Quên chuyện buồn gia đình, Hồng Nhung lạc quan với “Mùa xuân nho nhỏ”

(PLO) - “Cuộc sống con người phải có lên có xuống, những xúc cảm ấy nó đi vào những bài hát, và mỗi bài hát nó đi cùng đời sống của con người. Ở mỗi độ tuổi người ta sẽ có cách hát khác nhau, với những trải nghiệm trong đời sống với những cái mất mát, với những cái mình phải vượt qua thì sẽ hát khác. Khi mùa xuân đến, tôi chỉ nghĩ rằng “đây là ngày trẻ nhất trong quãng đời còn lại của mình”- Bống Hồng Nhung tâm sự.
Quên chuyện buồn gia đình, Hồng Nhung lạc quan với “Mùa xuân nho nhỏ”

Hồng Nhung chia sẻ thêm: “Năm vừa rồi của Hồng Nhung rất nhiều biến cố, làm cho bạn bè gọi Hồng Nhung là “chị Út tịch”- một người phụ nữ nhỏ bé nhưng rất kiên cường. Đây là lần đầu tiên mọi người thấy Hồng Nhung bị “sập nguồn” và "mất điện" cả về thể chất và tinh thần. Nhưng trong những ngày đó, ngay cả những lúc giọng Hồng Nhung bị xuống tông để hát thì lại thấy xúc cảm không bị mất đi mà dường như được “nhân lên rất nhiều lần”.

Hồng Nhung từng bị “sập nguồn” và "mất điện" cả về thể chất và tinh thần.
Hồng Nhung  từng bị “sập nguồn” và "mất điện" cả về thể chất và tinh thần. 

Quên chuyện buồn gia đình, Hồng Nhung lạc quan với đêm hòa nhạc đặc biệt “Mùa xuân nho nhỏ” trong chuỗi chương trình ca nhạc In the spotlight diễn ra vào 20h ngày 27/1 tại Nhà hát Lớn Hà Nội.

Ngoài cô “Bống”, "Mùa xuân nhỏ nhỏ còn sự tham gia của bộ ba giọng nam cao hàng đầu âm nhạc Việt Nam: Trọng Tấn, Tùng Dương, Tấn Minh dưới sự chỉ đạo nghệ thuật của nhạc sỹ Hồng Kiên.

Ca sĩ Tấn Minh, ca sĩ Hồng Nhung và nhạc sĩ Hồng Kiên
Ca sĩ Tấn Minh, ca sĩ Hồng Nhung và nhạc sĩ Hồng Kiên 

Đây là chương trình hòa nhạc giới thiệu những ca khúc về đề tài mùa xuân nổi bật nhất trong một thế kỷ nhạc Việt, bao gồm những sáng tác kinh điển của các nhạc sỹ: Phạm Duy, Trần Hoàn, Văn Ký, Trần Tiến, Thanh Tùng... 

Trong ký ức của nhiều người ở thế hệ 6x, 7x, 8x, mùa xuân không chỉ được bắt đầu khi nhìn thấy hoa đào trên phố, khi được ngửi thấy mùi hương khói, mùi pháo thơm nhè nhẹ, khi cảm nhận được cái hây hẩy của những hạt mưa phùn ẩm ướt; mùa xuân còn bắt đầu khi ta nghe thấy những câu hát quen thuộc “Mọc giữa dòng sông xanh, một bông hoa tím biếc…” phát ra từ chiếc loa phóng thanh phường treo nơi đầu phố, hay từ những chiếc ra-đi-ô cũ kỹ của mỗi gia đình.

Trong chương trình “Mùa xuân nho nhỏ”, những khúc nhạc hiệu giới thiệu chương trình Tết của đài phát thanh, đài truyền hình… cũng sẽ vang lên, gợi nhắc cho khán giả những thanh âm quen thuộc của mùa xuân, cùng những kỷ niệm vô cùng đẹp đẽ và thiêng liêng trong những ngày giáp Tết.

E kip thực hiện đêm hòa nhạc đặc biệt “Mùa xuân nho nhỏ” trong chuỗi chương trình ca nhạc In the spotlight.
E kip thực hiện đêm hòa nhạc đặc biệt “Mùa xuân nho nhỏ” trong chuỗi chương trình ca nhạc In the spotlight.

“Mùa xuân nho nhỏ” sẽ là mang đến cho khán giả những ca khúc vô cùng quen thuộc mỗi độ xuân về, như: Mùa xuân nho nhỏ, Lời tỏ tình của mùa xuân, Mùa chim én bay, Mùa xuân gọi… Trong không gian âm nhạc đó, khán giả có thể tìm lại được chính những ký ức của mình, gặp lại không gian của những tháng năm thơ ấu nghèo khó mà vô cùng ý nghĩa mỗi lần xuân mới đến, và ở đó, bạn cũng có thể lắng nghe được những hơi thở mùa xuân thời đại, lấp lánh trẻ trung và thiết tha yêu đời.

Di va Hồng Nhung chia sẻ thêm: “Cảm xúc của người nghệ sĩ hát từ tấm lòng mình, lúc mà quỵ nhất là lúc mà mình thấy rõ nhất, âm nhạc là sự cứu cánh của người nghệ sĩ. Nếu không có âm nhạc nâng mình lên thì chắc hôm nay “chết” rồi. Chết ở đây không phải nghĩa đen nhưng nó sẽ mất tinh thần, mất ánh sáng, hào quang của người nghệ sĩ. Cho nên tôi biết ơn âm nhạc, biết ơn những người làm nên những chương trình như In the spotlight này, chúng ta chấp nhận thực tế, nên chúng ta càng phải trân trọng và nâng niu những người tử tế làm những điều tử tế”. 

Đặc biệt, tại “Mùa xuân nho nhỏ”, Hồng Nhung sẽ hát những bài hát lần đầu tiên xuất hiện trên sân khấu. Ngoài ra, Hồng Nhung hát cả quan họ. Từ khi nhỏ Hồng Nhung đã rất thích quan họ. Cô “Bống” nhiều lần đi theo các cô các chú và đi đến làng Quan họ để thưởng thức các “liền anh, liền chị”  nhả làn điệu “vang, rền, nền, nẩy”. 

Đọc thêm