“Zippo, mù tạt và em” chơi sang với dàn “sao” trẻ

(PLO) -Lã Thanh Huyền, Hồng Đăng, Mạnh Trường, Vân Hugo, Nhã Phương, Anh Tuấn, Bình An. Từng cái tên đó đứng tách biệt đều đủ khả năng tạo ra sức hút nhất định cho một bộ phim. Vậy nếu họ đứng lại với nhau trong cùng một bộ phim thì sao? 
Lã Thanh Huyền và  Mạnh Trường trong một cảnh quay.
Lã Thanh Huyền và Mạnh Trường trong một cảnh quay.

Hãy cùng tìm câu trả lời trong 36 tập của bộ phim hứa hẹn là ‘bom tấn’ trong mùa hè 2016. “Zippo, mù tạt và em” do bộ đôi quen thuộc NSƯT Trọng Trinh và Bùi Tiến Huy cùng đạo diễn, bắt đầu lên sóng vào tối thứ 4,5 hàng tuần trên kênh VTV3 bắt đầu ngày 30/6.

Hai chàng trai, hai hình mẫu lý tưởng của bất kỳ cô gái nào, một người là sự lựa chọn hoàn hảo cho cuộc sống gia đình ổn định, người kia lại luôn đem đến những chuyến phiêu lưu đầy cảm xúc. Đó như 2 hình ảnh ẩn dụ cho lý trí và trái tim của mỗi cô gái.

Liệu có lựa chọn nào là hoàn hảo? “Zippo, mù tạt và em” thực sự khiến khán giả tò mò về mối quan hệ giữa các nhân vật, đặc biệt là khi các nhân vật này lại được hóa thân bởi những gương mặt diễn viên đầy sức hút như Nhã Phương, Bình Anh, Anh Tuấn, Lã Thanh Huyền, Hồng Đăng, Mạnh Trường, Vân Hugo, Việt Anh, Minh Hương…

Theo tiết lộ từ phía 2 đạo diễn NSUT Trọng Trinh và Tiến Huy thì đây là bộ phim đầu tiên của VFC, ở mỗi một giai đoạn lại có một dàn diễn viên khác nhau. Và điều khó ở đây là làm thế nào khiến người xem vừa cảm nhận được sự mới mẻ, khác biệt của từng giai đoạn, nhưng vẫn thấy có sự thống nhất, liền mạch của một câu chuyện.

Vậy điều gì khiến ekip sản xuất phải kỳ công lựa chọn hai dàn diễn viên? Câu trả lời không nằm ngoài nội dung của kịch bản.

Vì muốn lấy lại thể diện cho cậu bạn ‘nối khố’ Sơn (Bình An), Huy (Anh Tuấn) đã tấn công Lam (Nhã Phương) với mục tiêu khi cô xao động, anh sẽ cho cô rơi đài. Lam ngay từ đầu đã biết mục đích của Huy nhưng chỉ mỉm cười, lẳng lặng nhìn anh sắp đặt cuộc chơi, tự tin rằng mình sẽ luôn tỉnh táo. Điều cả Huy và Lam đều không ngờ rằng, trong cuộc chơi đó, họ đã vô tình rung động vì nhau. Nhưng cá cược vẫn là cá cược. Khi các con bài bị lật lên, cả Huy và Lam đều tổn thương khi nghĩ rằng mình chỉ là trò đùa trong mắt người kia.

Câu chuyện tình yêu đầy hài hước
Câu chuyện tình yêu đầy hài hước

Sáu năm sau. Lam (Lã Thanh Huyền) là một gái hiện đại, trưởng thành, mạnh mẽ. Huy (Hồng Đăng) là gã trai phong lưu, tận hưởng mọi thú vui của một người thành đạt. Số phận tình cờ để Huy một lần nữa chứng kiến Lam được mai mối cho Sơn (Mạnh Trường). Một lần nữa lựa chọn. Tình bạn hay tình yêu? Chấp nhận quên đi hay vượt qua cái Tôi lớn để đến với nhau? Trong cuộc chơi của trái tim, cơ hội chia đều cho bất cứ ai không muốn bỏ cuộc.

 Nhưng ‘Zippo, mù tạt và em’ không chỉ là câu chuyện về tình yêu tuổi trẻ, cũng không chỉ về tam giác tình yêu Huy – Lam – Sơn, mà hệ thống nhân vật xoay quanh như Mai (Hoàng Hạnh/Minh Hương), Hoài (Kiều My/Vân Hugo), Duy (Vĩnh Kiên/Trọng Nhân), Quân (Việt Anh)… được xây dựng chặt chẽ, đầy dụng ý còn chứa đựng những thông điệp gần gũi, đời thường về tình bạn và tình cảm gia đình.

Nói cách khác, khán giả, cho dù là ai cũng có thể nhìn thấy một phần, hoặc quá khứ, hoặc hiện tại của mình ở trong phim. Liệu có tình bạn có thể dễ dàng nhường lối cho tình yêu? Liệu bậc làm cha mẹ có phải lúc nào cũng đã hiểu rõ con cái mình? 

Mỗi người đều sẽ đứng trước những thách thức, những sự lựa chọn trong tình cảm và sự nghiệp. Lam, Huy, Sơn và những người bạn của mình cũng như vậy. Họ cũng đưa ra những lựa chọn. Có lựa chọn đúng, có lựa chọn chưa đúng, nhưng điều quan trọng là khi trưởng thành hơn, khi nhìn lại, họ vẫn còn lưu giữ đầy ắp những kỷ niệm đẹp về chặng đường họ đã ở bên nhau, và để nhận ra rằng, hạnh phúc không phải là đích đến, mà là một hành trình. 

Trong “Zippo, mù tạt và em”, khán giả lại được tái ngộ sự kết hợp giữa hai thế hệ đạo diễn: NSƯT Trọng Trinh và Bùi Tiến Huy, “cặp bài trùng” từng làm nên thành công của nhiều bộ phim như: Cầu vồng tình yêu, Tình yêu không hẹn trước. Sự trở lại của bộ đôi này càng đáng mong đợi hơn khi cả 2 đều đã đạt được những thành công đáng kể trong thời gian qua.

Trong khi NSƯT Trọng Trinh ‘gây bão’ với cơn ‘Mưa bóng mây’ thì đạo diễn Bùi Tiến Huy cũng có trong tay ‘Tuổi thanh xuân’ dậy sóng suốt nửa đầu năm 2015. Và dường như cả đều dồn rất nhiều tâm huyết cho đứa con tinh thần lần này. Bằng chứng là không chỉ sở hữu dàn diễn viên mà bất cứ đoàn phim nào cũng mơ ước, 2 đạo diễn còn rất kỹ càng trong việc lựa chọn bối cảnh, trải dài từ Hà Nội, Vĩnh Phúc đến Đà Nẵng, Hội An…

 “Tại sao có tên phim lạ tai như vậy”?, đạo diễn Trọng Trinh cho hay: “zippo”, “mù tạt” sẽ xuất hiện  sau chuỗi các sự kiện, nhân vật, khán giả sẽ khám phá những câu chuyện thú vị trong phim.

Đọc thêm