U23 Uzbekistan bị truất ngôi vương

(PLVN) - Với tư cách là nhà ĐKVĐ, U23 Uzbekistan được đánh giá cao hơn so với U23 Saudi Arabia. Tuy nhiên, đội bóng từng đánh bại U23 Việt Nam trong trận chung kết cách đây hai năm lại nhập cuộc khá thận trọng và họ phải trả giá cho lối chơi đó. Họ đã không tạo được áp lực lên đối thủ đành phải chấp nhận chơi trận tranh HCĐ, U23 Saudi Arabia vào chơi trận chung kết với U23 Hàn Quốc. 
U23 Saudi Arabia đã hạ nhà đương kim vô địch
U23 Saudi Arabia đã hạ nhà đương kim vô địch

Do nhà đương kim vô địch chơi thăm dò, toan tính, nên thế trận hai bên giằng co không có nhiều pha bóng hấp dẫn. Cục diện trên sân diễn ra khá cân bằng, thậm chí U23 Saudi Arabia kiểm soát bóng có phần nhỉnh hơn.

Trong thế trận ấy, U23 Saudi Arabia suýt trả giá bởi sai lầm của hậu vệ và thủ môn, nhưng cú dứt điểm của Abdixolikov lại chệch khung thành.

Đầu hiệp hai, cả U23 Uzbekistan và U23 Saudi Arabia đều liên tiếp có tình huống nguy hiểm có thể phá vỡ thế quân bình trên sân, đáng tiếc các chân sút không có ai tận dụng thành công.

Tốc độ của trận đấu dần được đẩy nhanh hơn trong nửa sau của trận bán kết 1. Cả U23 Uzbekistan lẫn U23 Saudi Arabia đều tạo ra nhiều sóng gió về phía khung thành của nhau. Nhưng phải đến phút 86, thế bế tắc trên sân mới được phá vỡ.

Tận dụng sự lơi lỏng của hàng thủ U23 Uzbekistan, Omran tung cú sút bật chân Hamdan đưa bóng đi vào lưới, ghi bàn thắng duy nhất mang vé chung kết cho U23 Saudi Arabia, đồng thời biến U23 Uzbekistan thành cựu vương của giải U23 châu Á.

Thất bại này không có gì quá bất ngờ vì nhìn vào trận đấu U23 Saudi Arabia chơi quyết tâm hơn, trong khi U23 Uzbekistan thực sự không quá sung mãn trong trận đấu này.

Cổ động viên Hàn Quốc tin tưởng họ sẽ vô địch giải đấu này
Cổ động viên Hàn Quốc tin tưởng họ sẽ vô địch giải đấu này 

U23 Australia được đánh giá khá cao nhưng vẫn không thể tạo ra thế trận tốt trước ứng viên vô địch Hàn Quốc. Đoàn quân của HLV Kim Hak-bum buộc đối thủ phả lùi sâu phòng ngự ngay sau tiếng còi khai cuộc.

Trước sức mạnh vượt trội của U23 Hàn Quốc, Australia lùi sâu đội hình phòng ngự nhưng cũng chỉ trụ vững đến phút 56. Hậu vệ You-hyeon dâng cao rồi bất ngờ tung cú sút đưa bóng đi dội cột. Kim Dae-won băng vào đệm bóng ở cự ly gần đưa U23 Hàn Quốc vượt lên.

Sau khi có bàn mở tỷ số, U23 Hàn Quốc chủ động giảm nhịp độ trận đấu, buộc đối thủ phải dồn đội hình lên để tranh cướp bóng. Sự xuất hiện của Piscopo giúp U23 Australia tiếp cận khung thành của Hàn Quốc nhưng chất lượng cú dứt điểm của đội bóng áo vàng là không đủ để gây khó khăn cho thủ môn Beom-keun.

U23 Hàn Quốc chơi ung dung và đặt dấu chấm hết cho nỗ lực của đối thủ bằng bàn thắng thứ 2 ở phút 78. Lee Dong-gyeong ghi tên lên bảng điện tử với một pha khống chế và dứt điểm gọn gàng không cho Glover cơ hội cản phá.

Trận đấu khép lại với thắng lợi 2-0 đầy thuyết phục dành cho thầy trò HLV Kim Hak-bum. U23 Hàn Quốc đã có trong tay tấm vé dự Olympic 2020 cùng với U23 Saudi Arabia, đồng thời đứng trước cơ hội giành chức vô địch châu Á đầu tiên trong lịch sử.

Tấm vé cuối cùng sẽ dành cho đội thắng ở trận tranh Hạng ba giữa U23 Australia và U23 Uzbekistan.

Đọc thêm