Thương Tín đáp gì với lời mời 'ở lại ngủ đi' của Diễm My?

Cuộc tình của hai người đến tình cờ và kéo dài khoảng 2 năm, Thương Tín và Diễm My lúc đầu xác định là tình nhân, sau đó chuyển qua làm bạn bè.
Thương Tín đáp gì với lời mời 'ở lại ngủ đi' của Diễm My?
Mấy ngày qua dư luận bất ngờ khi thấy nữ hoàng ảnh lịch một thời bay ra Hà Nội dự buổi ra mắt cuối hồi ký của Thương Tín. Chị đã thẳng thắn thừa nhận mình là người chủ động tán tỉnh Thương Tín và không chỉ rủ anh mà còn nhiều người khác ở lại ngủ cùng. Điều đáng nói là Diễm My - dù là một tuyệt sắc giai nhân thập niên 1980-90, nhưng chị chưa bao giờ phủ nhận chuyện ngưỡng mộ hai ngôi sao đình đám đào hoa bậc nhất lúc bấy giờ là Thương Tín và Chánh Tín.
Trong cuốn 'Thương Tín - một đời giông bão' vừa phát hành, Thương Tín cũng không né tránh thừa nhận anh là người đào hoa và từng trải qua rất nhiều mối tình. Là một ngôi sao phong độ bậc nhất thời đó, việc chinh phục được Thương Tín là niềm mơ ước của rất nhiều cô gái, trong đó có cả những ngôi sao có nhan sắc như Diễm My.
Cuốn hồi ký tuy chỉ dành hơn 1 trang để điểm lại cuộc tình giữa Thương Tín và Diễm My nhưng lại là một trong những phần gây chú ý nhất, bởi cả hai đều từng là những diễn viên cực kỳ nổi tiếng 30 năm trước.
Thương Tín (ngoài cùng bên trái) và Diễm My.
Thương Tín (ngoài cùng bên trái) và Diễm My. 
Thương Tín cho hay cuộc tình với nữ hoàng ảnh lịch đến rất tình cờ, khi anh làm đạo diễn phim 'Một người từ nước Mỹ trở về' và muốn mời Diễm My đóng vai chính, trong đó có vài màn cởi đồ. Thời gian đóng chung phim, ngày ngày Thương Tín gửi xe ở rạp Quốc Thanh trên đường Nguyễn Trãi (đối diện với ngõ nhà Diễm My), sau đó mới đi bộ về nhà.
Thấy Thương Tín đi diễn về khuya, đi bộ về nhà lại xa nên Diễm My chủ động mời: "Thôi anh ở lại ngủ đi, chứ đi bộ về nhà mệt chết!". Sau vài lần gợi ý 'ngủ lại đi' như vậy, cả hai chính thức thành tình nhân. Thương Tín cho hay anh và Diễm My có tình cảm với nhau khoảng hai năm nhưng chỉ xác định là tình nhân chứ không đi xa hơn. Cả hai đều nhận thấy không thể làm vợ chồng của nhau và duy trì tình bạn cho tới tận bây giờ.
Mối tình giữa hai ngôi sao lừng lẫy 1 thời dù kéo dài tới 2 năm (khoảng năm 1987-88), đủ để viết cả một cuốn sách dài nhưng chỉ được người viết điểm thoáng qua trong 'Thương Tín - một đời giông bão' mà không đi vào chi tiết. Thay vào đó, tác giả dành khá nhiều câu chữ cho những mối tình đặc biệt khác.
Thương Tín (ngoài cùng bên trái) và Diễm My.