An Giang: Biến đứa con gần 3 tháng tuổi thành “công cụ” bán ma túy đá

(PLO) - Để việc mua bán "hàng cấm" trót lọt, hòng qua mắt lực lượng chức năng, người phụ nữ đã nhét túi vải chứa ma túy vào người đứa con trai chưa đầy 3 tháng tuổi.
Đối tượng Phan Thị Mỹ Liên
Đối tượng Phan Thị Mỹ Liên

Sáng 9/8, theo thông tin từ Công an huyện chợ Mới, tỉnh An Giang, Cơ quan CSĐT hiện đang tạm giữ hình sự đối với Phan Thị Mỹ Liên (29 tuổi, ngụ xã Cần Đăng, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang) để điều tra làm rõ về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Được biết, vào khoảng 14h ngày 8/8, Đội CSĐT về Kinh tế- Ma túy Công an huyện Chợ Mới bất ngờ phục kích vào địa phận ấp Phú Thượng 2 (xã Kiến An, huyện Chợ Mới) đã bắt quả tang Liên đang ôm con nhỏ giao ma túy cho Đặng Quốc Vương (SN 2000) và Phan Thành Công (SN 1990, cùng trú tại huyện Chợ Mới).

Tang vật ma túy thu giữ được
Tang vật ma túy thu giữ được

Tại hiện trường, thu giữ tang vật bao gồm 2 đoạn ống hút được bịt kín, bên trong chứa ma túy đá. Tiếp tục khám xét nơi ở của Liên, CQĐT bất ngờ phát hiện phụ nữ này đã nhét 1 túi vải có chứa 4 gói ma túy đá vào người đứa con gần 3 tháng tuổi. 

Đọc thêm