Tháng 8 không dành cho phim “non tay”

(PLO) -Tháng 8, tháng cuối hè được coi là một trong những tháng “khốc liệt” nhất của phim điện ảnh. Đây cũng là tháng “không dành cho phim yếu”, chính bởi sự đa dạng trong lựa chọn.
Hình minh họa
Hình minh họa

Không giống các dịp lễ hay tháng Tết, khán giả không có nhiều quyền lựa chọn và có nhu cầu đến rạp để được xem phim, tháng 8 số lượng phim ra rạp thường rất nhiều, có nhiều lựa chọn cho khán giả, vì thế, những phim chất lượng không cao sẽ rất khó có chỗ đứng trong thời điểm này. 

Tháng 8 năm nay, có gần 30 phim điện ảnh ra rạp. Trong đó, lượng phim ngoại, phim bom tấn có đến 23 bộ, bao gồm các bộ phim gây chú ý của Mỹ, Trung Quốc, phim hoạt hình: “Chistopher Robin”, “Cá mập siêu bạo chúa”, “Ngôi làng siêu hạnh phúc”, “Địch Nhân Kiệt”…

Phim Việt có 5 bộ ra rạp tháng này, một con số khá “khủng”, trong đó có nhiều dự án điện ảnh đang được khán giả quan tâm như “Trường học bá vương”, một thể nghiệm hài, hành động, học đường của đạo diễn trẻ Duy Joseph; “Hoán đổi”, một bộ phim theo hướng kì ảo do hai diễn viên “hot” là Nhã Phương và Việt Hương đóng chính; hay “Chàng vợ của em” với sự tham gia của “cây hài” kì cựu Thái Hòa và gương mặt mới toanh Phương Anh Đào…

Đặc biệt, dư luận đang quan tâm đến bộ phim “Song Lang”, một dự án điện ảnh nhằm bảo tồn nghệ thuật cải lương của đạo diễn Ngô Thanh Vân. Với sự tham gia của ngôi sao trẻ Issac và kịch bản hé lộ hấp dẫn, cả khán giả lẫn giới nghệ sĩ đều mong chờ ở bộ phim một cú “đột phá” đem lại nhiều thuận lợi cho nghệ thuật cải lương tiếp cận công chúng.

Tháng 8 cũng là tháng có sự kiện ra mắt serie phim hoạt hình “made in Việt Nam” đang gây “bão like” từ công chúng. Đó là bộ phim “Monta trong dải ngân hà kì cục” với sự đầu tư mạnh, nghiêm túc của hãng phim hoạt hình VinTaTa do Tập đoàn Vingroup thành lập. Đây là phim hoạt hình được kì vọng sẽ là sự kiện nổi bật nhất của phim chiếu rạp tháng 8, một cú đột phá cho phim hoạt hình nội địa.

Chính vì lựơng phim Việt ra rạp tháng 8 quá dày, trung bình chưa đầy 1 tuần có 1 phim ra rạp, cộng với việc phải cạnh tranh với hàng loạt phim ngoại, khiến đây sẽ là cuộc chơi không hề dễ dàng và không dành cho phim “non tay”. Bởi chỉ cần xuất hiện vài ba ngày mà không đủ thu hút, bộ phim sẽ lập tức “nguội” và phải nhường đất lại cho phim mới. Đơn cử phim “Trường học bá vương”, dù làm truyền thông khá tốt và là phim “mở màn” cho cuộc chiến tháng 8, nhưng mới ra mắt đã nhanh chóng “chìm xuồng” vì không đủ sức hút.

Theo đánh giá của phần đông khán giả, bộ phim là một sự thất bại từ nội dung, bố cục cho tới diễn xuất. Sự thiếu logic, lỏng lẻo trong cốt truyện và diễn xuất quá lố, hài nhảm đã khiến phim sớm bị khán giả quay lưng chỉ mới vài ngày ra rạp. Đây là một sự mở màn không mấy may mắn cho phim Việt tháng 8, nhưng với những bộ phim hấp dẫn tiếp theo, vẫn đáng để khán giả kì vọng sẽ được thưởng thức những tác phẩm chất lượng hơn, tạo những cú “hat trick” không chỉ cho tháng 8./.