Bà chủ tiệm vải tử vong trong tư thế trói tay, bịt miệng

(PLO) - Khoảng 7h ngày 21/12, nhiều tiểu thương buôn bán ở chợ Kênh 14 không thấy bà Nguyễn Thị Bé (66 tuổi, ngụ xã Vĩnh Hựu, huyện Gò Công Tây, Tiền Giang) ra sạp buôn bán như mọi ngày. Thấy bất thường nên bạn hàng báo sự việc cho con trai bà Bé. 
Cơ quan Công an tiến hành công tác khám nghiệm. Ảnh Cand.com.vn
Cơ quan Công an tiến hành công tác khám nghiệm. Ảnh Cand.com.vn

Khi người thân leo rào vào nhà thì phát hiện bà Bé nằm chết dưới nền phòng ngủ trong tư thế bị trói tay chân, bịt miệng, nhiều đồ đạc trong phòng có dấu hiệu bị xáo trộn và két sắt nghi bị cạy phá. Chiếc xe tay ga hiệu Air Blade màu đỏ mà nạn nhân thường sử dụng cũng biến mất.

Được biết, bà Bé đã ly hôn chồng nhiều năm nay và sống một mình trong căn nhà trên. Hàng ngày bà Bé sống bằng nghề buôn bán vải ngoài chợ Kênh 14 (xã Vĩnh Hựu). Hiện cơ quan Công an đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc. 

Đọc thêm