Tin “ma nữ” “ám” trường THPT danh tiếng khuấy đảo “cư dân mạng“

(PLO) - Thời gian gần đây trên một số diễn đàn, trang mạng xã hội, nhiều học sinh và cựu học sinh trường THPT Marie Curie (nằm trên đường Nam Kì Khởi Nghĩa, quận 1, TP.HCM) lan truyền những câu chuyện huyền hoặc kỳ quái như trong trường có bóng “ma nữ” thường hiển linh.
Hình ảnh về “căn phòng bí ẩn” đăng tải trên các diễn đàn mạng
Hình ảnh về “căn phòng bí ẩn” đăng tải trên các diễn đàn mạng

Tận mắt nhìn thấy “ma nữ” lởn vởn trước sân trường?

Người bán hàng nước trước cổng trường kể lại đã bán dạo quanh khu vực trường Marie Curie hơn 10 năm nay. Khi nhắc đến những câu chuyện về “ma”, bà kể lại đã nghe đồn thổi rất nhiều nhưng bản thân chưa tận mắt chứng kiến bao giờ.
Các bác xe ôm đợi khách xung quanh trường Marie Curie xác nhận từng nghe nhiều lời kể khác nhau về câu chuyện “ma nữ” tồn tại ở ngôi trường danh tiếng được xây dựng từ thời Pháp. Những người này cho biết ông bảo vệ tên P. là người thường xuyên bắt gặp “ma” nhất, hằng ngày ông đều thắp nhang khấn vái đường hoàng.
Trường THPT Marie Curie, nơi xuất hiện nhiều tin đồn nhảm về tâm linh
Trường THPT Marie Curie, nơi xuất hiện nhiều tin đồn nhảm về tâm linh 
Thậm chí trên diễn đàn mạng: marie... (nơi thu hút đông đảo học sinh, cựu học sinh trường cấp 3 Marie Curie tham gia chuyện trò, thảo luận) còn xuất hiện thông tin “thầy hiệu trưởng phải thường xuyên chăm lo việc nhang khói cho người cõi âm trú ngụ tại trường”.
Cũng từ diễn đàn trên, nhiều thành viên không ngừng bàn luận đã có người nhìn thấy bóng “ma nữ” tụt dài lơ lửng theo ống nước. Một số thành viên tỏ ra am hiểu tường tận bật mí “ma nữ” kia chính là vong hồn của một nữ sinh treo cổ tự vẫn; nhưng không thành viên nào đưa ra được thời điểm cụ thể cũng như tính xác thực của thông tin này.
Trường Marie Curie là một trong những trường THPT lâu đời nhất và là ngôi trường duy nhất không đổi tên ban đầu do người Pháp đặt tại TP.HCM.

Trường mở cửa từ năm 1918, lấy tên theo tên nhà nữ khoa học người Ba Lan- Pháp: Marie Curie (1867 - 1934).

Trước đây, Marie Curie là ngôi trường dành riêng cho nữ sinh. Đây từng là trường THPT lớn nhất Việt Nam với hơn 5.000 học sinh được tuyển sinh mỗi năm.

Có thời gian trường Marie Curie chuyển sang trường tư thục, từ năm 2007 trường được đổi lại thành trường THPT công lập.
Liêu trai hơn, không ít thành viên rỉ tai nhau rằng cứ vào 12h đêm trong trường lại xuất hiện chiếc bóng trắng lơ lửng trên các hành lang.
Một thành viên viết: “Tối tối hành lang trên lầu dãy C hay có tiếng hát hay tiếng la hét gì đó, khoảng từ 11h khuya đến 3h sáng. Còn ở cổng phía Lê Quý Đôn nhìn vào dãy nhà F duy nhất có 1 căn phòng sáng. Nhìn lên như có người nhìn chằm chằm đối diện lại mình”.
Cũng có thông tin cho hay cô gái chết oan kia bị hiếp rồi bị giết nên vong hồn đêm đêm lại hiển linh ngồi khóc.
Một thành viên khác tự nhận là cựu học sinh trường THPT Marie Curie có nick name Imixxu “tường thuật chi tiết”: “Ngôi trường em đang học hồi đó có 1 bé gái học lớp 6. Trong 1 lần di dã ngoại công viên nước bị chết đuối, bảo vệ trường cứu lên nhưng không kịp. Trên mỗi hành lang đều có treo chuông gió nghe nói để trừ tà gì đó. Có người phát hiện ra trên chuông gió có ghi chữ Minh Nguyệt (tên cô bé đã chết), còn tại phòng cô bé học nếu gọi thầm tên cô bé sẽ thấy hồn ma xuất hiện”.
Lời đồn về căn phòng bí ẩn
Ngoài những câu chuyện “ma” đậm chất huyễn hoặc, các học sinh trong trường còn truyền tai nhau về sự tồn tại của căn phòng “bí hiểm”. Theo mô tả, căn  phòng này nằm này nằm ở lầu 1, dãy nhà A.
Một học sinh tên Phúc, nhận là học sinh trường chia sẻ trên diễn đàn mạng như sau: Trên nóc có tấm lưới che lại. Trong phòng có giường đơn, chăn gối xếp gọn gàng và 1 kệ sách. Tất cả đều bám dày bụi và không có dấu vết người ra vô.

