Lão nông chỉ còn một quả thận vẫn sống khỏe nhờ 4 loại cây dại

(PLO) -Mang trong người lượng sỏi thận khủng chẳng khác gì những hòn đá, người đàn ông buộc phải cắt bỏ thận phải vĩnh viễn. Khi chỉ còn lại thận trái, ông chẳng may lại bị suy thận giai đoạn III, phải đối mặt với việc chạy thận để duy trì mạng sống. Trong cảnh bệnh tật cùng cực, ông đã làm nên kỳ tích khi chẳng những đẩy lùi được bệnh tật chỉ sau 2 tháng uống thuốc Nam mà nhiều năm qua vẫn sống khỏe mạnh.
Nhờ dùng bài thuốc Nam từ 4 loại cây rừng, ông Xuân vẫn hồng hào khỏe mạnh dù chỉ còn lại một quả thận
Nhờ dùng bài thuốc Nam từ 4 loại cây rừng, ông Xuân vẫn hồng hào khỏe mạnh dù chỉ còn lại một quả thận

Suy thận trái sau khi cắt bỏ thận phải

Đó là câu chuyện hiếm gặp, nhưng hoàn toàn thật của ông Nguyễn Xuân, nay đã 66 tuổi, ở thôn Chánh Định, xã Cát Chánh, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định. Nhiều người gặp ông, nghe ông kể chuyện mà cứ ngờ ngợ, bởi phàm gặp phải bệnh thận, mà đau nặng như ông, có mấy người chống chọi được bệnh tật mà không phải nay uống thuốc mai chạy thận, còn ông đây vẫn da thịt hồng hào, người vui vẻ yêu đời.

Là nông dân, tới nay vẫn sớm tối chốn ruộng đồng, ông Xuân chất phác, nghe nhắc chuyện bệnh tật, ông đi ngay vào nhà bưng ra một hũ thủy tinh, trong đó có mấy viên đá tròn, to bằng hột gà, cùng hàng chục viên sỏi to bằng đầu đũa.

Vừa đặt xuống bàn, ông ôn tồn bảo, nói cái miệng không thì chắc không ai tin, cái đống sỏi thận này trước ở trong người tui đó. Nhìn cái đống “sỏi đá” nặng chừng nửa cân mà chẳng ai tin, còn ông thì bảo lúc mổ lấy ra chính ông cũng không tin.

Nhà ông Xuân vùng đồng chiêm trũng, hai vợ chồng có 3 đứa con, làm ruộng đủ kiếm cái ăn qua ngày, chẳng khấm khá gì. Ông bà trước đây khổ cực, sau con cái trưởng thành thì có nhàn hơn chút, nhưng vào năm 2012, cuộc sống đang bình lặng thì ông gặp biến cố, là lúc ông phát hiện mình bị mắc bệnh quái ác. 

“Lúc đó tôi thường lên cơn sốt. Cứ mỗi tuần lại bị sốt cao vài lần, lúc thì tự khỏi, lúc thì phải uống thuốc mới bớt, cùng với đó là chứng tiểu ra máu, tay chân nhức mỏi”, ông Xuân kể.

Giấy chứng nhận phẫu thuật cắt bỏ quả thận bên phải của ông Xuân
Giấy chứng nhận phẫu thuật cắt bỏ quả thận bên phải của ông Xuân

Nhà quê, lại chủ quan nên ông Xuân chỉ nghĩ mình bị sốt và chỉ uống thuốc Tây qua loa. Tuy nhiên những triệu chứng kéo dài hơn 1 tháng mà chẳng bớt, ông Xuân được gia đình đưa xuống Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định khám. “Lần đó bác sĩ bảo thận tui có mấy cục sỏi to lắm, phải mổ chứ nếu không thì không được. Tôi nghe thì nghe vậy thôi chứ cũng không hình dung được là sỏi thận nó lại to như thế này...”, ông Xuân chỉ vào đống sỏi thận trên bàn.

Không còn cách nào khác, ông Xuân và gia đình quyết định chữa trị bằng cách phẫu thuật loại bỏ sỏi thận. Lần mổ đầu tiên diễn ra suôn sẻ khi quả thận trái của ông được tách bỏ hết khối lượng sỏi thận mà các bác sỹ cho là chưa từng thấy. Ông được đặt ống trợ giúp quá trình bài tiết sau đó nằm viện theo dõi gần một tháng, khi xuất viện về nhà phải dùng các loại thuốc giúp lợi tiểu, thuốc bổ và tái khám định kì.

