Vũ Cát Tường và Thụy Bình cùng thể hiện “Tôi” của mình

(PLO) - Ngay sau khi Giọng hát Việt nhí 2016 khép lại, huấn luyện viên Vũ Cát Tường đã tung ra single “Tôi”, song ca cùng chiến binh xuất sắc nhất của đội là Đào Nguyên Thụy Bình. Đây cũng chính là ca khúc mà hai cô trò đã cùng hòa giọng trên sân khấu trong đêm chung kết cuộc thi và tạo được dấu ấn đẹp trong lòng khán giả. 
Tôi của Vũ Cát Tường và Thụy Bình
Tôi của Vũ Cát Tường và Thụy Bình

Chia sẻ về ca khúc này, Vũ Cát Tường cho biết Tôi chính là lời tự sự của một người trẻ khi đứng trước những sóng gió, thử thách của cuộc đời. Đôi lúc bạn rơi vào hoàn cảnh “có những khi cuộc sống sẽ làm ta muốn ngã quỵ khi một ngày thấy mình chẳng còn lại gì ngoài “đôi tay không”. Nhưng chính niềm tin vào bản thân mình sẽ giúp chúng ta vượt qua tất cả. 

Vũ Cát Tường chọn Thụy Bình để cùng song ca “Tôi” bởi cô tìm thấy ở cậu bé Bến Tre nét hồn nhiên và cả sự kiên cường khi em luôn mỉm cười trong mọi hoàn cảnh.

“Khả năng cảm âm tốt, sự thông minh, lễ phép và nét hồn nhiên của Thụy Bình khiến ai gặp cũng cảm thấy yêu mến. Nhờ có giọng ca ngọt ngào của bé mà bài hát của tôi nhẹ nhõm và tươi sáng hơn rất nhiều”- Vũ Cát Tường vui vẻ cho biết.

Tôi chính là lời tự sự của một người trẻ khi đứng trước những sóng gió, thử thách của cuộc đời.
Tôi chính là lời tự sự của một người trẻ khi đứng trước những sóng gió, thử thách của cuộc đời.

Đồng thời, vị huấn luyện viên này cũng chia sẻ thêm: "Nếu trên sân khấu Giọng hát Việt nhí tôi chọn cách phối full-band để phù hợp với việc trình diễn live, thì trong bản thu âm này tôi giữ lại toàn bộ cấu trúc của bản demo sơ khởi nhất của bài hát, chỉ dùng 2 nhạc cụ là Piano và Cello để phối, nhằm đưa mọi cảm xúc người nghe về mộc mạc và chân thật nhất có thể trong không gian khi-chỉ-có-mình-đối diện-với-chính-mình-mà-thôi." 

Phần đệm piano trong bài cũng do chính Vũ Cát Tường đảm nhiệm. 

Đọc thêm