Vân Dung tiết lộ hậu trường Táo quân 2014

(PLO) - Xuất hiện trong buổi ra mắt “Hài Xuân đặc biệt 2014”, diễn viên hài Vân Dung chia sẻ những thông tin thú vị về vai diễn của mình, đồng thời bật mí những hậu trường “nóng hổi” của Táo quân 2014.
 Vân Dung trong tiểu phẩm hài Xuân: Bao Chảnh – Vua gỡ án
Vân Dung trong tiểu phẩm hài Xuân: Bao Chảnh – Vua gỡ án
- Mỗi độ Tết đến, chương trình Táo Quân của VFC luôn được khán giả chờ đón. Đặc biệt, vai Táo của Vân Dung luôn để lại những tràng cười thú vị cho khán giả. Với Táo quân 2014, chị có thể bật mí cho khán giả biết năm nay chị sẽ nhận vai Táo nào?
- Thành thực mà nói, hai đêm vừa rồi, tôi phải tập Táo quân đến 4, 5 giờ sáng mới được về. Nhưng chỉ là tập màn chào hỏi, và phần diễn của một vài Táo khác, chính tôi cũng chưa biết tôi sẽ vào vai Táo nào. Tôi hỏi thì anh Hải (Đạo diễn Đỗ Thanh Hải – giám đốc VFC) chỉ bảo “Cứ từ từ”. Đành vậy thôi, cứ từ từ mà chờ đợi! 
- Không có kịch bản trước, chị có sợ thiếu sự chuẩn bị kỹ càng cho vai diễn? 
- Tôi tin ở anh Hải và êkip làm Táo quân. Chính những điều bất ngờ đến phút chót của Táo quân đã cho khán giả những pha cười sảng khoái. Ví dụ như năm ngoái, cầm kịch bản trên tay mà tôi lo quá, vai Táo Y tế của tôi xem ra… chẳng có gì. Mặc tôi cứ cuống cuồng lên, anh Hải chỉ bảo: Cứ yên tâm! Thế là kịch bản có chút ít, nhưng cứ vừa tập, vừa nảy thêm ý tứ. Như màn “ném xèng” của Táo Y tế, đến “phút thứ 89” mới được bổ sung vào kịch bản.
- Bên cạnh những cây hài rất đặc sắc như Chí Trung, Tự Long, Xuân Bắc…, là một trong những Táo nữ hiếm hoi, chị có thấy mình bị lấn át?
- Dương thịnh âm suy á?. Tôi nghĩ khác, nhiều anh nam nổi trội quá, tôi ít, tôi ở giữa, tôi là nhụy! (cười) Nói đùa vậy, chứ thực sự là tôi rất được ưu ái. Khi tập, mọi người xúm vào góp ý cho tôi.
Khuôn mặt biểu cảm của Vân Dung.
 Khuôn mặt biểu cảm của Vân Dung.
- Chẳng lẽ chưa có một thông tin nào về Táo quân chị có thể bật mí?
- À có! Các bạn không phải lo các Táo chúng tôi phải lê la tập luyện vất vả như năm ngoái nữa. Năm nay VFC đã sắm cho mỗi Táo một cái giường và một cái chăn (cười). Đồ ăn nhẹ, nước uống cũng thoải mái. Các Táo chúng tôi có thể tập xuyên đêm mà không phải vật vờ như năm ngoái. Thế thôi nhé, thành thực là tôi không biết gì cả! Các bạn cố chờ đến lúc phát sóng Táo quân sẽ biết hết mà!.
- Chị có xem chương trình Táo quân?
- Có chứ! Nhưng tôi không dám ngồi xem cùng cả nhà! Tôi ngồi một chỗ khác và lén nhìn thái độ của bố tôi. Bố tôi xem không cười phá lên như cả nhà, cụ chỉ im lặng. Năm nào xem xong mà cụ bảo: “Được!” thế là tôi mừng lắm, sướng cả Tết.
- Ngoài chương trình Táo quân, chị còn tham gia trong đĩa Hài Xuân đặc biệt do Tứ Vân Media sản xuất. Điều thú vị gì khiến Vân Dung nhận vai?
- Trong chương trình Hài Xuân đặc biệt 2014, tôi thủ vai Thị Hợi – nhân vật trong tiểu phẩm “Bao Chảnh – Vua gỡ án”. Tiểu phẩm kể về cuộc đấu trí, đấu sức giữa ông Lý trưởng Bao Chảnh và đệ tử Triển Chiếu của mình với Thị Hợi – người đàn bà mảnh mai nhưng đã có 3 lần vô địch “Giải đấu vật nam nữ lẫn lộn toàn quốc”.
Nhân vật Bao Chảnh là một ông quan to béo, thích thể hiện uy quyền đang sầu não vì thất nghiệp. Bên cạnh ông quan này là một viên hộ vệ lắm mưu nhiều kế, lại thích ra oai. Bộ đôi đã kết hợp với nhau điều tra một vụ án mà nghe qua có vẻ “kinh thiên động địa” ở ngôi làng vốn dĩ bình yên. 
Dính vào nghi án hại chồng, Thị Hợi vô tình giúp ông quan đang buồn chán được dịp ra oai, trở thành đối tượng để Bao Chảnh và đồ đệ thi nhau trổ hết tài gỡ án, chiêu hàng. Trong  tiểu phẩm, Vân Dung đã thể hiện là một người phụ nữ không đơn giản cả sức khỏe và mưu trí. 
Tôi nhận lời bởi sự nhiệt tình của đạo diễn, bởi kịch bản rất ý nhị, sâu sắc. Tôi chỉ được phép tiết lộ bí mật đến đây thôi. Chờ khi đĩa hài phát hành, các bạn sẽ.. điền vào chỗ trống giúp tôi.
- Từng khiến khán giả ngỡ ngàng khi nhập vai một “Táo nữ múa ba lê”, còn tiểu phẩm hài này, Vân Dung lại là một nữ võ sư?
- Tôi đã 6 năm theo học võ đấy chứ. Nên để đi vài ba đường quyền cũng không có gì là khó. Nhưng... thực ra thì võ trong tiểu phẩm hài chỉ là… võ kiểu hổ vồ thôi.
- Cảm ơn chị đã chia sẻ!

Đọc thêm