“Vạch áo cho người xem lưng”, sao Việt được gì?

(PLO) - Lúc hạnh phúc thì ca ngợi đối phương lên mây, lúc gặp chuyện thì dùng phương tiện truyền thông để “tố” lẫn nhau, đó là hành xử vẫn hay gặp trong giới showbiz.
Dương Yến Ngọc chia sẻ ảnh bị chồng hành hung.
Dương Yến Ngọc chia sẻ ảnh bị chồng hành hung.
Đành rằng, đã là người của công chúng thì mọi chuyện thường được đem ra mổ xẻ. Thế nhưng, công chúng cũng đã quá ngán ngẩm trước việc “sao” liên tục phơi bày chuyện cá nhân của mình thay vì đem đến những tác phẩm, những hoạt động nghệ thuật đàng hoàng.
“Nổi đình nổi đám” gần đây nhất là chuyện của gia đình Dương Yến Ngọc. Trước đây, khi còn yêu nhau thắm thiết, Dương Yến Ngọc đã đăng tải những bức ảnh gia đình cũng như những chia sẻ hết sức ngọt ngào. Và rồi sau đó, khi mâu thuẫn bắt đầu xảy ra thì siêu mẫu cũng liên tục cập nhật tình hình gia đình mình cho báo giới và công chúng: Từ chuyện bị chồng hành hung gây thương tích cho đến chuyện chồng nợ nần, không có tiền bạc như bên ngoài nhìn vào, cô phải bươn chải ra sao, rồi chồng ghen tuông bệnh hoạn, thêu dệt chuyện để bôi xấu nhân phẩm cô… 
Ở phía kia, chồng Dương Yến Ngọc cũng không thua kém khi tố ngược lại vợ mình là lăng nhăng, thiếu trách nhiệm với gia đình và có dấu hiệu bị… tâm thần (!). Cả hai vợ chồng ai cũng muốn giành phần có lý về mình, được công chúng ủng hộ nên liên tục bôi xấu đối phương - từng là người đầu ấp tay gối với mình, kéo theo đó là cuộc khẩu chiến của những người bạn của họ - cũng thuộc showbiz. 
Tương tự là “cuộc chiến” về quyền nuôi con sau hôn nhân của MC Quỳnh Chi với gia đình nhà chồng  - nữ đại gia thuỷ sản. Một thời gian dài, nữ MC kể chuyện cô bị “bắt cóc” con, bị ngăn cấm quyền làm mẹ, bị gia đình nhà chồng ức hiếp, chồng nhu nhược… Sau khi “chiến thắng” giành lại được quyền nuôi con, người ta lại thấy cô trao con cho nhà chồng, tiếp tục kiếm tiền, rồi thừa nhận mình đã nông nổi, rồi quay sang khen ngợi chồng và gia đình chồng khiến công chúng hoang mang, chả hiểu ra sao nữa?.
Quỳnh Chi cùng chồng và con trai.
Quỳnh Chi cùng chồng và con trai. 
Vài trường hợp khác trước đây như Lê Phương – Quách Ngọc Ngoan, Quang Dũng – Jenifer Phạm, Hoàng Anh – Huy Khánh… và nhiều cặp đôi khác cũng thế, khi yêu thì đem đến cho công chúng những “lời có cánh” và chia tay rồi thì toàn cay đắng, trách móc, bêu xấu được trút ra… 
Ngược lại, khá nhiều cặp đôi được người hâm mộ và người trong giới nể, bởi giữ chuyện riêng cho riêng mình, rất kín tiếng. Dù đang yêu hay đã chia ly, họ cũng rất lặng lẽ, bởi đó là biến cố riêng của đời mình. Chuyện họ đem đến cho công chúng là hoạt động nghệ thuật sôi nổi, là những tác phẩm, thành quả… 
Nghệ sĩ, xin hãy là những người trước hết là làm nghệ thuật, xin đừng biến cuộc sống cá nhân của mình thành một màn “biểu diễn” trước công chúng, đừng để khi nhắc đến tên, không phải là gắn liền với thành quả nghệ thuật, mà chỉ nhắc đến tai tiếng, đến chuyện riêng khiến công chúng chỉ biết ngán ngẩm lắc đầu. 

Đọc thêm