Tiết lộ hậu trường rùng rợn của “Linh hồn báo thù“

(PLO) - “Bạn đã thực sự thấy ác quỷ?”, "Linh hồn báo thù" sẽ dẫn khán giả vào một câu chuyện kinh dị vượt qua sức tưởng tượng của họ về một thế giới đầy tộc ác ẩn sâu bên trong mỗi con người!
Tiết lộ hậu trường rùng rợn của “Linh hồn báo thù“
Có một thực tế là "Linh hồn báo thù" khởi chiếu sau 13 năm kể từ sau khi được mua bản quyền, tượng trưng cho niềm tin không thể lay chuyển của nhà sản xuất Jerry Bruckheimer, đạo diễn/biên kịch Scott Derrickson và tác giả Ralph Sarchie vào dự án này. 
Đây là một câu chuyện hấp dẫn và đáng sợ tới mức vượt quá tầm hiểu biết thông thường, bởi vậy ekip làm phim đã phải rất kì công trong việc tái hiện sự kiện kinh hoàng này một cách thuyết phục nhất. Bộ phim được bấm máy vào năm 2013, và đó cũng là lúc đoàn làm phim gặp phải những hiện tượng dị thường xung quanh quá trình thực hiện các cảnh quay.
Chuyện phim "Linh hồn báo thù" xảy ra tại Bronx, một quận thuộc Thành phố New York, vì thế toàn bộ sinh hoạt của các nhân vật hầu như đều được thực hiện tại đây. “Đối với tôi Bronx là sự lựa chọn hoàn hảo nhất” – đạo diễn Scott Derrickson nhấn mạnh. Đây là khu vực được đánh giá là một nơi tối tăm, ẩm ướt và nguy hiểm với những lối đi giống như mê cung bao quanh bởi bức tường lửa. FBI gọi đây là “Khối vuông nguy hiểm nhất ở Mỹ” và thời gian làm việc tại đây đã để lại những kỷ niệm không thể quên cho cả ekip thực hiện – nơi chứa đựng toàn bộ bí ẩn của câu chuyện.
Trong suốt quá trình quay, đoàn làm phim luôn phải làm việc trong điều kiện thời tiết mưa khắc nghiệt. Đội ngũ sản xuất phải hứng chịu những ngày mưa kỳ lạ nhất trong lịch sử 145 năm trở lại đây của New York khi lượng mưa đo được từ đài khí tượng lên tới 4.16 inch. Điều này càng làm cho bối cảnh phim càng trở nên kỳ dị.
Vì những lý do khách quan nên hai ngày quay đầu tiên được thực hiện ở hai địa điểm ngoài địa phận thành phố New York, tại một tòa nhà được xây dựng theo kiến trúc thời trung cổ sắp bị đóng cửa và một phần của Trại cải tạo hạt Nassau vẫn còn hoạt động ở East Meadow, Long Island. Dàn diễn viên và đoàn làm phim đã buộc phải đi qua nhiều cánh cửa được bảo vệ nghiêm ngặt để thực hiện các cảnh quay trừ tà đáng sợ bên trong một bệnh viện tâm thần tối tăm, lạnh lẽo dành cho tội phạm hình sự.
Sau đó họ mới quay trở lại Bronx và tiếp tục thực hiện những phân cảnh tiếp theo. Đoàn làm phim phải rất nỗ lực để tìm đến những nơi từng xảy ra những câu chuyện ma quái dựa trên  những sự kiên được ghi lại từ sĩ quan Ralph Sarchie sao cho bộ phim được khai thác một cách chân thực nhất. Eric Bana – Người thủ vai sĩ quan cảnh sát Sarchie cho biết thêm: “Tôi chắc chắn rằng sẽ có những khoảnh khắc khán giả thực sự sợ hãi, và bộ phim này thực sự khác biệt, mà khác biệt thì luôn thú vị. Có rất nhiều cuộc hành trình của Ralph trong phim, đôi khi bạn sẽ thấy nó rất tàn bạo, pha chút hấp dẫn, thú vị và kích thích tư duy”.
Sự u ám được thể hiện qua những cảnh quay tại các địa điểm tồi tàn, cũ kỹ, ảm đạm và đầy rẫy tội lỗi.  Những bối cảnh ấn tượng trong phim phải kể đến: Căn nhà u ám trên đại lộ Bainbridge ở quận Fordham - được xây dựng vào năm 1905, tầng cao nhất của bệnh viện Bắc Trung Bộ Bronx, Sở thú Bronx lâu đời nhất nước Mỹ, Tầng hầm tòa nhà Concourse cổ, hay cầu thang trật hẹp trong một tòa nhà chung cư trên đại lộ Anderson ở Highbridge…
Các diễn viên tham gia trong phim đã phải trải qua những sự sợ hãi, ám ảnh khi tham gia diễn xuất trên trường quay bởi hầu hết các phân đoạn đều được quay hình trong đêm tại những nơi rùng rợn nhất của New Ỷork. Dù hiện tại Quận Bronx đã trở thành đô thị đầy sôi động, màu sắc và náo nhiệt hơn xưa nhưng thỉnh thoảng người ta vẫn cảm thấy phảng phất đâu đó những tiếng gầm giận dữ của những linh hồn oan khuất. Nam diễn viên Eric Bana đã phải thốt lên rằng: “Trong quá trình tiền kì, tôi đã được xem một số tài liệu và băng hình về trừ tà ma, chúng thực sự thú vị nhưng vô cùng đáng sợ. Đó là những tư liệu không được công khai và chúng đã gây nhiều ảnh hưởng tiêu cực đến tâm lý của tôi”.
Olivia Munn, nữ diễn viên vào vai vợ của Ralph cũng có những tâm sự tương tự, cô thổ lộ rằng: “Tôi chưa bao giờ tin vào những câu chuyện siêu nhiên, cho đến khi tham gia bộ phim này. Anh Eric từng cảnh báo tôi về nội dung cuộn băng, và quả nhiên, tôi không thể xem hết được, chúng quá đáng sợ đến mức bạn luôn phải giả vờ trấn an mình rằng có thể tất cả chỉ là một trò bịp”.

Linh Hồn Báo Thù – Deliver Us From Evil do Galaxy Studio phát hành tại Việt Nam, dự kiến khởi chiếu trên toàn quốc từ ngày 04/07/2014.

Đọc thêm