Bất ngờ lời khai nghi phạm nửa đêm nổ súng gần trụ sở công an quận

Quýnh khai, nhặt khẩu súng gần đầu ngõ, Quýnh hướng lên trời bóp cò làm súng nổ 3 lần. Sau đó, do hoảng sợ, Quýnh giấu súng vào người rồi bỏ trốn, đến khi được vận động mới đầu thú...

Gần 1h ngày 4/4, xảy ra một vụ nổ súng khu vực ngõ 106 Hai Bà Trưng, phường An Biên, gần trụ sở Công an quận Lê Chân (TP Hải Phòng).

Nhận thông tin, công an tiến hành điều tra, rà soát một số đối tượng nghi vấn, trong đó có Đặng Văn Quýnh (sinh năm 1975, ở 182 Hàng Kênh, phường Hành Kênh, quận Lê Chân).

Quýnh có 1 tiền án về tội Cướp tài sản. Sau thời gian xảy ra vụ nổ súng, Quýnh vắng mặt tại địa phương.

Sau khi lực lượng chức năng tiếp cận gia đình vận động, ngày 12/4, Đặng Văn Quýnh đến Phòng Cảnh sát hình sự, Công an quận Lê Chân, đầu thú, giao nộp 1 khẩu súng tự chế.

Quýnh khai, 0h30 ngày 4/4, sau bữa rượu với bạn bè ở đường Lương Khánh Thiện, Quýnh đi xe máy một mình về nhà. Đến ngõ 106 Hai Bà Trưng, phường An Biên, Quýnh dừng xe để đi vệ sinh. Bước vào ngõ khoảng 1m, Quýnh phát hiện khẩu súng trên. Quýnh nhặt súng, hướng lên trời bóp cò làm súng nổ 3 lần.

Nghe tiếng nổ, Quýnh hoảng sợ giấu súng vào trong người rồi thoát khỏi hiện trường.

Vụ việc tiếp tục được điều tra, xử lý.

Nội dung 1

Đọc thêm