Làng hoa Sa Đéc rộn ràng sắc xuân

(PLVN) - Gần 20 ngày nữa mới đến Tết Nguyên đán nhưng không khí rộn ràng, sôi nổi và tươi mới hương sắc mùa xuân đã lan tỏa và phủ khắp làng hoa Sa Đéc (Đồng Tháp). Du khách người ngắm hoa, người chen chúc nhau chụp hình khiến lòng người náo nức đón xuân.
Làng hoa Sa Đéc rộn ràng sắc xuân

Thiên đường hoa

Từ nhiều năm nay, làng hoa Sa Đéc không chỉ là vựa cung cấp hoa tươi lớn nhất miền Tây mà còn trở thành điểm du lịch hấp dẫn thu hút người dân từ các tỉnh và du khách nước ngoài đến tham quan, chụp ảnh. Đây là nơi ươm mầm gần 2.000 loại hoa kiểng, với diện tích trồng hoa hơn 85 ha và gần 2.000 hộ dân làm nghề.

Thời điểm này được xem là lý tưởng để đến tham quan làng hoa. Lúc này trăm hoa đều đua nhau khoe sắc, du khách khắp nơi đổ về làng hoa Sa Đéc để được đắm mình trong không gian ngập tràn hương sắc cỏ hoa. Những giỏ cúc mâm xôi nối tiếp nhau vàng ươm cả một khúc vườn.

Ngoài mặt hàng chủ lực là mai vàng, cúc, hồng, vạn thọ, còn có các loại cây kiểng tên gọi mang ý nghĩa như phát tài, trạng nguyên, vạn lộc, phúc lộc…mỗi loại một vẻ đều tôn thêm vẻ đẹp “mê người” của làng hoa Sa Đéc.

Từ cổng vào làng hoa, ngay tuyến đường Sa Nhiên - Cai Dao (TP Sa Đéc) có rất đông du khách tìm đến ngắm hoa, chụp ảnh, đặc biệt là những ngày cuối tuần. Được biết, mỗi ngày có hàng ngàn du khách từ các nơi đến đây tham quan, thưởng ngoạn và chụp ảnh để tận hưởng không khí Tết về sớm ở làng hoa này. Dọc tuyến đường vào làng hoa xe máy, xe điện tấp nập, lúc nào cũng chật ních người.

Dù lượng khách tìm đến làng hoa nhiều, nhưng hầu hết các chủ vườn đều rất “mến khách” cho vào tham quan, chụp ảnh tạo nên một không gian gần gũi và sôi động. Mỗi người tự tìm cho mình những khung cảnh, góc ảnh lý tưởng để lưu lại khoảnh khắc xuân tươi tắn, nhộp nhịp của mùa Tết. 

Chị Diệp Bích Phượng (người dân Cần Thơ) cho biết, nghe nhiều người đi làng hoa Sa Đéc chụp hình rất đẹp, ai nấy cũng đều “khen lấy khen để” khiến chị cũng nôn nao nên sắp xếp công việc qua tham quan, chụp ảnh “Bước vào đây như đến “thiên đường hoa” vậy. Mỗi loại hoa mang một màu sắc, nét đẹp riêng. Tất cả tạo nên một không gian rực rỡ, nhộn nhịp”, chị Phượng chia sẻ.

Tương tự, anh Nguyễn Cao Thanh (Hậu Giang) cho biết đã có mặt ở làng hoa Sa Đéc từ sáng sớm để tham quan và chụp ảnh. “Đi buổi sáng chụp được nhiều ảnh đẹp hơn. Từ sáng giờ chụp được cả trăm tấm ảnh ưng ý rồi”, anh Thanh cười nói. 

Điều đặc biệt khiến du khách đến đây đông hơn mọi năm là làng hoa có đài ngắm hoa cao 18 mét, du khách tha hồ thưởng hoa, chụp ảnh. Đứng từ trên cao nhìn xuống, làng hoa Sa Đéc như một bức tranh sơn dầu nhiều đường nét đặc sắc, rực rỡ, mỗi loại hoa, mỗi vườn hoa như một nét chấm phá trong bức tranh toàn bích, tuyệt mỹ.

Nhà vườn hối hả, thương lái tất bật

Góp phần thêm sự náo nhiệt, sôi động của làng hoa ngoài du khách còn có hình ảnh những nhà vườn tất bật chuẩn bị hoa Tết. Vì năm nay, làng hoa dự kiến cung ứng ra thị trường khoảng 3 triệu giỏ hoa các loại nên công tác chuẩn bị đang diễn ra rất hối hả.

Năm nay làng hoa Sa Đéc có nhiều giống hoa kiểng mới cho ra thị trường như: hoa ly, cúc tia, cúc pico... Những giống hồng đặc trưng của Sa Đéc cũng được thị trường ưa chuộng. Giá hồng tăng từ 10-20% so với năm 2017.

Bên cạnh đó, một số thương lái bắt đầu mang hoa đi phục vụ nhu cầu chơi hoa Tết của người dân cả nước. Theo các nhà vườn, năm nay, những loại hoa phổ biến vẫn giữ được sức hút như mọi năm như hoa hồng, hoa cúc, hoa vạn thọ, hoa cúc mâm xôi, hồng môn...

Anh Trần Phước Nhẫn (phường Tân Quy Đông, TP Sa Đéc) cho biết, Tết năm nay nhà anh trồng 1.300 cây tắc kiểng nhưng đã bán hết cho thương lái với giá từ 130.000 – 150.000 đồng/cây, giá cao hơn năm trước. Ngoài ra, theo anh Nhẫn,  “Năm nay thương lái đến mua sớm lắm, họ thu mua số lượng nhiều hơn mọi năm, giá bán cũng cao hơn nên người dân chúng tôi rất mừng. Giá bán này thì mỗi hộ cũng có số tiền rủng rỉnh bỏ túi ăn Tết”.

Bà Nguyễn Thị Thu (Bến Tre) cho biết, năm nào bà cũng nhập hoa từ Sa Đéc về bán lại trong dịp Tết. Tuy nhiên, theo bà năm nay một số chủ vườn đã cho đầu tư tiểu cảnh, công trình và bắt đầu thu vé vào tham quan vườn hoa, thay vì miễn phí như trước đây.

Hình ảnh người chuẩn bị hoa Tết, người mua, người bán, người tham quan, chụp ảnh tấp nập, hối hả như “làn gió Tết” thổi vào lòng người, khiến ai nấy cũng nôn nao, hào hứng chờ Tết. Tất cả các “phân cảnh” đó như tô vẽ thêm nét tươi tắn sắc xuân của làng hoa Sa Đéc của không gian Tết miền Tây Nam Bộ.

Đọc thêm