Vợ ca sĩ Quang Lý không kìm nổi nước mắt khi hồi tưởng về chồng

Lễ khâm liệm ca sĩ Quang Lý vào 17h ngày 1/12, sau đó linh cữu ông được đưa ra Nhà tang lễ thành phố (25 Lê Quý Đôn, quận 3). Lễ động quan vào 6h45 sáng 3/12. Linh cữu ông được chôn tại nghĩa trang Củ Chi. 

Trưa 1/12, người thân, bạn bè tập trung tại nhà riêng của ca sĩ Quang Lý để lo hậu sự cho ông. Căn nhà nằm trên đường Nguyễn Thái Bình, quận 1, TP HCM, là nơi cố nghệ sĩ cùng vợ và con cháu ở ngót hai chục năm qua.

Gia đình ca sĩ Quang Lý gồm vợ (phải), cháu gái (giữa) và con trai đầu trong buổi sáng lo hậu sự cho ông.
Gia đình ca sĩ Quang Lý gồm vợ (phải), cháu gái (giữa) và con trai đầu trong buổi sáng lo hậu sự cho ông.


Ngồi ở một góc phòng, bà Minh Nguyệt - vợ ca sĩ Quang Lý - cố giữ bình tĩnh khi cầm điện thoại nghe các cuộc gọi hỏi thăm. "Anh ấy qua đời mà chưa kịp dặn dò điều gì cả", người vợ rưng rưng.

Bà cho biết sức khỏe của cố ca sĩ trước đó hầu như không có dấu hiệu gì bất thường. Đều đặn mỗi ngày, ông tập thể dục lúc 7h, tối 22h là đi ngủ. Ông cũng vừa quay xong chương trình Hoán chuyển bất ngờ. Trong gameshow này, ông cùng nhiều nghệ sĩ lớn tuổi như Ngọc Sơn, Hồng Hạnh... biểu diễn với các ca sĩ trẻ. Quang Lý rất háo hức chờ đến ngày phát sóng vì đây là gameshow hiếm hoi ông nhận lời tham gia. Mấy ngày gần đây, Nghệ sĩ Ưu tú còn chia sẻ cùng vợ kế hoạch phát hành đĩa than kỷ niệm 40 năm làm nghề.

Ca sĩ Quang Lý và vợ kết hôn đầu thập niên 1970 thông qua lời mai mối của một người bạn. Bà sinh năm 1954, kém ông năm tuổi. Quen nhau từ thuở thanh niên, trong ký ức của bà, lúc mới gặp, ông là một chàng trai hiền hậu, dễ mến. Khi đó, bà đang là thợ may. Dù không cùng nghề, ca sĩ Quang Lý vẫn thường xuyên chia sẻ với vợ những vui buồn thường nhật. Năm 1982, họ cùng vào TP HCM, bà tiếp tục dệt may kiếm sống, làm hậu phương cho ông thỏa niềm đam mê hát và dạy thanh nhạc cho các ca sĩ trẻ. Họ có hai người con, một trai và một gái. Bà Nguyệt kể khi nghe bà báo tin ông qua đời, cô con gái út ở Đan Mạch bật khóc qua điện thoại, vội vã mua vé máy bay về để tang bố.

Cố giữ bình tĩnh, song người vợ bật khóc khi thấy cháu gái vừa đi học về và ngơ ngác đứng cạnh giường ông nội. Đứng lặng người bên cạnh là anh Hữu Duy - con trai nghệ sĩ. Thỉnh thoảng, anh xốc lại tấm vải đắp trên người của bố cho thẳng thớm. Anh ngậm ngùi: "Nếu có gì đáng tiếc, thì là việc tôi đã không gặp được bố trong buổi sáng cuối cùng của ông".

Khách đến nhà Quang Lý mỗi lúc một đông. Thấy nhiều người nấn ná tìm chỗ gửi xe, một người bảo vệ nói: "Cứ để xe đó đi, tôi trông cho. Quang Lý mà, ở khu này, ai cũng thương và quý ông hết".

Nghệ sĩ Ưu tú Quỳnh Liên, bạn thân của cố ca sĩ, mắt đỏ hoe nép mình ở một góc cầu thang trong nhà. Chị cho biết không tin người anh mình yêu quý đã ra đi vì chỉ vài ngày trước, cả hai còn rôm rả thảo luận kế hoạch làm đĩa chung thứ hai, sau album Chân dung thời gian cách đây vài năm. "Anh ấy bảo nên phát hành online vì giờ khán giả ít nghe đĩa. Anh còn nhờ tôi xem giúp hồ sơ khám sức khỏe có vấn đề gì không vì vừa khám chung bên Thành ủy trong đợt dành cho các nghệ sĩ nhân dân, nghệ sĩ ưu tú, vậy mà...", nghệ sĩ nghẹn giọng.

Đọc thêm