Có thành viên cho biết chính bởi “hành vi mạo phạm”, cậu học sinh tên Phúc sau đó học hành sa sút, lưu ban nhiều năm liền. Bổ sung thêm, bạn nữ có nick name angela... giới thiệu là cựu học sinh trường Marie Curie niên khoá 2007-2010, dẫn chuyện, từ nhiều năm nay “căn phòng bí hiểm” thu hút sự tò mò rất lớn của học sinh trong trường. Trên diễn đàn mạng, thành viên này cũng chia sẻ nhiều hình ảnh về “căn phòng bí ẩn” và thu hút khá nhiều lượt xem. Đặc biệt những vật dụng như kệ sách, chăn gối phủ kín bụi được giữ nguyên càng khiến căn phòng thêm phần bí ẩn.

Phản bác lại những thông tin thiếu căn cứ trên, một nam sinh cung cấp thông tin “căn phòng bí ẩn” thật ra là nơi làm việc của một giáo viên đã nghỉ hưu, toàn bộ đồ đạc trong phòng đều của chủ nhân để lại. Do căn phòng quá chật chội và cũ kỹ nên không thể dùng làm phòng học. “Chuyện bị lưu ban hay lớp học kế bên đứng hạng chót đơn giản do không biết phấn đấu, cố gắng thôi. Còn chuyện ma trong phòng do những người mê tín đồn thổi lên”, nam sinh này cho biết.
Lí giải cho những mẩu chuyện huyễn hoặc trên, nhiều người dân sống xung quanh trường Marie Curie cho biết khu đất trường đang toạ lạc ngày trước vốn là khu nghĩa địa lâu năm. Mặt khác trong lịch sử, từ tháng 3/1945 đến hết năm 1946, khi Nhật đảo chính Pháp, trường bị đóng cửa.
Thời gian này toàn bộ khuôn viên trường trở thành trại tập trung lính hải quân người Pháp và bệnh viện của quân đội. Hơn nữa trường học này nằm đối diện nhà tang lễ nên nhiều người cho rằng những vong linh “trôi dạt” sang quậy phá trường học.
“Bởi vậy dưới nền đất ấy người ta đồn đại có nhiều linh hồn trú ngụ lắm. Người mê tín dị đoan cho rằng như cõi dương gian, những vong hồn chưa siêu thoát thi thoảng lại hiển linh khóc lóc oán trách, hàng cổ thụ trước cổng trường được trồng nhằm chắn âm khí từ nhà tang lễ”, bác xe ôm đối diện cổng trường giải thích.
Cũng người này một hồi sau bật cười: “Mà lũ trẻ “nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò”, chúng tò mò rồi thì thào, câu chuyện mới trở nên bí ẩn như vậy”.
Cùng quan điểm, vợ chồng bác bán nước ở cổng phía đường Điện Biên Phủ cho biết đã mở hàng gần 20 năm nay. Ông bà cũng từng nghe vô số lời kể liêu trai nhưng tận mắt nhìn thấy “ma” thì chưa. Về thông tin ở ngôi trường lâu năm bậc nhất TP.HCM bị ma ám, bác bảo vệ trường tên P. cho biết đó chỉ là lời đồn thổi vô căn cứ. Đặc biệt với lứa tuổi nhạy cảm của học sinh, nhiều mẩu chuyện bị thổi phồng và lan truyền nhanh chóng gây hoang mang dư luận.
Thông tin “thầy hiệu trưởng phải thường xuyên chăm lo việc nhang khói cho người cõi âm trú ngụ tại trường” cũng là lời bịa đặt. Không hề có “ma” trong ngôi trường bị vu oan là “ma ám”.

Đọc thêm