Đồ ăn Trung Quốc “bao vây” cổng trường

(PLO) - Tiếng chuông tan trường vang lên cũng là thời điểm “giờ vàng” cho hàng rong quanh cổng trường. Thế nhưng lại chẳng có tiếng chuông nào cảnh báo về sự nguy hại từ đủ các loại thức ăn vặt, trong đó phần nhiều là hàng trôi nổi từ Trung Quốc, đối với sức khỏe của các em học sinh.
Đồ ăn Trung Quốc “bao vây” cổng trường
Phụ huynh lo lắng, nhà trường bất lực
Gọi điện đến Báo PLVN, chị Trần Thu M. (Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội) bức xúc đề nghị Báo lên tiếng hối thúc các cơ quan quản lý ở Hà Nội dẹp bỏ tình trạng bán hàng rong, thực phẩm trôi nổi trước cổng trường. Cậu con trai của chị vừa trải qua một đêm nôn thốc nôn tháo vì ngộ độc thực phẩm mà nguyên nhân chỉ vì trót ăn một, hai que thứ gọi là “mỳ giòn cay” Trung Quốc. 
Không chỉ chị M, khảo sát của phóng viên tại nhiều trường học trên địa bàn thủ đô cho thấy, các bậc phụ huynh đều đặc biệt lo lắng về tình trạng an toàn vệ sinh thực phẩm đối với con em. Mặc dù các cơ quan chức năng đã nhiều lần vào cuộc dẹp bỏ, tuy nhiên hàng rong vẫn mọc lên như nấm, đeo bám các cổng trường học.
Khảo sát tại cổng Trường THCS Mỹ Đình, nhìn qua cũng có đến 3-4 quán hàng với đủ loại đồ ăn vặt thu hút, hấp dẫn. Một học sinh cho biết, những thứ em đang mua là “thịt bò tẩm ướp” và “thịt hổ”. Lý do em chọn mua là “rất ngon mà rẻ”, thịt bò 2.000 đồng/miếng, “thịt hổ” 3.000 đồng/túi. “Ngày nào em cũng mua những đồ ăn này để chống đói sau giờ tan học” – cô bé hồn nhiên cho biết. 
Theo chân em, tôi chọn một gói quà có tên “Hương vị bò cuộn thơm cay” với giá 2.000 đồng. Khi mở sản phẩm ra, xộc thẳng vào mũi là một mùi khét nồng rất khó chịu. Xé miếng “bò cuộn” như tên bao bì quảng cáo thì thịt bò đâu chẳng thấy, chỉ thấy vài miếng màu vàng mỏng dính được tẩm ướp các loại hương liệu giống mùi thịt bò, nhớp nháp mùi dầu mỡ.
Mua thêm gói “thịt hổ” - được mệnh danh là món ăn “thần thánh” với các em học sinh, món này được đóng trong bao bì rất thu hút với hình con hổ và dòng chữ quảng cáo bằng tiếng Việt “Hổ KaKa – đậu nành hương vị thiên nhiên”, được giới thiệu là sản phẩm của Công ty TNHH công nghệ Xiyuan Chaoan – Trung Quốc nhưng không hề có một chút thông tin gì về đơn vị nhập khẩu, hạn sử dụng... Xé ra, nhìn thứ chất liệu “lạ” tẩm ướp đầy phẩm màu và gia vị, thực sự là không dám ăn. 
Tình trạng cũng diễn ra tương tự tại nhiều cổng trường khác. Tại cổng Trường Tiểu học Nghĩa Tân, Trường THCS Giảng Võ… hàng rong cũng bao vây cổng trường giờ tan học và cũng bày bán đủ loại đồ uống, thức ăn không rõ nguồn gốc nhưng phù hợp với “túi tiền” của học sinh. Chỉ từ 1- 5 nghìn đồng là có thể lựa chọn được món quà vặt như nước uống trái cây “dạng xịt”: 2.000đ/chai, kẹo C: 1.000đ/gói, kẹo sỏi: 3.000đ/gói…
Quà vặt là những món khoái khẩu của đa số các em học sinh nhưng phần nhiều tại các cổng trường lại là các mặt hàng trôi nổi có nguồn gốc từ Trung Quốc
Quà vặt là những món khoái khẩu của đa số các em học sinh
nhưng phần nhiều tại các cổng trường lại là các mặt hàng trôi nổi
có nguồn gốc từ Trung Quốc
Chính quyền và Công an cần vào cuộc quyết liệt
Trao đổi với phóng viên Báo PLVN, cô Nguyễn Thanh Hà – Phó Hiệu trưởng Trường THCS Mỹ Đình 2 cho biết, nhà trường thường xuyên tuyên truyền cho các con về những hiểm họa ngộ độc từ đồ ăn vặt ngoài cổng trường, đồng thời đã nhiều lần thông báo về cho gia đình học sinh, phối hợp với phụ huynh để ngăn chặn các con ăn những đồ ăn độc hại. 
Đặc biệt, nhà trường đã kết hợp với Công an phường Mỹ Đình để có biện pháp cứng rắn hơn. Tuy nhiên, cô hiệu phó cũng thừa nhận có những chuyện nằm ngoài khả năng quản lý của nhà trường. Thường sau khi không thấy bóng công an là hàng rong lại đeo bám.
Về vấn đề này, Trưởng Công an phường Mỹ Đình 2 – Thiếu tá Đinh Văn Thanh cho biết: Hiện tượng bán đồ ăn vặt không rõ nguồn gốc không chỉ ở riêng địa bàn phường Mỹ Đình 2 mà tồn tại ở rất nhiều nơi trên toàn TP Hà Nội. 
Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-UBND của UBND TP Hà Nội về việc thực hiện “Năm trật tự và văn minh đô thị”, UBND phường Mỹ Đình 2 đã có nhiều biện pháp quyết liệt, Công an phường cũng thường xuyên chú trọng, xử lý nên hoạt động bán hàng không rõ nguồn gốc quanh trường học đã được hạn chế. Tuy nhiên, đa số những người bán các đồ ăn độc hại quanh trường thường là những người buôn bán nhỏ lẻ, cơ động, do vậy việc xử lý còn gặp nhiều bất cập. 
Nhiều tiếng nói đã cảnh báo về sự đầu độc cộng đồng từ nguy cơ mất an toàn vệ sinh thực phẩm. Mới đây, trên diễn đàn Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã gọi việc sử dụng chất cấm trong chăn nuôi là tội ác. Cũng phải dùng từ như vậy đối với hành vi bán thực phẩm không rõ nguồn gốc của Trung Quốc tại các cổng trường và có biện pháp xử lý phù hợp để bảo vệ sức khỏe của con em chúng ta.

Đọc thêm