Những “hổ lớn” từng “hô mưa gọi gió” ở Trung Quốc làm gì khi vào tù?

(PLO) - Nhà tù Tần Thành nổi tiếng là nơi có mức độ an ninh tối đa, là nơi giam giữ các nhân vật cấp cao từ cấp thứ trưởng trở lên bị ngã ngựa tại Trung Quốc. Tại đây, những cựu quan chức cấp cao của Trung Quốc đang trồng rau, viết thư pháp…
Ông Bạc Hy Lai.
Ông Bạc Hy Lai.

Theo South China Morning Post, Tần Thành là nhà tù được canh gác vô cùng cẩn mật tại Trung Quốc. 

Nhà tù này nằm ở vùng núi thuộc ngoại ô Bắc Kinh. Khác với các nhà tù khác do Bộ Tư pháp Trung Quốc quản lý thì nhà tù này lại do Bộ Công an Trung Quốc trực tiếp điều hành.

Tuy nhiên, thông tin do những cựu cai ngục và những người từng đến thăm nom ở đây đã phần nào hé lộ cuộc sống của những tù nhân bị giam giữ trong này.

Theo đó, các tù nhân tại nhà tù này được giam giữ trong các phòng giam có diện tích 16m2. Mỗi người có những hoạt động yêu thích riêng.

Ví dụ, cựu Bộ trưởng công an Trung Quốc Chu Vĩnh Khang – từng là người đàn ông quyền lực nhất nước này – cũng đã bị giam giữ tại “chuồng hổ” Tần Thành. 

Kể từ khi bị đưa vào giam giữ tại đây, công việc mà ông này làm hàng ngày là trồng cây ăn quả và rau.

Trong khi đó, cựu Bí thư thành ủy Trùng Khánh Bạc Hy Lai và cựu Giám đốc Công an Trùng Khánh Vương Lập Quân dù không bị giam giữ ở cùng khu nhưng có chung sở thích là viết thư pháp.

Theo thống kê, hơn 1,3 triệu quan chức Trung Quốc, bao gồm từ những “con hổ” thuộc tầng lớp ưu tú, tới “những con ruồi” chức vị thấp, đã ibj tống giam kể từ khi Chủ tịch nước này Tập Cận Bình lên nhậm chức năm 2012 và phát động chiến dịch chống tham nhũng chưa từng có tiền lệ tại Trung Quốc.