảm hơn nữa, có người còn bứt mũ, râu của ông già Noel trang trí đội đầu mình khiến ông bị tơi tả. Cành cây thông Noel cũng bị bẻ không thương tiếc. 

Còn ở quanh các nhà thờ, Hồ Gươm, các quán trà chanh, bia, mực nướng, hoa quả dầm bày nhan nhản trên thảm cỏ quanh hồ. Rác thải vương vãi khắp nơi. Nhiều bạn trẻ còn trèo vào vườn hoa ven hồ để tạo dáng chụp ảnh trong đêm Giáng sinh. Có điểm vui chơi, vì lượng khách đông, lợi dụng tình trạng chen lấn xô đẩy, một số nam thanh niên đã sàm sỡ các thiếu nữ. Tiếng la hét, quát tháo khiến bầu không khí Giáng sinh trở nên bát nháo. Những thanh niên hòa vào đám đông để lại khuôn mặt thất thần của thiếu nữ...

Hình ảnh phản cảm của những ông già tuyết cũng để nhiều người phiền lòng. Những ngày kề Giáng sinh, đội ngũ thanh niên làm dịch vụ ông già tuyết đi tặng quà cho trẻ em ngày càng đông. Tuy nhiên, do sự cẩu thả, thiếu chuyên nghiệp, một số “ông già Noel” “mất điểm” trong con mắt trẻ nhỏ.

Vì nhận quá nhiều “sô”, không ít “ông già Noel” phóng như bay, lạng lách trên đường, đầu không đội mũ bảo hiểm. Đi ẩu, có lần ông già Noel với túi quà cồng kềnh đã đâm vào một người phụ nữ đi xe máy đèo trẻ nhỏ. Không những không dựng xe đỡ hai mẹ con người phụ nữ, “ông già Noel” còn lớn tiếng chửi bới họ vì… cản đường đi phát quà Giáng sinh.

Lại có “ông già Noel” mặt mũi phờ phạc, râu một nơi, mũ một nẻo, ấn chuông ầm ĩ, gọi ơi ới chủ nhà. Thay vì tặng quà và chúc trẻ nhỏ những lời ngọt ngào, “ông già Noel” lại cuống quýt bới quà trong túi to rồi vứt vào tay trẻ. Khi trẻ còn đang ngơ ngác, “ông già Noel” đã phóng xe đi mất dạng…

Những hành động trên đã làm xấu đi ý nghĩa đẹp đẽ của ngày Giáng sinh. Để Giáng sinh là những đêm ý nghĩa, mang lại nhiều điều tốt đẹp, an lành đến với mọi người, mong lắm ý thức, ứng xử văn minh của mọi người.