Vì sao danh thủ Lionel Messi phải nhận 21 tháng tù?

(PLO) - Sau hơn 1 tháng công tố viên Tây Ban Nha Mario Maza đưa ra đề nghị mức xử phạt 22 tháng và 15 ngày tù giam đối với cha con danh thủ Lionel Messi, ngày 6/7, một tòa án ở Tây Ban Nha đã ra phán quyết.
Messi và cha trong phiên điều trần trước tòa.
Messi và cha trong phiên điều trần trước tòa.

Theo đó, Lionel Messi và phụ thân Jorge Messi bị tuyên phạt mức án 21 tháng tù vì tội trốn thuế trong giai đoạn 2007-2009. Ngoài bản án kể trên, Lionel Messi còn phải nộp khoản tiền phạt 2,2 triệu USD, còn ông Jorge Messi chỉ phải nộp hơn 1,6 triệu USD. 

Bản án gây nhiều tranh cãi

Mức án kể trên nặng hơn so với kiến nghị đưa ra hôm 3/6 của công tố viên Raquel Amado - chỉ ông Jorge Messi phải chịu trách nhiệm về vụ trốn thuế của con trai (phải đối mặt với mức án 18 tháng tù giam), còn Lionel Messi xứng đáng được tuyên vô tội.

Theo thông báo của tòa, Lionel Messi có thể kháng cáo lên Tòa án tối cao Tây Ban Nha. Và danh thủ của Barca nhiều khả năng không phải “bóc lịch trong tù”. Bởi theo luật của Tây Ban Nha, bất cứ án tù nào dưới 2 năm đều có thể thực thi bằng biện pháp quản chế, nhất là khi đối tượng không có tiền án.

Theo giới truyền thông, lời tuyên án của tòa hôm 6/7 là cú sốc thứ hai đối với Lionel Messi bởi hạ tuần tháng 6, danh thủ này và đồng đội tại đội tuyển Argentina đã thất bại trong trận chung kết Copa America ở Mỹ. 

Lionel Messi trong một lần đến hầu tòa về các cáo buộc trốn thuế
Lionel Messi trong một lần đến hầu tòa về các cáo buộc trốn thuế

Hơn 9 tháng trước (7/10/2015), nhà chức trách Tây Ban Nha từng chính thức xác nhận, tiền đạo sinh năm 1987 người Argentina không dính tới cáo buộc trốn thuế. Thậm chí khi đó, tờ Confidencial còn đưa tin, Tòa án Tây Ban Nha đã kết luận, Lionel Messi không tham gia vào các hoạt động kinh doanh của phụ thân, do đó ông Jorge Messi phải chịu trách nhiệm về những cáo buộc trốn thuế, phải đối mặt với mức án 18 tháng tù cùng khoảng 2 triệu euro tiền phạt.

Gần 3 năm trước (tháng 8/2013), cha con nhà Messi từng tự nguyện nộp 5,6 triệu USD cho cơ quan thuế Tây Ban Nha sau khi bị điều tra chính thức. Trước đó (tháng 4/2013), tờ Mirror của Anh từng đưa tin, ông David Waygood, Giám đốc một công ty liên quan đến nghi án trốn thuế của Lionel Messi đã tự tử vì áp lực quá mức.

David Waygood là Giám đốc và là nhân viên duy nhất tại công ty Sidefloor Limited, một trong những công ty của cha con nhà Messi đã tự tử sau khi liên tục phải đối mặt với những buổi thẩm vấn, điều tra của cảnh sát. Và việc này từng khiến Lionel Messi phải khốn khổ vì sức ép của dư luận và báo giới.

Tiết lộ của “Hồ sơ Panama”

Theo tiết lộ của “Hồ sơ Panama”, danh thủ Lionel Messi đã bị “lộ sáng” với cáo buộc trốn thuế (4,5 triệu USD) tại Tây Ban Nha. Và giới truyền thông Tây Ban Nha cho rằng, Lionel Messi đã thêm một lần thực hiện hành vi trốn thuế thông qua một công ty ở Trung Mỹ.

Bởi theo tiết lộ từ "Hồ sơ Panama", một ngày sau khi bị cáo buộc trốn 4,5 triệu USD, Lionel Messi và phụ thân Jorge Messi đã sử dụng một công ty ở Uruguay để mở chi nhánh tại Panama nhằm tiếp tục chuyển tiền bản quyền hình ảnh để qua mắt cơ quan thuế.

Khi đó, tờ La Sexta và El Confidencial đã đăng tải thông tin kể trên (thượng tuần tháng 4), và ngay lập tức gia đình Messi phủ nhận cùng tuyên bố, cáo buộc kể trên là sai trái, có tính phỉ báng và họ sẽ khởi kiện. Lionel Messi thậm chí tuyên bố, sẽ kiện Hội nhà báo điều tra quốc tế (ICIJ) vì đã đưa ra cáo buộc vô căn cứ, kiện tờ Suddeutsche Zeitung của Đức vì đã đưa tin không đúng sự thật. 

Bức tượng đồng của cầu thủ ngôi sao Lionel Messi bên bờ sông Rio de la Plata

Bức tượng đồng của cầu thủ ngôi sao Lionel Messi bên bờ sông Rio de la Plata

Và khi tòa án ở Tây Ban Nha khai đình xét xử vụ trốn thuế của cha con nhà Messi, nhiều người đứng bên ngoài phòng xử án đã văng tục và thóa mạ Lionel Messi, khi danh thủ này đi vào bên trong tòa án Barcelona hôm 2-6.

