Vũ Khắc Tiệp lên tiếng thanh minh: "Bác sĩ và Zing đang làm điều rất tệ“

(PLVN) - Sau khi Zing.vn đăng tải clip về sự "ngột ngạt" của Vũ Khắc Tiệp vì việc cách ly tập trung tại một cơ sở ở TP HCM, Vũ Khắc Tiệp đã viết lời thanh minh cho bản thân cùng màn "bóc phốt" đội ngũ bác sĩ cùng phóng viên của Zing.vn tại trang cá nhân Facebook.
Vũ Khắc Tiệp lên tiếng thanh minh: "Bác sĩ và Zing đang làm điều rất tệ“

Chiều ngày 9/3, tròn 14 ngày Vũ Khắc Tiệp rời khỏi Milan, thời gian cách ly tại nhà của anh đã hết. Tuy nhiên, vì diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, anh được yêu cầu cách ly thêm.

Sau khi được yêu cầu cách ly, anh đã có những chia sẻ được phóng viên Zing.vn đăng tải

Trong bài viết của mình, ông bầu Vũ Khắc Tiệp tỏ ra bức xúc vì sự thật về mình đã bị phóng viên bóp méo. Anh viết:

Trời ơi !!!

Các Bác sĩ và Zing đang làm điều rất tệ :

Chiều qua 5h bên Y Tế và công an tới nhà mình nói chuyện bảo đưa mình đi xét nghiệm cho yên tâm. Họ nói đã xin được lệnh để xét nghiệm cho mình theo yêu cầu của mình( yêu cầu của mình cách đây 7 ngày nay rồi)

Mình tuân thủ đi lên. Mình vừa đến trại cách ly thì bên Zing đã phối hợp bác sĩ và công an lên một bài về mình rất không đúng sự thật.

Mình hỏi từ hôm qua đến giờ để xét nghiệm nhưng không ai trả lời. Toàn lên hỏi mình những thứ không hề liên quan.

Cô bé Hà Vi Vi đi cùng mình tới Milan và về cùng mình, hôm qua cũng có mặt tại nhà mình xin được cách ly và xét nghiệm cùng mình nhưng công an và bác sĩ nói chỉ có anh Tiệp mới được xét nghiệm và không phải ai cũng được. Họ lơ cô bé đi và không để ý đến mong muốn của cô bé ( tại sao cũng từ vùng dịch về , cũng là Virus mà phân biệt như thế)

Mình biết họ lấy mình làm truyền thông ... và quả là không sai từ hôm qua đến đây không làm gì khác ngoài lên phỏng vấn. Và họ hỏi mình đến đây thế nào. Bác sĩ ở đây chăm sóc tốt không.... hỏi không đúng chủ đề.

Mình không hề biết bạn kia là báo Zing vì bạn đi cùng một bác sĩ và mặc bảo hộ giống nhau. Bạn quay tất cả những điều mình nói lại nhưng bạn đã cắt ghép chỉnh sửa quá mất dậy và mất nhân cách.

Mình nói nếu là Zing thì không trả lời. Bác sĩ nói dưới kia rất nhiều phóng viên, mình trả lời nếu vậy mời hết lên đây để trả lời 1 lần. Nhưng cậu pv Zing thì cố tình quay lại những đoạn mình nói chuyện với bác sĩ để về cắt ghép hoàn toàn với mục đích thù cá nhân.

Việc hệ trọng nhất là kiểm tra xem mình có dương tính hay không để còn đề phòng với nhiều ng khác. Nhưng đối với họ điều này không quan trọng bằng việc PR cho mọi ng thấy.

Tất cả chúng ta cùng đánh đổi mọi thứ trong giai đoạn này để cùng nhau chống dịch nhưng hiện tại mình thấy mọi thứ quá kinh khủng.

Cả đêm qua không ngủ vì nơi này rất ngột ngạt, nóng và khó thở. Không biết họ để mình ở đây làm gì nữa khi không cho xét nghiệm như đã thỏa thuận trước khi đi .

Giờ là 4pm vẫn chưa có một ai đến xét nghiệm. Chỉ có cô y tá đưa cơm và bạn phóng viên của tờ báo xấu xa kia đưa tin.

Zing đưa clip này rất kinh khủng đang nhằm hạ bệ mình và thể hiện sự thù hằn cá nhân rất rõ ràng !

Chuyện gì đang xảy ra thế này.

Hôm này là mình có mặt tại Việt Nam quá 14 ngày rồi!

Trước đó, Vũ Khắc Tiệp cho biết sau 14 ngày rời khỏi Milan, sức khỏe của anh và ê-kíp bình thường. Tuy nhiên, anh vẫn được yêu cầu vào khu cách ly tập trung tại quận 2, TP HCM thêm ít ngày để xét nghiệm. "Thời gian qua, tôi chấp hành đúng như cam kết đã ký với cơ quan chức năng về việc cách ly tại nhà. Ngày nào tôi cũng được kiểm tra sức khỏe hai lần. Sáng nay, kiểm tra lần cuối vẫn bình thường, không có triệu chứng gì.

Hết hạn tự cách ly 14 ngày và không có biểu hiện nhiễm Covid-19 nhưng tôi vẫn tuân thủ yêu cầu cách ly tập trung của cơ quan chức năng. Mọi người khỏe là tôi vui rồi!", anh nói.

Vũ Khắc Tiệp chia sẻ ảnh tại khu cách ly tập trung.
 Vũ Khắc Tiệp chia sẻ ảnh tại khu cách ly tập trung.

Đọc thêm