Tiêm thuốc 1 triệu/ngày không bằng tập thiền 4-5 tiếng/ngày

(PLO) - Mang trong người gần chục căn bệnh nan y như: thoát vị đĩa đệm, ga lô tủy sống, đặc biệt là vôi hóa 36 đốt sống… có thời gian bà Hoàng Thị Hằng (53 tuổi, ở xã Yên Mỹ, huyện Yên Mô, Ninh Bình) bị liệt nửa người. Chạy chữa khắp các bệnh viện từ trong Nam đến ngoài Bắc, thậm chí dùng đến những loại thuốc đắt tiền nhất nhưng bệnh tình bà không hề thuyên giảm...
Tiêm thuốc 1 triệu/ngày không bằng tập thiền  4-5 tiếng/ngày
Gian nan tìm đường chữa bệnh
Bà Hoàng Thị Hằng cho biết, một ngày cuối năm 2008,  khi vừa đi làm về, bỗng nhiên bà Hằng thấy trong người mệt mỏi, các cơn đau buốt ở lưng đến liên tiếp khiến bà đau đớn. Thấy vợ nhăn nhó bởi các cơn đau, ông Lê Văn Sơn (chồng bà Hằng) đã bắt vợ phải vào viện khám. 
Bà miễn cưỡng vào Bệnh viện Đa khoa Ninh Bình kiểm tra và kết quả khám nghiệm khiến bà choáng váng: bà bị vôi đốt cột sống, ga lô tủy sống, thoát vị đĩa đệm, máu nhiễm mỡ… Bà Hằng nhớ lại: “Cầm kết quả xét nghiệm trên tay tôi cảm thấy bàng hoàng vô cùng bởi nhìn người tôi khỏe mạnh, không ai nghĩ tôi mang một đống bệnh trong người". 
Sau đó bà được đưa đi khắp các bệnh viện lớn nhỏ như: Bạch Mai, 108, 198 Bộ Công an… Bà Hằng kể lại, thời điểm mới phát hiện ra nhiều loại bệnh đang trực chờ trong người, bà đi bệnh viện như cơm bữa, có thời gian phải nằm mất gần 2 năm ở Khoa Tủy sống Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội. Nhiều bác sĩ đã khẳng định bệnh của bà không thể chữa khỏi, buộc phải sống chung với nó và phải sống dựa vào thuốc. Chỉ cần rời bệnh viện khoảng 2-3 ngày là bà lại bị cơn đau hành hạ, thậm chí nằm liệt giường. Có thởi điểm mỗi ngày bà Hằng phải tiêm một mũi thuốc trị giá đến cả 1 triệu đồng/1 mũi nhưng bệnh tình vẫn không hề thuyên giảm. Thậm chí vì sử dụng thuốc quá nhiều đã khiến cơ thể bà bị tích nước, tăng cân trầm trọng, từ 49kg lên đến 86kg.
Đầu năm 2012, bà Hằng vào Đồng Nai dự đám cưới của đứa cháu, nhưng khi vào đến nơi bệnh tình lại tái phát, 12 ngày vào Đồng Nai là 12 ngày bà nằm bất động, thậm chí mọi sinh hoạt cá nhân đều phải nhờ đến sự giúp đỡ của chồng và người em gái. Đau đớn phát khóc, bà Hằng đã nghĩ đến những điều xấu nhất. Trong lúc tưởng chừng như không còn cách nào cải thiện những căn bệnh quái ác trong cơ thể, bà Hằng may mắn được giới thiệu biết đến bộ môn thiền Trường sinh học. 
Bà Hằng kể lại: “Khi mới nghe người này nói thiền có thể đẩy lùi được bệnh tật tôi không tin. Tuy nhiên vì căn bệnh của tôi cũng chẳng có thuốc để chữa nên tôi quyết tâm đi theo người này một chuyến”. 
Tìm lại sức khỏe nhờ thiền
Khi đến Bình Thuận, bà Hằng được các thành viên Câu lạc bộ (CLB) thiền Trường sinh học ở Bình Thuận ra tận xe khênh vào vì không thể tự mình bước chân xuống được “Chủ nhiệm CLB ra tận nơi đón bà và bảo: “Chỉ cần chị quyết tâm thì trong vòng một tuần, bệnh tình sẽ thuyên giảm”. Không hiểu sao nghe thầy nói vậy tôi tin tưởng lắm, trong lòng thấy mừng vui vì cảm giác sắp sửa khỏi bệnh”, bà Hằng chia sẻ.
Những ngày đầu theo học lớp căn bản cấp 1 và cấp 2, nhiều lúc bà Hằng không thể tự mình ngồi vững mà phải nằm để thiền. Thậm chí nhiều lúc sức khỏe yếu đi, bà đã được Chủ nhiệm CLB và các đồng môn hỗ trợ truyền năng lượng tiếp sức. Theo bà Hằng, thời điểm mới khai mở luân xa, cơ thể bà có những biểu hiện rất lạ, mỗi lúc thiền và thu năng lượng vào người bà cảm thấy có một luồng khí nóng chạy khắp cơ thể. Hai bàn tay, hai bàn chân nóng ran lên như có lửa đốt. 
Bà Hằng kể lại với giọng nói rất hân hoan: “Điều kỳ diệu đã xảy ra sau đúng một tuần tôi tập thiền. Tôi thấy cơ thể mình khỏe mạnh, các cơn đau nhức ở lưng gần như biến mất. Đặc biệt, lúc này tôi đã có thể tự đứng dậy và đi lại mà không cần sự trợ giúp của bất kỳ ai, mọi người khi đó thấy sự tiến bộ của tôi đều xúm lại chia vui và động viên tôi nhiều lắm. Hiện nay mỗi ngày tôi thường thiền từ 4-5 tiếng đồng hồ”.
Thấy phương pháp thiền có tác dụng tích cực, bà Hằng đã phổ biến phương pháp đặc biệt này cho chồng mình và những người hàng xóm cùng tập luyện để góp phần đẩy lùi bệnh tật, cùng sống khỏe. Bà Hằng chia sẻ, nhiều người hiểu nhầm rằng thiền là một phương pháp tu luyện của các nhà sư Phật giáo ở trên… chùa. Nhưng thực chất thì thiền là tinh hoa của nhân loại, là phương pháp tập luyện để điều phục cái tâm bất an. Và thiền Trường Sinh học là một môn học nhằm khai thác những khả năng phong phú sẵn có trong cơ thể của người tập, trong đó tự mình trị bệnh cho mình là bước đầu tiên của môn học này. 
Chính vì đã được thụ hưởng những điều an lành, mạnh khỏe nhờ thiền mà bà Hằng đã không ngần ngại ngày đêm chia sẻ câu chuyện của mình với nhiều người bệnh mà bà đã gặp. Bà bảo, cứ thêm một người biết đến thiền là bà có cảm giác như người mình mạnh khỏe hơn, tinh thần phấn chấn hơn./.

Đọc thêm