Thậm chí có người còn kêu to: "Cút tới Panama mà chơi, đồ khốn". Trong tuyên bố tại phiên tòa ngày 2/6, Lionel Messi khẳng định, hoàn toàn tin tưởng và giao toàn bộ vấn đề tài chính cho cha mình (ông Jorge Messi) và luật sư quản lý.

“Tôi chỉ tập trung chơi bóng, chẳng biết gì cả. Tất cả những gì tôi biết là ký thỏa thuận với các nhà tài trợ về số tiền đóng quảng cáo, làm hình ảnh đại diện cho họ. Những vấn đề khác không biết và tuy đã ký hợp đồng, nhưng không đọc nội dung bởi tôi tin tưởng cha mình”, Lionel Messi nhấn mạnh.

Cha con nhà Messi bị cáo buộc sử dụng các công ty ma ở “thiên đường thuế” Belize và Uruguay để trốn thuế với số tiền lên tới 4,5 triệu USD trong giai đoạn 2007-2009. Ông Jorge Messi bị cáo buộc với tội danh tương tự bởi là người đại diện của con trai, và tham gia đàm phán khi ký hợp đồng.

Và khi đối mặt với câu hỏi về sự tồn tại của công ty có tên Jenbril, được thành lập tại Uruguay với chức năng xử lý các khoản thanh toán liên quan tới thương quyền hình ảnh cá nhân, Lionel Messi khẳng định không biết. Điều này được ông Jorge Messi khẳng định khi đứng trước tòa: con trai tôi không biết gì về việc này.

Mặc dù ông Jorge Messi từng đứng ra nhận toàn bộ trách nhiệm và đóng khoản tiền phạt 4,5 triệu USD cho cơ quan thuế, nhưng công tố viên của Tòa án tối cao Tây Ban Nha đã bác bỏ điều này. Bởi họ cho rằng, Lionel Messi biết tất cả mọi việc và ủy thác cho phụ thân để trốn thuế qua các công ty ma ở Uruguay, Belize, Thụy Sĩ và Anh.

Cha con nhà Messi bị cáo buộc 3 tội danh liên quan tới việc trốn khoản thuế 4,5 triệu USD và trong giai đoạn kể trên, Lionel Messi đã ký hợp đồng với Banco Sabadell, Telefonica, Danone, Air Europa, Adidas và Pepsi... và thu được 10 triệu euro, nhưng không đóng thuế. 

“Sao” vẫn luôn là “sao”

Messi buồn bã sau thất bại
 Messi buồn bã sau thất bại

Dư luận và giới chuyên môn cho rằng, Lionel Messi sẽ được giảm án bởi anh vừa được Tổng thống Argentina Mauricio Macri yêu cầu bảo vệ, sau khi danh thủ này tuyên bố giã từ đội tuyển quốc gia, vào đúng dịp kỷ niệm 100 năm giải đấu ra đời và cũng là giải bóng đá quốc tế lâu đời nhất thế giới, vừa kết thúc tại Mỹ.

Hơn nữa, chính quyền thành phố Buenos Aires (Argentina) mới khánh thành bức tượng đồng của Lionel Messi bên bờ sông Rio de la Plata. Ngoài ra, 2015 được coi là một năm thành công của Lionel Messi khi anh giúp Barca đoạt 5/6 danh hiệu: Liga, Champions League, Cúp nhà Vua, Siêu cúp châu Âu, FIFA Club World Cup, và đã ghi được 48 bàn trong năm 2015.

Và trong sự nghiệp thi đấu, Lionel Messi đã phá kỷ lục ghi bàn ở đội tuyển quốc gia của danh thủ Gabriel Batistuta, với 55 bàn; đã sở hữu 4 chức vô địch Champions League, 5 lần đoạt Quả bóng vàng FIFA, được thừa nhận là một trong những cầu thủ vĩ đại nhất mà lịch sử bóng đá từng chứng kiến.

Gần 10 ngày trước (3/7), tờ La Nacion của Argentina đưa tin, Lionel Messi đã quyết định quay trở lại với đội tuyển quốc gia. Và việc này diễn ra sau tuyên bố hôm 28-6 của Tổng thống Argentina và ông Mauricio Macri còn gọi điện trực tiếp để động viên và thuyết phục Lionel Messi.

Đồng thời khẳng định, Lionel Messi là cầu thủ giỏi nhất mà Argentina hiện sở hữu, do đó cần phải bảo vệ danh thủ này. Huyền thoại Diego Maradona cũng kêu gọi Lionel Messi suy nghĩ lại. Cũng trong ngày 28/6, chính quyền thành phố Buenos Aires đã khánh thành bức tượng đồng của Lionel Messi, với kích thước bằng người thật, mô phỏng hình dáng anh đang đi bóng.

Bức tượng được đặt bên cạnh tượng của những huyền thoại bóng đá như Emanuel Ginobili, Luciana Aymar, Juan Manuel Fangio và Hugo Porta...

Theo giới truyền thông, Lionel Messi kiếm khoảng 23,5 triệu bảng Anh/năm từ tiền lương, thưởng và hơn 14 triệu bảng Anh từ tiền tài trợ. Và danh thủ này có mức thu nhập khoảng 100 triệu USD/năm, trong đó 25% số này đến từ tiền lương tại Barca, phần còn lại là quảng cáo và làm đại diện thương hiệu.

Trong khi đó luật pháp Tây Ban Nha cho phép, một cầu thủ có quyền bán 15% bản quyền hình ảnh của mình cho đơn vị thứ 3. Và lợi dụng kẽ hở của luật, cha con nhà Messi đã thông qua luật sư để lách luật và trốn được 4,5 triệu USD, khoản tiền trích ra từ nguồn thu bản quyền truyền hình mà danh thủ này có nghĩa vụ nộp cho cơ quan thuế.

Đọc thêm