Vì bị sỏi thận ở cả hai quả thận nên khi thận trái hồi phục, ông Xuân phải tiếp tục phẫu thuật lấy sỏi ở thận phải. Tháng 4/2013, ông Xuân nhập viện làm phẫu thuật, tuy nhiên, khi mổ quả thận phải, bác sĩ phát hiện thận hầu như đã bị sỏi chèn nát, sơ rữa, mất hết chức năng hoạt động, không thể giữ được nữa mà buộc phải cắt bỏ. Ông Xuân và gia đình suy sụp, nhưng không còn lựa chọn nào khác, chấp nhận đối mặt với cảnh chỉ còn lại một quả thận.

Phẫu thuật xong ông Xuân nằm viện thời gian rồi về nhà điều trị bằng các loại thuốc. Sức khoẻ suy yếu, hàng ngày ông vẫn phải dùng thuốc hỗ trợ quá trình lọc máu, bài tiết nước cho quả thận còn lại. Đến tháng 7/2013, ông Xuân đi tái khám như thường lệ, tuy nhiên lần này kết quả lại cho thấy bệnh tình ông chẳng những không thuyên giảm mà còn nghiêm trọng hơn, ông Xuân bị suy thận giai đoạn III, tiếp tục cảnh nhập viện và điều trị bằng thuốc Tây.

Bớt bệnh nhờ 4 loại cây dại

3 tháng thuốc thang liên tiếp nhưng bệnh tình của vẫn không bớt khiến người nông dân chán nản vô cùng. Bởi mỗi lúc còn thuốc là ông lại thấy người bình thường, lúc hết thuốc thì phần bụng, vị trí của quả thận lại sưng. Uống thuốc Tây không bớt, ông Xuân tìm cách điều trị bằng thuốc Nam. 

Tình hình chỉ tiến triển khi cuối năm 2013, ông Xuân được một người quen giới thiệu đến bài thuốc Nam từ 4 loại thảo mộc là cây muối, cây quýt gai, cây mực và cây nổ nhưng đã giúp rất nhiều người khỏi bệnh.

“Tôi lấy 30 thang thuốc, uống 3 thang đầu thì không có biến chuyển gì, uống xong thang thứ 4 thì thì thấy phần bụng chỗ phẫu thuật ấy xẹp xuống. Nước tiểu trong ra trông thấy, người cũng không còn mệt mỏi nữa, cảm giác khá hơn rất nhiều. Tôi ăn được, ngủ được, người rất phấn chấn, thoải mái. Lúc đó tôi mới vui mừng mà nói với vợ con rằng mình đã tìm được đúng loại thuốc rồi”, ông nông dân nhớ lại.

Số lượng sỏi thận mà ông Xuân từng mang trong người
Số lượng sỏi thận mà ông Xuân từng mang trong người

Bệnh tình của ông Xuân cứ thế thuyên giảm từng ngày, ông dùng hết 30 thang thì thấy người mình như đã bình phục, ai gặp ông lần đầu cũng không nghĩ là ông mắc bệnh suy thận giai đoạn cuối, chính ông Xuân bất ngờ đến không thể tin được. Thế nên có lúc hoài nghi về sự kì diệu của bài thuốc, ông đã ngưng thuốc vài ngày để quan sát bài thuốc giúp sức khoẻ ông duy trì ổn định được thời gian bao nhiêu lâu.

Kết quả một lần nữa làm ông bất ngờ, trong 1 tuần không dùng thuốc, sức khỏe ông Xuân vẫn ổn định, chứng ứ nước, sưng phù vùng bụng không tái trở lại, chứng sốt bất thường cũng không còn. Tự mình kiểm chứng tác dụng bài thuốc, ông Xuân tiếp tục sử dụng bài thuốc với khát khao chữa lành quả thận duy nhất còn lại trong người. Theo thời gian, càng sử dụng người đàn ông càng thấy tình hình khá lên.

Sức khoẻ hồi phục sau 2 tháng dùng thuốc, ông Xuân trở lại với cuộc sống bình thường, duy chỉ có điều ông ăn kiêng một số món như đồ mặn, đồ tanh và tránh lao động nặng nhọc. Mỗi khi công việc mùa vụ nhiều và vất vả với ruộng đồng, ông Xuân lại sử dụng vài thang thuốc Nam quen thuộc để đảm bảo bệnh tình không tái phát. Ông tâm sự, hơn 3 năm qua chính nhờ bài thuốc từ 4 loại cây bờ cây bụi mà ông sống khoẻ, vui vầy với gia đình.

Đọc thêm