'Cử tri đặc biệt' hào hứng chờ ngày bầu cử

(PLO) Trong không khí phấn khởi trước ngày hội lớn, những người có hoàn cảnh đặc biệt như người khiếm thị, hoặc làm công việc đặc thù như bác sỹ, lao công... đã khắc phục khó khăn riêng, để cùng cử tri cả nước thực hiện tốt quyền công dân của mình.
Khu vực bỏ phiếu số 5, phường Bưởi, quận Tây Hồ, TP Hà Nội. Ảnh: Xuân Hồng
Khu vực bỏ phiếu số 5, phường Bưởi, quận Tây Hồ, TP Hà Nội. Ảnh: Xuân Hồng

Ông Võ Qúy (53 tuổi, địa chỉ số 92 Mã Mây, Phường Hàng Buồm, Hoàn Kiếm):

Qua tiểu sử của các ứng cử viên, tôi nắm bắt được trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, trình độ chính trị và quá trình phấn đấu trong công tác của mỗi ứng cử viên. Đây là cơ sở quan trọng giúp những cử tri như chúng tôi lựa chọn bầu đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp. 

Người khiếm thị, ông Võ Quý cử tri, phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội - Ảnh: Xuân Hồng.
Người khiếm thị, ông Võ Quý cử tri, phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội - Ảnh: Xuân Hồng.

Những năm qua, Đảng và Nhà nước luôn quan tâm chăm lo giúp đỡ người khuyết tật (NKT) về mọi mặt, đảm bảo NKT ngày càng có nhiều điều kiện học văn hoá, học nghề... để có thêm nghị lực vươn lên cuộc sống. Đặc biệt, từ năm 2014 Việt Nam đã ký công ước về quyền của NKT, trong đó có điều ước không phân biệt đối xử với NKT, đảm bảo NKT sống và hoà nhập cộng đồng, quyền tham gia chính trị, trong đó có quyền tham gia bầu cử và ứng cử vào Quốc hội, HĐND các cấp. 

NKT như tôi vẫn muốn đến tận điểm bầu cử tập trung để cảm nhận được không khí ngày hội đó ra sao, cũng như thấy vai trò của mình trong việc lựa chọn người xứng đáng cho xã hội. Tuy nhiên, trong lúc thực hiện bầu cử, chúng tôi có thể gặp không ít khó khăn như: địa điểm tổ chức bầu cử không có đường cho xe lăn lên, bàn đặt hòm phiếu cao...

Dù bầu cử tại chỗ, theo danh sách được niêm yết công khai trên máy tính hay đến được điểm bầu cử tập trung, chúng tôi cũng sẽ thực hiện tốt quyền cử tri, quyền công dân của mình. 

Ông Đào Đức Tới - Giám đốc Bệnh viện Nam Thăng Long, cử tri phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.
Ông Đào Đức Tới - Giám đốc Bệnh viện Nam Thăng Long, cử tri phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

Ông Đào Đức Tới, Bác sỹ chuyên khoa 2, Giám đốc Bệnh viện Nam Thăng Long:

Do công việc đặc thù, phải thay phiên trực tại bệnh viện 24/24h..., nhưng không chỉ tôi mà tất cả các cán bộ công nhân viên trong bệnh viện đều sẽ bố trí thời gian hợp lý để tự tay đi bỏ phiếu. 

Bệnh viện cũng đã phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng thành công của cuộc bầu cử.

Bệnh viện cho cán bộ công nhân viên nghỉ vào ngày chủ nhật. Tuy nhiên, đối với bộ phận trực và lực lượng bảo vệ, Bệnh viện đã có phương án sắp xếp, bố trí ca trực phân làm 2 ca. Trong ngày 22/5, để mọi người có thời gian đi bỏ phiếu, thực hiện quyền công dân. Đồng thời sẵn sàng công tác bảo đảm y tế phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021. 

Lao công Nghiêm Thanh Sơn, cử tri phường Liễu Giai, quận Ba Đình, Hà Nội.
Lao công Nghiêm Thanh Sơn, cử tri phường Liễu Giai, quận Ba Đình, Hà Nội.

Anh Nghiêm Thanh Sơn (phường Liễu Giai, quận Ba Đình, Hà Nội), công nhân Công ty Môi trường Đô thị:

Do yêu cầu công việc, thông thường chúng tôi phải làm vệ sinh môi trường suốt đêm, đến tận mờ sáng mới xong việc mới về nhà nghỉ. Thế nhưng, tôi rất háo hức chờ đợi ngày 22/5 để đi bầu cử,. Tôi đã nghiên cứu kỹ danh sách cử tri và sẽ đến điểm bỏ phiếu sớm để bỏ phiểu cho gương mặt mà mình thấy xứng đáng nhất.

Tôi hy vọng người mình lựa chọn bầu sẽ có tiếng nói thiết thực, giúp cải thiện ngày càng tốt hơn cuộc sống của người lao động, nhất là người làm những công việc nặng nhọc như chúng tôi.

Đọc thêm