Hình ảnh khó quên của HLV Riedl ở Việt Nam

(PLVN) - Trong khoảng 10 năm đồng hành với bóng đá Việt Nam (1998 - 2007), HLV Alfred Riedl để lại nhiều thiện cảm, dấu ấn với người hâm mộ Việt Nam.
Với Việt Nam, ông Riedl như là người nhà và ông cũng coi đây là quê hương mình.
Với Việt Nam, ông Riedl như là người nhà và ông cũng coi đây là quê hương mình.

Sự ra đi của Alfred Riedl của ông tại quê nhà ở tuổi 71 khiến cổ động viên và người làm bóng đá, cầu thủ Việt Nam bất ngờ, thương tiếc.

 

Chính phủ Việt Nam luôn ghi nhận những đóng góp của ông đối với sự phát triển của bóng đá trong khu vực Đông Nam Á và châu Á. Đó là dấu ấn không phai mờ.

 

Dưới thời của ông, Văn Quyến, Công Vinh và trước đó là Lê Huỳnh Đức, Hồng Sơn, Hữu Thắng... trở thành những ngôi sao sáng.

 
 

Ông là người tận tụy và có tình cảm đặc biệt với đất nước, con người Việt Nam. Ông luôn khẳng định: "Việt Nam là quê hương thứ hai của tôi".

 
 

Xin vĩnh biệt ông, người đóng góp lớn lao cho bóng đá Việt Nam. Câu nói nỗi tiếng của ông khiến chúng ta nhớ mãi: "Bóng đá Việt Nam xây nhà từ nóc".

Đọc thêm